Kiều Trinh – nữ diễn viên từng gắn liền với những vai diễn táo bạo trên màn ảnh hay câu chuyện hôn nhân lận đận, giờ đây đã tìm thấy niềm vui bình dị trong khu vườn rộng 6.000m² của mình. Mới đây, cô chia sẻ loạt ảnh rực rỡ sắc tím của những cây linh sam, mai xanh, dã hạc và ngọc điểm, kèm theo dòng trạng thái đầy cảm xúc.
"Đà Lạt vào mùa phượng tím. Khu vườn nhỏ cũng ngập sắc tím. Linh sam, mai xanh, dã hạc, ngọc điểm, nên không cần đi xa. 10 ngày trước khi đi làm xa, các em ấy còn tím rịm. Hôm nay về, các em ấy chuyển màu đúng với tên gọi: Mai xanh. Sáng ngắm cá nhỏ lượn tung tăng, nghe tiếng chim hót véo von, cùng mùi hương hoa thoang thoảng, thấy lòng bình yên, hạnh phúc", bà mẹ 3 con thổ lộ.
Những chùm hoa mai xanh nở rộ tạo nên một khung cảnh lãng mạn trong khu vườn của Kiều Trinh.
Loài hoa này có đặc điểm nở tím rực rỡ khi mới bung cánh, sau đó dần chuyển sang xanh như chính cái tên của nó.
Mai xanh ưa nắng, dễ trồng, nhưng cần tưới nước đều đặn và đất phải thoát nước tốt.
Loài hoa này cũng mang gam tím mộng mơ. Một người bạn cho rằng đây là tuyết sơn phi hồ nhưng Kiều Trinh bày tỏ: "Không phải em. Đây là linh sam. Tuyết sơn phi hồ lá màu trắng. Chị có trồng một cây. Hoa tuyết sơn to hơn linh sam".
Linh sam là loại cây thường được làm bonsai có hoa tím nhỏ xinh, có thể trồng trong chậu hoặc tạo dáng nghệ thuật.
Chúng có sức sống mạnh mẽ, thích hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam, đặc biệt là Đà Lạt. Muốn linh sam nở hoa đẹp, cần cắt tỉa định kỳ và bón phân hợp lý.
Dã hạc trong vườn của Kiều Trinh. Dã hạc là một loại lan rừng đẹp, có màu tím nhẹ nhàng, tượng trưng cho sự thanh khiết.
Loài lan này phát triển mạnh trên giá thể thông thoáng, cần được tưới nước điều độ và bón phân hữu cơ để kích thích ra hoa.
Ngọc điểm, hay còn gọi là đai châu, có những chùm hoa dày, bông to với mùi hương nhẹ nhàng.
Đây là một trong những loài lan dễ trồng nhất, thích hợp với người mới chơi lan. Chỉ cần đặt cây ở nơi có ánh sáng gián tiếp và giữ độ ẩm tốt, cây sẽ cho hoa đẹp vào đúng dịp xuân.
Kiều Trinh khoái chí ngắm hoa cả vào đêm khuya. Cô chia sẻ: "Thói quen của người già. Giữa khuya ngắm hoa thưởng trà".
Hôm đầu xuân, nữ diễn viên khoe: "Nghinh xuân, ngọc điểm, đen rô nắng, cát, bà liễu, kiếm, thọ pháp... khoe sắc. Mấy tháng trời ở Sài Gòn bỏ bê không chăm mà các em ấy vẫn chung tình nở hoa rực rỡ".
"Năm nay bé Út và bé hoa tươi đều ngang nhau. Vì năm nay thời tiết lạnh kéo dài vô cùng tuyệt vời 19-20 độ từ trước Noel và đến nay như cô gái đang yêu chung tình", cô hóm hỉnh.
Nhiều sắc hoa đan xen trước hiên nhà Kiều Trinh tạo nên khung cảnh ấm áp cho không gian sống của mẹ con cô.
Không chỉ trồng hoa, Kiều Trinh còn trồng rất nhiều loại cây ăn quả. Cô thường cho bạn bè quà quê từ khu vườn rộng rãi của mình.
Hồi đầu tháng, cô thích thú thu hoạch quà quê cho cô giáo, anh trai và hàng xóm. Nữ diễn viên cho biết: "Hiện tại cây vú sữa ở nhà đã chín hết cây khoảng 500 hay 700 trái gì đấy. Cây hơi cao nên Út không hái nhiều được. Dùng cây tre hái tí mà được gần cả trăm trái".
Bà mẹ đơn thân dí dỏm: "Ai ở quê tuổi Thân giỏi leo trèo và thích ăn thì cứ tự nhiên đến hái ăn giùm Út nhé. Út về Sài Gòn rồi nhưng ở nhà có chị gái của Út. Cứ nhắn Út sẽ báo chị biết mở cổng rào tha hồ hái nhé".
Khu vườn 6.000m² không chỉ là chốn thư giãn mà còn là nơi Kiều Trinh gửi gắm tình yêu với thiên nhiên. Không cần đi đâu xa, chỉ cần về nhà, cô đã có một thiên đường đầy hoa thơm trái ngọt.