Kiều Minh Tuấn: "Tôi ưu tiên chọn kịch bản thiên về tâm lý nhiều, câu chuyện phải sâu hơn vì cũng có tuổi rồi"

Hiện tại, Kiều Minh Tuấn muốn hướng đến việc trau dồi, nâng cấp diễn xuất của bản thân để không phụ sự kỳ vọng từ khán giả.

Kiều Minh Tuấn sinh năm 1988, là nam diễn viên thực lực, “ngôi sao phòng vé” của làng giải trí Việt. Vừa qua, anh đã trở lại màn ảnh rộng với dự án kinh dị Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng. Khác với hình tượng hài hước, sôi nổi quen thuộc, trong phim, Kiều Minh Tuấn vào vai Còn - một pháp sư với lí tưởng “trừ yêu diệt ma”, để rồi trong hành trình tìm ra sự thật về loài quỷ khát máu trong truyền thuyết, anh đã phải trải qua những dằn xé về nội tâm, sự đấu tranh giữ tình mẫu tử, tình cảm gia đình.

Nhân dịp tái xuất màn ảnh với hình tượng đầy mới lạ, Kiều Minh Tuấn đã có những tâm sự về hậu trường đầy thú vị, cũng như hành trình sự nghiệp của mình.

- Khi đọc kịch bản của Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng, Kiều Minh Tuấn ấn tượng điều gì nhất?

Nhân vật Còn theo đuổi lý tưởng và mong muốn tiêu diệt cái xấu, ma quỷ. Nhưng sau câu chuyện của phim, Còn nhận ra có những điều không giống như vẻ ngoài. Cuộc sống muôn màu lắm, nó làm cho người ta ngộ ra nhiều thứ. Mình đừng nên “trông mặt mà bắt hình dong”, phải tự cảm nhận và trải qua để rút ra nhận định. Nhân vật Còn trong phim có những những cung bậc cảm xúc ấy.

- Kiều Minh Tuấn từng chia sẻ rằng một trong những yếu tố khiến anh đồng ý nhận lời tham gia dự án là vì bối cảnh ở Tây Bắc. Vậy sau khi xem phim, anh hài lòng với các cảnh quay thiên nhiên, rừng núi bao nhiêu phần trăm?

Tôi hài lòng nhiều lắm. Khi quay sẽ có những vấn đề liên quan đến thời tiết, thời gian, nên chúng tôi sẽ không thể nào làm đẹp nhất có thể. Chúng tôi biết ơn vùng đất này vì đã mang đến cảm giác rằng làm phim thật nhiệt huyết, yêu nghề tuyệt vời, quý mến đồng nghiệp và trân trọng từng khoảnh khắc cùng nhau. Vùng đất ấy cho chung tôi những khung hình rất mãn nhãn.

- Điều kiện vật chất khi quay phim ở Tây Bắc khá thiếu thốn, vậy cuộc sống sinh hoạt của Kiều Minh Tuấn trong suốt thời gian ấy như thế nào?

Tất cả đều rất gói ghém. Đôi khi cũng bị “đứt mạch”, nhưng ekip sản xuất rất chuyên nghiệp, kịp thời khắc phục những điều chưa tốt. Điều này làm chúng tôi khá thoải mái trong quá trình quay phim.

- Lần đầu đóng phim kinh dị, Kiều Minh Tuấn có gặp khó khăn hay sự cố gì không?

May mắn trong quá trình quay phim tôi không gặp chấn thương, chỉ suýt bị thôi. Đó là khi tôi quay phân cảnh treo mình để làm phép thì thanh gỗ bị gãy, chĩa mũi nhọn xuống người. Lúc đó tôi bị rơi thẳng xuống đất, mọi người thì hốt hoảng. Tôi cũng sợ nhưng chân đang bị cột dây nên cứ cố gắng nhún để né khỏi mũi nhọn của thanh gỗ đó.

- Trong phim, Kiều Minh Tuấn có những cảnh một mình đóng hai vai. Anh chuẩn bị như thế nào cho phân đoạn này?

Rất khó! Tôi phải tập nhịp, không thể nào lơ là được vì đó là đối thoại của hai người trong một thân xác. Tôi đã ghi chú ra nguyên câu chuyện, diễn biến như thế nào, cảm xúc và nỗi lòng ra sao. Tôi phải sắp xếp từng nhịp, có những lúc rất nhanh hoặc thả cảm xúc đau đớn, oan ức. Khi tôi diễn, cả đoàn phim không một tiếng động. Đến khi hoàn thành, mọi người mới vỗ tay và thở phào nhẹ nhõm.

- Trong phim, Kiều Minh Tuấn có một cô em gái do Đoàn Minh Anh thủ vai. Cả 2 đã làm thế nào để nuôi dưỡng cảm xúc, hoàn thành tốt dự án?

Minh Anh khá chuyên nghiệp. Bạn ấy chủ động gọi tôi là “anh hai”. Cả 2 cũng có nhắn tin qua lại, hỏi thăm và chia sẻ với nhau. Mọi việc diễn ra khá thuận lợi, không bị khó khăn hay vướng mắc, rào cản gì. Bản thân tôi cũng xác định nên có những động thái cởi mở để bạn diễn dễ tiếp cận, thoải mái với mình.

- Khi hợp tác với diễn viên trẻ, Kiều Minh Tuấn học hỏi được điều gì?

Các bạn trẻ bây giờ khá tự tin, thoải mái hơn lứa chúng tôi. Khi các bạn diễn thì trơn tru, mượt mà, trong khi chúng tôi còn e dè, phải cố gắng hơn nhiều.

XEM VIDEO: Kiều Minh Tuấn và Diệp Bảo Ngọc "bắt trend" trong hậu trường ra mắt phim.

- Sau nhiều năm đóng điện ảnh, Kiều Minh Tuấn có thay đổi tiêu chí chọn kịch bản?

Tôi không thay đổi gì. Tôi vẫn chọn kịch bản hay, một vai diễn thách thức một chút về phần diễn xuất. Điều đó giúp tôi phải học hỏi, nâng cấp bản thân lên.

Ngoài ra, tôi ưu tiên chọn kịch bản sẽ thiên về tâm lý nhiều, câu chuyện phải sâu hơn vì tôi cũng có thâm niên rồi (cười).

- Kiều Minh Tuấn từng nói bây giờ muốn diễn sắc hơn, mỏng hơn. Khả năng diễn xuất của anh chưa từng khiến người khác nghi ngờ. Lý do tại sao anh lại suy nghĩ cần thay đổi cách diễn?

Có thể do thời gian này đã đến độ tuổi tôi cảm nhận được điều gì đó. Khi xem phim nước ngoài, tôi thấy và cảm nhận được cách diễn xuất của họ. Thật sự tôi mong muốn bản thân diễn sắc và mỏng đi nhưng chưa thực sự đúng thời điểm ngộ ra, thực hiện được.

Tuy nhiên, hiện giờ thị trường phim Việt Nam đang bứt phá lắm. Khán giả đang cố gắng đồng hành cùng các nhà làm phim để xây dựng cho những tác phẩm tốt hơn. Vì thế, tôi cũng phải nâng cấp bản thân, cố gắng để không sai kỳ vọng của khán giả. Những nhà làm phim và khán giả phải nắm tay nhau đi, ai nhanh quá thì sẽ bị buông tay. Khán giả cũng giống như tôi, họ cũng xem phim nước ngoài và hiểu, có tư duy, học thức để nhận ra những chi tiết, điều hay. Họ cũng mong muốn diễn viên chúng tôi có những điều đó.

- Có vai diễn nào của phim nước ngoài khiến Kiều Minh Tuấn muốn hướng đến hình ảnh đó?

Thần tượng của tôi chính là anh Lương Triều Vỹ (cười). Nếu muốn được vậy thì bắt buộc tôi phải học từ bây giờ, nâng cấp chính mình. Khi tôi xem In The Mood For Love, tôi không thấy Lương Triều Vỹ đang diễn. Và tôi nhận ra đó là nét diễn rất mỏng. Nét này ngoài đời nhiều lắm vì họ sống thật. Diễn viên diễn được như vậy quá đẳng cấp. Đó là cái mỏng, cái tinh mà tôi muốn hướng đến.

- Sau Tiệc trăng máu (2020), khán giả có nhiều nhận xét rằng Kiều Minh Tuấn nhận đa dạng vai nhưng chưa có sự bùng nổ ở rạp về hiệu ứng, doanh số. Anh cảm nhận như thế nào về nhận xét này?

Không ai dám đứng lên nói '"tôi có thể bảo đảm về doanh số". Khâu nào cũng vậy, chỉ biết làm tốt nhất có thể và tin tưởng vào câu chuyện mình muốn kể cho khán giả. Kể cả những người đang làm rất tốt, họ cũng không dám. Ngoài đời, tôi cũng thấy rằng không ai chắc chắn qua vài năm sẽ giàu, có đúng số tiền bao nhiêu. Mình chỉ cần sống tốt, cố gắng lao động và làm việc là đủ.

- Bây giờ, khán giả rất ưa chuộng lối “diễn như không diễn”, chưa cần biết diễn viên là “tay ngang” hay có sự đào tạo bày bản. Kiều Minh Tuấn nghĩ như thế nào về điều này, đó là bản năng hay thiên về rèn luyện?

Vấn đề này khó nói lắm, nhưng theo tôi phần nhiều là dựa vào bản năng. Phải là năng khiếu vì đặc thù nghề diễn viên rất quan trọng điều đó. Tuy nhiên muốn đi xa, truyền tải được nhân vật tốt thì người diễn viên phải có học tập, rèn luyện đàng hoàng.

Ví dụ khi vào vai của một con chó, theo bản năng tôi chỉ biết “gâu gầu, gừ gừ” rồi hết. Tuy nhiên, khi qua trường lớp, tôi sẽ hiểu được trạng thái và tuyến tính cảm xúc của con chó ấy. Tiếng “gâu gâu, gừ gừ” đó phải thể hiện được cảm xúc của chú chó trong tình huống, như gặp lại chủ sau bao lâu, nhận ra và vui mừng thế nào. Nó phải có nhiều tầng lớp cảm xúc và nhịp để dàn trải, lúc nào nên nhanh hay chậm.

Những điều này phải học từ trường lớp, các bậc tiền bối. Người diễn viên mỗi ngày đi ra đường để nhìn ngắm xã hội vận hành, hiểu được cảm xúc của mỗi người chúng ta gặp. Với tôi, ai cũng có thể làm nhân vật trong phim được, nhưng để trở thành diễn viên thì phải học rất nhiều.

- Khi thể hiện tình mẫu tử trong Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng, Kiều Minh Tuấn có liên hệ đến sự tần tảo của mẹ ruột?

Mẹ tôi cũng khá tần tảo nuôi con. Tôi mất bố rất sớm. Điều đó luôn ở trong tôi, không có lời nào để nói ra được, giống như phản xạ không điều kiện luôn nằm đây. Tôi không biết được, chỉ cảm nhận nó ra thôi.

- Có kỷ niệm gì về mẹ khiến Kiều Minh Tuấn nhận ra và đánh dấu sự trưởng thành của bản thân hơn trong cuộc sống?

Trước đây, tôi cứ tưởng đầu mình bị móp giống như “đầu cá trê” nên khi cắt tóc, tôi rất cẩn thận. Tôi tự ti vì chuyện đó nên không bao giờ cạo đầu hay để tóc ngắn. Nhưng khi đóng Con kể ba nghe, vì vai diễn nên tôi phải cắt. Đến lúc cắt ngắn rồi thì tôi mới nhận ra rằng: “Sao đầu mình tròn quá vậy ta?”. Sau đó, tôi mới gọi cho mẹ để hỏi, bà mới đáp là: “Trời ơi! Có biết lúc con còn nhỏ đêm nào mẹ cũng phải thức canh để xoay cho đầu con tròn vậy không!”. Lúc ấy tôi mới ngộ ra và xin lỗi mẹ (cười).

Tôi nghĩ rằng có nhiều người con thật sự chưa hiểu hết về bố mẹ của mình. Đôi khi nỗi lòng, hành động nhỏ của đấng sinh thành, chỉ khi nào chúng ta được đối thoại trực tiếp thì mới biết được.

- Nếu trở thành một người bố, Kiều Minh Tuấn sẽ thiên về người nghiêm túc, kỷ luật hay kết nối và đồng cảm?

Tôi sẽ 50:50. Ví dụ như cần thì tôi sẽ nghiêm khắc hơn nhưng cảm giác không nên quá nghiêm khắc vì đối phương sẽ bị tức nước vỡ bờ. Thay vào đó, tôi sẽ xâm nhập vào, tìm hiểu, trò chuyện, đồng hành.

- Nếu không làm diễn viên, Kiều Minh Tuấn sẽ làm gì?

Nếu không là diễn viên, tôi sẽ làm nail, nấu đám,... nhiều nghề lắm. Trên kênh TikTok của tôi có nhiều clip nấu ăn lắm, hãy lên đó xem nhé (cười). Khi quay phim Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng, tôi cũng nấu bún bò Huế, ốc, lẩu gà cho ekip ăn. Những ngày rảnh tôi thường đi chợ, mua đồ về làm món nướng. Đợt quay phim này hơi cực nhưng vui, làm mọi người thấy cân bằng hơn, ít căng thẳng.

- Cảm ơn Kiều Minh Tuấn về những chia sẻ!

MINH ĐĂNG