Khoảnh khắc cô dâu Việt xinh đẹp cho con bú khiến dân mạng nức nở "Bố đứa trẻ là người hạnh phúc nhất!"

"Mọi người xung quanh đang chờ mẹ, chờ đám cưới được diễn ra nhưng mẹ biết con mới là người cần mẹ nhất lúc này".

Quy luật quen thuộc trong cuộc đời của nhiều người phụ nữ từ xưa đến nay thường là khoác lên mình chiếc váy cưới trắng, cùng người mình yêu bước lên xe hoa, về nhà chồng rồi mới mang thai và sinh con.

Thế nhưng, cuộc sống hiện đại đã mang đến nhiều lựa chọn khác nhau cho mỗi gia đình. Không phải câu chuyện nào cũng bắt đầu bằng một đám cưới rực rỡ, bởi đôi khi "thiên thần nhỏ" đến như một món quà bất ngờ của cuộc sống. Thay vì quá đặt nặng việc tổ chức hôn lễ ngay lập tức, nhiều cặp đôi lựa chọn ưu tiên việc làm cha mẹ, dành toàn bộ thời gian, sức lực và điều kiện kinh tế để chăm sóc con trong những năm tháng đầu đời.

Hình ảnh cô dâu xinh đẹp Nguyễn Thị Oanh, sinh năm 1994, Phú Thọ phải cho con ti sữa ngay trên xe hơi từng gây xôn xao. Bà mẹ khéo léo dùng chiếc quạt để che đi sự nhạy cảm, nhận được lời khen ngợi hết nấc vì cảnh đẹp và tình mẫu tử thiêng liêng. “Có con đi chụp ảnh cưới cùng vui lắm, chỉ là hơi khác với hành trình làm vợ, làm mẹ của mọi người khác thôi. Người ta cưới xong rồi mới làm mẹ, còn mình thì làm mẹ rồi mới cưới”, chị Oanh chia sẻ.

Đến khi em bé đã cứng cáp hơn, mọi thứ ổn định hơn, họ mới có dịp thực hiện giấc mơ còn dang dở: một lễ cưới chỉn chu với chiếc váy trắng, bó hoa trên tay và những lời chúc phúc của người thân, bạn bè. Có lẽ cũng vì thế mà ngày nay, không khó để bắt gặp những hình ảnh vô cùng đặc biệt: cô dâu xinh đẹp trong bộ váy cưới lộng lẫy nhưng bên cạnh lại là một hoặc hai đứa con nhỏ đang ríu rít cười đùa.

Những khoảnh khắc ấy mang đến một cảm xúc rất khác. Không chỉ có niềm hạnh phúc của đôi lứa mà còn có sự hiện diện của kết tinh tình yêu – những đứa trẻ đáng yêu trở thành "phù dâu", "phù rể" bất đắc dĩ trong chính hôn lễ của bố mẹ mình.

Nhiều người còn xúc động khi chứng kiến hình ảnh cô dâu đang trang điểm cầu kỳ, váy áo chỉnh tề nhưng vẫn bế con trên tay, nhẹ nhàng dỗ dành, cho con bú hay cẩn thận chỉnh lại quần áo cho con trước khi bước vào lễ đường.

“Sinh con được 10 tháng hơn rồi tụi em mới tổ chức đám cưới các mẹ ạ. Lý do vì năm không đẹp, phạm kim lâu. Vừa đón khách, lâu lâu lại chạy vô buồng cởi váy cho con bú. Tội con nhỏ cứ đói khóc đòi mẹ. Mẹ bế thì con cứ nhìn em chằm chằm không nhận ra. Có mẹ nào giống em không?” - bà mẹ Lê Na (sinh sống tại Quảng Ngãi) chia sẻ.

Bà mẹ Đỗ Hương Xuân (sinh sống tại Quảng Ninh) cũng đăng tải bức ảnh đang cho con bú trong ngày vui của mình kèm dòng trạng thái "Hôm qua em mới lấy chồng các mẹ ạ. Cảm giác vừa làm mẹ vừa làm cô dâu thật khó tả”.

Đó là những hình ảnh rất đời thường nhưng cũng vô cùng đẹp đẽ. Bởi dù trong ngày trọng đại của chính mình, người phụ nữ vẫn chưa một giây quên đi thiên chức làm mẹ. Chiếc váy cưới không khiến họ thôi lo lắng cho tiếng khóc của con, lớp trang điểm hoàn hảo cũng không thể làm họ bỏ qua giờ bú hay giấc ngủ của em bé.

Không ít cư dân mạng khi nhìn thấy những khoảnh khắc ấy đã phải mỉm cười đầy yêu mến và dành lời khen ngợi cho người mẹ. Thậm chí nhiều người còn hài hước nói rằng "Bố đứa trẻ thật sự rất may mắn và là người hạnh phúc nhất!", bởi ngay trong ngày cưới của bố mẹ, mình vẫn là "nhân vật chính" được ưu tiên hàng đầu. Giữa hàng trăm khách mời, ánh mắt của mẹ vẫn luôn hướng về con trước tiên.

Mẹ bỉm Nguyễn Thùy Linh sinh năm 1990 tại Hà Nội cũng từng "gây bão" cộng đồng mạng bởi bức ảnh cho con bú quá đẹp. Sau khi bức ảnh được chia sẻ rộng rãi, chị Linh cho hay "Mình không thấy buồn hay phiền phức gì khi bức ảnh hai mẹ con được chia sẻ rộng rãi. Mình thậm chí còn rất tự hào vì mình là một mẹ sữa và cũng nhờ sự quan tâm ưu ái của mọi người, mình có thể góp sức truyền đạt cho nhiều người hiểu ý nghĩa của việc nuôi con bằng sữa mẹ quan trọng như thế nào".

Suy cho cùng, hạnh phúc không có một khuôn mẫu cố định. Có người mặc váy cưới rồi mới làm mẹ, cũng có người làm mẹ trước rồi mới khoác lên mình chiếc váy cưới trong mơ. Điều quan trọng không nằm ở thứ tự của các cột mốc, mà ở tình yêu, sự trách nhiệm và cách những người trong gia đình cùng nhau vun đắp cho mái ấm của mình.

Và có lẽ, một trong những hình ảnh đẹp nhất của cuộc sống hiện đại chính là khoảnh khắc người phụ nữ vừa là cô dâu rạng rỡ trong ngày vui của mình, vừa là người mẹ dịu dàng ôm con vào lòng, trao cho con sự chăm sóc và yêu thương trọn vẹn nhất.

"Dù bạn ăn mặc thế nào, ngay cả khi đó là khoảnh khắc đẹp nhất trước khi trở thành cô dâu, con bạn cũng không thể ngăn cản bạn" Jonny Draper, nhiếp ảnh gia nói. "Là một nhiếp ảnh gia cưới, tôi thích ghi lại những khoảnh khắc tự nhiên nhất này".

Với mái tóc đã được chải bới, khuôn mặt trang điểm kỹ lưỡng, mọi thứ tưởng như đã gần xong xuôi, Nguyễn Hợp vẫn tranh thủ bằng mọi cách cởi nhanh bộ váy cưới cồng kềnh, bế con cho bú. Trên nét mặt người mẫu 9x còn nguyên vẹn sự lo lắng, yêu thương dành cho con.

Cô dâu này có con trong khoảng thời gian dịch Covid-19 bùng phát, chính vì thế bị kẹt ở Bình Dương chưa thể tổ chức đám cưới cùng bạn trai. Sau khi hết dịch cũng là lúc bé con đã lớn, gia đình mới có điều kiện tổ chức đám cưới.

Tại lễ đường, Kaua không ngại cho kéo áo xuống cho cậu con trai 3 tháng tuổi bú sữa mẹ khi đang trao lời thề với Danielly Katsue. Cặp vợ chồng cách nhau 2 tuổi này sống tại Cuiaba, Brazil đã tạo nên một khoảnh khắc thật sự xúc động và đẹp đẽ. Tất cả mọi người có mặt xúc đó vừa cảm thấy đáng yêu vừa xúc động.

Một thợ làm tóc 22 tuổi tên Anecia Wright sống tại Jacksonville, Hoa Kỳ từng chia sẻ bức ảnh cho con trai 4 tháng tuổi bú trong ngày cưới lên mạng xã hội. Cô lựa chọn một chiếc váy dễ dàng kéo xuống để cho con bú trong ngày vui của mình. Anecia hy vọng có thể bình thường hóa việc chăm con bằng cách đăng tải bức hình này.

Anna Thompson (sống tại Luân Đôn, nước Anh) đã tranh thủ thời gian rảnh giữa tiệc cưới để lui vào phòng trong và cho con trai Freddie 11 tháng tuổi bú. Ban đầu cô cảm thấy bối rối và khá vất vả, nhưng sau cùng cô lại nhận ra việc làm mẹ thực sự rất tuyệt vời. Đây chính là khoảnh khắc kỉ niệm đẹp nhất trong ngày cưới của cô.

"Khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày chụp ảnh cưới của tôi chính là được cho con bú. Tôi thấy nó là việc làm hàng ngày nhưng sao hôm nay lạ lắm".

Khoảnh khắc mẹ ôm trọn cả thế giới trong vòng tay, mẹ cảm thấy mẹ là người hạnh phúc nhất thế gian.

Khi bạn có con sinh đôi, mọi thứ trong ngày cưới nhân đôi áp lực nhưng vẫn không thể làm khó được bạn vì bạn là một người mẹ tuyệt vời.

Bức ảnh được nhiếp ảnh gia Tiffany Trivette ghi lại này cũng đã truyền cảm hứng mạnh mẽ đến những người mẹ khác. Bởi dù đang bận rộn tiếp quan khách trong tiệc cưới, cô dâu da đen vẫn rạng ngời và hạnh phúc khi thực hiện thiên chức của mình. Và chắc chắn không vị quan khách nào cảm thấy phiền phức vì điều này.

"Mọi người xung quanh đang chờ mẹ nhưng mẹ biết con mới là người cần mẹ nhất lúc này".

"Có con, bộ ảnh cưới của tôi trở nên kì diệu và vô giá".

"Các con là tình yêu, là hơi thở trong cuộc sống của mẹ".

CHI CHI