Khi trò chuyện với người khác, bớt nói 3 điều này, phúc khí sẽ ngày càng dày sâu

Phúc khí thực sự không phải là thứ gì đó xa vời, mà nằm ngay trong cách chúng ta ăn nói hàng ngày. Nếu bạn biết tiết chế và bớt nói 3 điều dưới đây, phúc khí sẽ tự nhiên tìm đến.

Có câu: “Tu thân lấy thanh tâm làm cốt lõi, đối thế lấy thận ngôn làm đầu”.

Sống ở đời, không phải chuyện gì cũng có thể tùy ý diễn đạt, mà biết im lặng đúng lúc mới là trí tuệ lớn nhất. Người xưa vẫn dạy "Họa từ miệng mà ra", nói nhiều ắt có sai sót. Không phải mọi lời tâm sự đều nhận được những phản hồi ấm áp. Mỗi người một cách nhìn nhận, đôi khi nói quá nhiều chỉ mang lại tác dụng ngược, rước về những thị phi không đáng có.

Khi giao tiếp, nếu bạn biết tiết chế và bớt nói 3 điều dưới đây, phúc khí sẽ tự nhiên tìm đến:

1. Bớt nói chuyện thị phi, đúng sai của người khác

Kẻ hay nói lời thị phi, ắt là người thị phi. Những câu chuyện vặt vãnh, những lời nhận xét thêm mắm dặm muối về chuyện nhà người khác, bạn tưởng đó là chất xúc tác cho cuộc vui, nhưng thực chất lại là những mũi tên ngầm làm tổn thương người và hại chính mình. Những lời bình phẩm thiếu căn cứ tựa như bụi bay trong không trung, rơi vào lòng người khác thì thành sỏi đá, bám lên người mình thì thành vết khó rửa trôi.

Nhiều người không nhận ra sức nặng của ngôn từ, để rồi vô tình mang đến rắc rối cho người khác và làm hao tổn đi sự trong sáng trong tâm hồn mình. Đáng sợ nhất là khi thói quen bàn tán chuyện thiên hạ trở thành lối mòn tư duy, bạn sẽ dễ dàng phóng đại ác ý và bóp méo thiện chí của người khác. Lâu dần, bạn không chỉ trở thành người không được chào đón mà còn khiến cuộc đời mình đi xuống vì những chuyện không đâu.

Thay vì chỉ chăm chăm soi cuộc sống của người khác, hãy thu hồi ánh nhìn để tập trung vào chính mình. Giữ gìn và kiểm soát lời nói chính là giữ lấy sự an tĩnh cho nội tâm. Phúc khí trên đời không bao giờ mỉm cười với kẻ đặt điều, mà chỉ ưu ái những tâm hồn biết chừng mực và thanh sạch trong giao tiếp.

2. Bớt than vãn những uất ức, phàn nàn của bản thân

Một vài lần chia sẻ có thể giúp bạn giải tỏa cảm xúc, khiến những tâm tư dồn nén có nơi trú ngụ. Thế nhưng, nếu cứ liên tục nhai đi nhai lại những nỗi uất ức, gặp ai cũng than khổ, bạn sẽ tự dìm mình vào vũng lầy của sự bi quan, khiến cuộc sống trở nên u ám.

Trên đời này vốn không có sự đồng cảm tuyệt đối. Đừng bao giờ gửi gắm sự giải thoát cho nỗi khổ của mình vào người khác, điều đó chẳng những vô ích mà còn tự làm hại mình.

Thứ nhất, phàn nàn là một dạng năng lượng tiêu cực điển hình. Việc than vãn không ngừng chỉ khiến người nghe cảm thấy mệt mỏi và dần dần xa lánh bạn. Đời người ai cũng có nỗi khổ riêng, sự than thở kéo dài sẽ chỉ làm trầm trọng thêm nỗi lo âu của người xung quanh.

Thứ hai, việc gặp ai cũng than vãn thực chất là một lần tự ám thị sai lầm, khiến bạn tin rằng mình là kẻ bất hạnh và không xứng đáng với những điều tốt đẹp. Cứ như thế, bạn sẽ mất đi động lực tiến về phía trước, mất đi dũng khí để phấn đấu, chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ nhìn thời gian trôi đi.

Thay vì luôn đặt nỗi uất ức thường trực đầu môi, hãy biến nó thành dưỡng chất để trưởng thành. Khi bạn không còn chấp niệm vào việc kể khổ mà học cách âm thầm tiêu hóa và lắng đọng, những gian nan đã qua sẽ trở thành ánh lửa soi sáng con đường phía trước.

3. Bớt nói những lời khoác lác, hứa hươu hứa vượn

Cách bạn nói chuyện chính là tấm danh thiếp định hình con người bạn trong mắt người khác. Trong các mối quan hệ, nếu bạn luôn nói những lời đao to búa lớn khi chưa làm được gì, hay đưa ra những lời hứa hão huyền, người ta sẽ sớm xem bạn là kẻ không đáng tin. Những lời nói không có căn cứ này sẽ bào mòn niềm tin giữa người với người và khiến bạn lạc lối trong những ảo ảnh hư vinh, đánh mất đi bản lĩnh thực tế.

Sự tin cậy của một con người chưa bao giờ đến từ lời nói suông, mà được xây dựng từ từng hành động nhỏ nhất. Ngay cả với những người thân thiết, bạn cũng nên tránh đưa ra những lời hứa suông hoặc những tuyên bố khoa trương. Đã hứa thì phải nỗ lực hết mình để thực hiện, nếu không làm được thì tuyệt đối đừng tùy tiện nhận lời.

Hãy bớt đi những lời khẳng định chắc nịch, thay vào đó bằng sự khiêm tốn "để tôi thử xem". Đừng bao giờ hứa những điều bạn không thể thực hiện, nếu không bạn sẽ chỉ làm mất lòng tin của người khác và làm tổn hại đến phẩm giá của chính mình khi kỳ vọng không thành hiện thực. Trong giao tiếp với mọi người và trong mọi việc, sự khiêm nhường, thực tế tốt hơn nhiều so với những lời tuyên bố khoa trương. Điều đó sẽ giúp bạn tích lũy được nhiều may mắn trên con đường phía trước.

Phúc khí thực sự không phải là thứ gì đó xa vời, mà nằm ngay trong cách chúng ta ăn nói hàng ngày.

Hãy cẩn trọng lời nói và giữ gìn tấm lòng. Nói ít về đúng sai của người khác, ít về những bất bình và than phiền của bản thân và ít nói suông hay đưa ra những tuyên bố lớn lao. Mong bạn có được trí tuệ trong giao tiếp, đi tốt từng bước chân ở hiện tại, để những lời nói chân thành mang về cho cuộc đời sự bình yên và phúc đức tròn vẹn.

BẢO ANH.