Khoảnh khắc đoàn tụ xúc động của mẹ con thủ môn Vozinha, Cape Verde tiếp tục viết cổ tích World Cup 2026

Giữa bầu không khí sôi động của World Cup 2026, cuộc hội ngộ của thủ thành Vozinha và mẹ trên khán đài sân Hard Rock đã trở thành một trong những khoảnh khắc xúc động nhất giải đấu. Niềm vui ấy càng trọn vẹn khi Cape Verde tiếp tục tạo nên kỳ tích trước Uruguay.

Giấc mơ đoàn tụ thành hiện thực

Trên khán đài sân Hard Rock (Miami) trong trận đấu giữa Cape Verde và Uruguay ngày 22-6, giữa hơn 64.000 khán giả có mặt, bà Ana Candida Evora trở thành nhân vật đặc biệt nhất. Người phụ nữ đến từ quốc đảo Cape Verde mang theo lá cờ quê hương, mặc chiếc áo in tên và số áo của con trai, thủ môn Vozinha, để trực tiếp chứng kiến anh thi đấu tại sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh.

Đây là lần đầu tiên bà Evora được theo dõi con trai thi đấu ở World Cup sau hành trình kéo dài nhiều ngày và vượt qua hàng loạt trở ngại về tài chính cũng như thủ tục nhập cảnh.

Chỉ ít ngày trước đó, hình ảnh Vozinha bật khóc sau trận hòa gây chấn động trước Tây Ban Nha đã khiến hàng triệu người xúc động. Thủ thành 40 tuổi chia sẻ nỗi tiếc nuối khi những người ông, người bà đã qua đời không thể chứng kiến khoảnh khắc anh hiện thực hóa giấc mơ World Cup, đồng thời đau lòng vì mẹ không đủ điều kiện sang Mỹ cổ vũ.

Theo Báo Thanh niên, câu chuyện đầy tiếc nuối ấy đã nhanh chóng lan tỏa trên toàn thế giới. FIFA, Liên đoàn Bóng đá Cape Verde cùng nhiều cơ quan chức năng Mỹ đã phối hợp hỗ trợ để bà Ana Candida Evora được cấp thị thực và kịp thời tới Miami đoàn tụ với con trai.

Khoảnh khắc hai mẹ con gặp lại nhau tại đại bản doanh của đội tuyển Cape Verde đã khiến nhiều người không khỏi xúc động. Trước trận đấu với Uruguay, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cũng trực tiếp gặp gỡ, thăm hỏi và chụp ảnh lưu niệm cùng vị khán giả đặc biệt này.

8699e9d8-61bf-449b-84d0-413494a8dde8-17820984265421136187225-1782122837.webp
Vozinha và mẹ ôm chầm trong giây phút đoàn tụ đầy cảm xúc. (Ảnh: tuoitreonline)

Báo điện tử Thể thao và Văn hóa cho biết, bà Evora đã gửi lời động viên tới con trai cùng toàn đội: "Tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ tôi trong suốt hành trình này và luôn ủng hộ đội tuyển Cape Verde. Các cầu thủ hãy ngẩng cao đầu, bước ra sân và thi đấu bằng tất cả niềm tin. Hãy mạnh mẽ và dũng cảm". 

Mẹ vỡ òa trước cột mốc lịch sử

Sự xuất hiện của bà Evora càng trở nên ý nghĩa khi Cape Verde tiếp tục tạo nên lịch sử trong lần đầu dự World Cup.

Phút 21, Kevin Pina thực hiện cú đá phạt đẹp mắt tung lưới Uruguay, ghi bàn thắng đầu tiên của Cape Verde trong lịch sử các kỳ World Cup. Trên khán đài, bà Evora bật dậy, vẫy cao lá cờ tổ quốc và òa khóc trong niềm hạnh phúc tột cùng.

Báo Tuổi Trẻ Online cũng ghi nhận khoảnh khắc giàu cảm xúc này, khi hình ảnh người mẹ ôm lá cờ Cape Verde, liên tục cổ vũ và ăn mừng cuồng nhiệt trên khán đài nhanh chóng được các đài truyền hình quốc tế ghi lại, trở thành một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất của giải đấu.

f4f2aedd88344bfe134528df5d4a817flow-17820991295961132273062-1782122599.webp
Khoảnh khắc giàu cảm xúc của mẹ thủ môn Vozinha khi Cape Verde cầm hòa Uruguay 2-2. (Ảnh: NST)

Dù Uruguay hai lần vươn lên gỡ hòa, Cape Verde vẫn thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường để giữ lại kết quả 2-2 trước đối thủ từng hai lần vô địch thế giới, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng tạo nên kỳ tích ngay trong lần đầu góp mặt tại World Cup.

Ở tuổi 40, Vozinha đang trở thành biểu tượng cho tinh thần chiến đấu của đội tuyển Cape Verde. Trong trận ra quân, thủ môn kỳ cựu này đã có màn trình diễn xuất thần giúp đại diện châu Phi cầm hòa đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha. Anh được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận và nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu trên mạng xã hội.

oif-4-1782122778.webp
Trước đó, Vozinha gây ấn tượng mạnh khi liên tiếp có những pha cứu thua quan trọng, lượng người theo dõi trên IG cũng tăng nhanh chóng. (Ảnh: msn.com)

Từ một cầu thủ ít được biết đến ngoài châu Phi, Vozinha bất ngờ thu hút hàng triệu người hâm mộ nhờ những màn trình diễn ấn tượng cùng câu chuyện gia đình đầy cảm xúc phía sau.

Sau hai lượt trận, Cape Verde đang nắm trong tay 2 điểm và còn nguyên cơ hội giành vé vào vòng knock-out. Chỉ cần có thêm một kết quả tích cực trước Saudi Arabia ở lượt đấu cuối, đội bóng lần đầu dự World Cup hoàn toàn có thể tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích của riêng mình.

Với người hâm mộ Cape Verde, hành trình tại World Cup 2026 giờ đây không chỉ là những trận đấu bóng đá. Đó còn là câu chuyện về niềm tin, nghị lực và khoảnh khắc đoàn tụ vượt qua mọi khoảng cách của mẹ con thủ thành Vozinha – hình ảnh đã chạm đến trái tim người hâm mộ trên toàn thế giới.

Như Ngọc [t/h]