Nữ diễn viên phim giờ vàng sống bình yên trong nhà vườn 3.000m2, tuổi 37 hạnh phúc rước đèn Trung thu cùng các cháu

Oanh Kiều nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả qua những vai diễn số phận. Ngoài đời thực, cô sống khép mình, luôn hướng về gia đình.

Nữ diễn viên Oanh Kiều sinh năm 1989, quen thuộc với khán giả qua các bộ phim dài tập như: Tiếng Sét Trong Mưa, Bán Chồng, Cây Táo Nở Hoa, Duyên Kiếp… “Nàng thơ” chuyên vai số phận của phim giờ vàng phía Nam nhận được nhiều lời khen từ diễn xuất tới nhan sắc.

Ngoài đời thực, Oanh Kiều từng gặp phải nhiều trắc trở trong chuyện tình cảm. Hiện tại, cô đang hạnh phúc bên một nửa nhưng trở nên kín tiếng hơn. Cô chia sẻ những hình ảnh tình cảm bên bạn trai để tiết lộ mình không còn lẻ loi nhưng từ chối công khai danh tính của một nửa.

Thời gian gần đây, Oanh Kiều dành đa số thời gian bên ba mẹ ở Đà Lạt. Cô cũng bồi hồi nhớ về Trung thu đặc biệt nơi núi rừng trong ký ức tuổi thơ mình.

Trung thu tự vót tre, dán giấy làm lồng đèn

- Trung thu trong ký ức của chị có ý nghĩa như thế nào?

Ngày nhỏ, cứ sắp tới Trung thu là tôi nôn nao lắm. Xóm tôi hồi đó làm gì có đèn pin đủ kiểu như bây giờ. Mấy đứa lớn tự vót tre, dán giấy làm lồng đèn cho mấy đứa nhỏ. Đợi đến đêm Rằm là í ới gọi nhau ra đường, vừa đi vừa khoe lồng đèn tự chế rồi kéo nhau lên khu tập trung nhận bánh. Giản dị vậy thôi mà vui vô cùng.

- Chị thích nhất điều gì ở Trung thu?

Thật ra tôi thích tất cả, từ bánh trung thu, múa lân tới rước đèn… Trung thu là dịp người lớn rộn ràng gửi trao từng chiếc bánh thơm, ngồi lại ăn bánh uống trà trò chuyện. Còn trẻ con thì háo hức với lồng đèn. Mọi thứ cộng lại tạo nên một không khí rất riêng, vừa rộn ràng vừa ấm cúng.

- Với bánh trung thu, chị thuộc team bánh dẻo hay bánh nướng thập cẩm?

Tôi chắc chắn thuộc "team bánh thập cẩm" rồi! Cái vị thập cẩm truyền thống ăn vẫn hợp gu nhất. Nhưng nói vậy chứ các vị khác mình vẫn nhâm nhi một chút, vì mùa này mỗi thứ thử một xíu mới tròn vị.

- Chị thấy Trung thu xưa và nay có nhiều khác biệt? Những giá trị truyền thống nào của Trung thu mà chị muốn giữ lại cho các con, các cháu?

Trung thu xưa tuy thiếu thốn, phải tự làm lồng đèn nhưng không khí chuẩn bị hồi hộp, háo hức chẳng kém gì Tết. Giờ thì cái gì cũng sẵn và tiện hơn nhiều. Điều tôi muốn giữ lại nhất cho các cháu chính là không khí sum vầy, cả nhà cùng ngồi lại ăn bánh uống trà, rồi người lớn dẫn lũ trẻ đi rước đèn dưới trăng.

- Trung thu năm nay, chị muốn dành điều đặc biệt gì cho các cháu không?

Năm nay các cháu bận đi học xa, không về quây quần với ông bà được. Dù ở xa nhưng Trung thu thì không thể thiếu bánh và đèn rồi, nên tôi sẽ gửi bánh ngọt và mấy chiếc lồng đèn xinh xinh đến tận nơi cho các cháu, để các bé vẫn cảm nhận được không khí gia đình.

- Chị có thể chia sẻ một chút về kỷ niệm đáng nhớ nhất của chị vào dịp Trung thu?

Nhớ nhất là Trung thu năm ngoái, các cháu về đông đủ lắm. Đêm đó tôi còn dạy cho các cháu học thuộc bài "Chú Cuội" để hát tặng ông bà. Nhìn ba mẹ vui, các cháu nô đùa giòn giã, tôi thấy những khoảnh khắc gia đình đông đủ như vậy thực sự rất quý giá.

Mấy cô cháu còn tự tay trang trí lồng đèn rồi treo khắp sân. Làm xong thì tổ chức "rước đèn tại gia" luôn. Đơn giản vậy thôi nhưng tụi nhỏ thích lắm, tiếng cười nói rộn ràng cả nhà.

- Chị có thể gửi gắm đôi điều cho các bé nhân dịp Tết Trung thu?

Nhân dịp Trung thu, Oanh Kiều chúc các con luôn giữ được sự hồn nhiên, trong trẻo. Dù sau này lớn lên đi đâu, mong các con vẫn nhớ về những mùa Trung thu ấm áp bên gia đình. Chúc các con có một đêm Rằm thật nhiều quà, bánh ngon và ngập tràn niềm vui!

Về nhà vườn, mọi xô bồ đều tan biến

- Thời gian gần đây chị thường chia sẻ khoảnh khắc “ở ẩn” bên gia đình ở nhà vườn 3000m2. Chị có nhận vai diễn nào trước thời gian về nhà nghỉ ngơi này không? Chị muốn thử sức với những vai diễn nào mới trong thời gian tới?

Tôi vừa hoàn thành một dự án phim và hiện tại đang dành thời gian nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng. Khi dự án bước vào giai đoạn quảng bá, tôi sẽ chia sẻ nhiều hơn với mọi người nhé. (Cười)

Là một diễn viên, điều tôi mong mỏi nhất vẫn là được làm nghề và sống trọn vẹn cùng nhân vật. Với tôi, vai diễn nào cũng có nét cuốn hút riêng, chỉ cần có duyên và được khán giả đón nhận là tôi đều muốn hết lòng thể hiện chứ không gò bó mình trong một hình mẫu nào.

- Cư dân mạng đều trầm trồ về cuộc sống của chị trong căn nhà vườn cùng ba mẹ và các cháu, chị có thể chia sẻ thêm về cảm giác mỗi khi trở về nhà?

Chỉ vỏn vẹn hai chữ thôi: Hạnh phúc. Sau những ngày đi quay xa, không gì bằng cảm giác được trở về nhà, nơi có ba mẹ và anh chị em. Chỉ cần ngồi vào mâm cơm gia đình, hít thở không khí quen thuộc là bao nhiêu mệt mỏi, xô bồ bên ngoài tự nhiên tan biến hết.

- Giá nhà đất ở Đà Lạt ngày một tăng, nhiều cư dân mạng gọi chị là “con nhà có điều kiện”, chị có thể chia sẻ một chút về điều đó?

Nó là của ba mẹ, và bao năm qua ba mẹ tôi vẫn làm nông, bản thân tôi vẫn luôn là con nhà nông chính hiệu. Gia đình tôi sống ở đây bình yên từ trước tới nay rồi, nên chuyện đất đai tăng hay giảm giá thì nhà tôi vẫn ở đó, vẫn làm vườn và sống cuộc sống giản dị như từ trước đến giờ thôi.

- Qua những gì chị từng chia sẻ, chị dường như là người sống khép kín và luôn hướng về gia đình. Trong khi đó cuộc sống nghệ sĩ lại hào nhoáng và xô bồ, có lúc nào chị cảm thấy mình không thuộc về showbiz?

Mọi người trong nghề vẫn hay trêu tôi là “người phụ nữ cô độc giữa showbiz”. Thật ra không phải tôi không có bạn bè, anh chị em đồng nghiệp. Mọi người gặp nhau vẫn rất yêu thương và gắn bó. Nhưng sau những lúc làm phim thì tôi chọn một cuộc sống bình yên của riêng mình. Chỉ là mỗi người một lựa chọn, một cách sống khác nhau thôi.

- Quan điểm của chị về sự nhường nhịn, thấu hiểu và chung thủy trong tình yêu ra sao?

Với tôi, đó là những điều không thể thiếu nếu muốn cùng nhau đi đường dài. Cảm xúc ban đầu có thể kéo hai người lại gần nhau, nhưng chính sự nhường nhịn, thấu hiểu và lòng chung thủy mới là thứ giữ cho tình yêu bền chặt, giúp cả hai thấy an tâm khi ở bên cạnh nhau.

Cảm ơn chị, chúc chị nhiều thành công và hạnh phúc!

MẪN HIỀN