Không gửi ngân hàng, giữ tiền mặt trong nhà suốt nhiều năm, một gia đình tại Trung Quốc đã phải trả giá đắt khi hỏa hoạn bất ngờ xảy ra. Vụ việc đang gây xôn xao dư luận và trở thành lời cảnh báo rõ ràng về thói quen cất tiền tưởng chừng an toàn.
Một đêm cháy nhà, tiền tiết kiệm cả đời gần như mất trắng
Những ngày gần đây, dư luận Trung Quốc không khỏi xôn xao trước câu chuyện “tiền thật sự bị đốt thành tro” xảy ra tại thành phố Tự Cống, tỉnh Tứ Xuyên. Một vụ hỏa hoạn bất ngờ đã thiêu rụi căn nhà của ông bà nội cô Zhao, cuốn theo gần như toàn bộ số tiền mặt mà hai cụ tích góp suốt nhiều năm.
Theo gia đình, tổng số tiền bị ảnh hưởng lên tới gần 400.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 1,4 tỷ đồng. Đây là khoản tiền tiết kiệm từ lương hưu, được hai cụ cẩn thận cất giữ trong nhà vì không có thói quen gửi ngân hàng.
Người thân cho biết, mỗi lần nhận lương hưu, ông bà đều rút toàn bộ tiền mặt rồi cất trong nhà với suy nghĩ “để trong tay vẫn yên tâm hơn”. Tuy nhiên, chính thói quen này lại trở thành rủi ro chí mạng khi ngọn lửa bất ngờ bùng phát.
Dù lực lượng cứu hỏa nhanh chóng có mặt và khống chế được đám cháy, nhưng phần lớn số tiền đã bị lửa thiêu và nước chữa cháy làm ướt, cháy sém, dính chặt vào nhau, hư hại nghiêm trọng.

Tiền được nhân viên tách ra sau vụ cháy - Ảnh: News
Mang tiền cháy sém đến ngân hàng, nhân viên cũng sững sờ
Sau vụ việc, cô Zhao mang những xấp tiền cháy đen, bết dính tới ngân hàng địa phương để nhờ hỗ trợ. Một nhân viên ngân hàng họ Li cho biết thực sự choáng váng khi chứng kiến số tiền bị hư hỏng nặng như vậy.
“Trong 16 năm làm nghề, đây là lần đầu tiên tôi thấy lượng tiền mặt bị cháy và hỏng nghiêm trọng đến thế”, người này chia sẻ.
Do tiền vừa bị cháy vừa ngấm nước, ngân hàng buộc phải huy động 5–6 nhân viên để tách từng tờ, phân loại, kiểm tra và đối chiếu theo đúng quy định đổi tiền.
Quá trình xử lý kéo dài suốt 15 ngày. Kết quả, ngân hàng chỉ có thể đổi lại 273.200 nhân dân tệ, tương đương hơn 1 tỷ đồng. Phần còn lại bị hư hỏng quá nặng, không thể phục hồi.
Dù không lấy lại được toàn bộ số tiền tích cóp, gia đình vẫn bày tỏ sự biết ơn vì ngân hàng đã nỗ lực hỗ trợ tối đa. Sau sự cố, những người lớn tuổi trong gia đình cũng thay đổi quan điểm, đồng ý gửi tiền vào ngân hàng để đảm bảo an toàn hơn.
Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra các vụ tiền mặt bị cháy xém sau hỏa hoạn tại Trung Quốc.
Trước đó, vào tháng 2/2025, một vụ cháy xảy ra tại một khu chung cư ở tỉnh Quảng Đông. Sau khi ngọn lửa được dập tắt, chủ nhà – một người đàn ông 60 tuổi – cho biết có hơn 300.000 nhân dân tệ (khoảng 1,1 tỷ đồng) tiền mặt để trong phòng ngủ, là toàn bộ tiền tiết kiệm của hai vợ chồng.
May mắn trong trường hợp này, các tờ tiền chỉ bị cháy ở mức độ nhẹ. Lực lượng cứu hỏa đã bới trong đống đổ nát, tìm lại được số tiền và bàn giao cho gia chủ ngay tại chỗ.
Những vụ việc liên tiếp cho thấy, việc giữ lượng lớn tiền mặt trong nhà tiềm ẩn rủi ro rất lớn trước các sự cố như hỏa hoạn, ngập nước hay trộm cắp. Các chuyên gia tài chính tại Trung Quốc cũng khuyến cáo người dân, đặc biệt là người cao tuổi, nên gửi tiền vào ngân hàng hoặc sử dụng các hình thức lưu trữ an toàn hơn. Bởi chỉ một sự cố bất ngờ, tiền tích góp cả đời hoàn toàn có thể “bốc hơi” trong chốc lát.