Không muốn động chạm vào vợ vì cô ấy quá béo

Thi thoảng, tôi bóng gió vợ về việc cân nặng nhưng thấy vợ chưa bao giờ thực sự để tâm và quyết tâm giảm cân cả.

Đầu tiên, tôi muốn chia sẻ để tìm lời khuyên, giải pháp cho bản thân vì biết rằng mình đã sai. Tôi và vợ đã có 2 thiên thần dễ thương. Vợ tôi là người phụ nữ hết lòng vì con cái. Khi sinh cháu đầu, tôi đã bị cảm giác không muốn gần vợ vì vợ lên cân nhiều, đến khi cô ấy đẻ xong cháu thứ hai tôi càng bị cảm giác này xâm chiếm đầu óc. Phải nói là vợ tôi sau khi sinh bé thứ hai gần như không giảm cân, đến nay tôi đoán cũng phải gần 80 kg. 

Tôi biết công việc chăm con rất vất vả, vợ tôi chịu nhiều thiệt thòi vì việc sinh nở nên tôi khẳng định là mình sai, không hiểu sao tôi không thể vượt qua cảm giác không muốn gần vợ đó. Tôi là người yêu cái đẹp, đồ đạc tôi mua cho bản thân hay mua cho vợ đều phải là đồ đẹp, đắt tiền nhất có thể. Tôi luôn quan trọng vẻ mỹ quan ban đầu trong công việc và cuộc sống. Còn vợ tôi tính tình xuề xòa, dù thích cái đẹp nhưng không đặt nặng tiểu tiết như tôi.  Thi thoảng, tôi vẫn bóng gió vợ về việc cân nặng nhưng thấy cô ấy chưa bao giờ thực sự để tâm và quyết tâm giảm cân cả. Có lẽ cuộc sống với công việc và con cái đã khiến cô ấy quá mệt mỏi. 

Tôi muốn xin lời tư vấn thực tâm từ các bạn để có thể xử lý được việc này. Trân trọng cảm ơn. 

Tuấn/Vnexpress