Lái xe qua đêm đến công ty, người phụ nữ bàng hoàng khi nhìn xuống hàng ghế sau

CTV
Người phụ nữ tập trung lái xe và nghe đài nên không để ý tới hàng ghế sau, cuối cùng phát hiện cảnh tượng khiến cô giật mình.

Mới đây, cô Amanda Kean đã phải trải qua một tình huống đáng sợ khiến cô phải thốt lên: "Tôi không biết phải diễn đạt thành lời như thế nào. Tôi thực sự phải mất vài phút để đầu óc mình hiểu được những gì vừa nhìn thấy".

Theo đó, cô Amanda là một tài xế giao hàng qua đêm, sống tại thành phố Providence, bang Rhode Island nhưng địa điểm làm việc của cô là tại thị trấn Easton, bang Massachusetts, Mỹ. Do đó, mỗi ngày cô Amanda đều phải lái xe hơn 48 km để đi làm. Vào ngày 21/8/2022 vừa qua, cô Amanda đã gặp phải một tình huống khó tin.

Hôm đó, cô Amanda lái xe qua đêm đến chỗ làm như thường lệ. Trên đường đi, cô đã mở podcast trên đài để nghe và không hề chú ý tới xung quanh. Mãi sau đó, cô Amanda mới đột nhiên nghe thấy tiếng rên rỉ kỳ lạ.

"Tôi đột nhiên nghe thấy tiếng rên rỉ. Tôi tạm dừng podcast và mở cửa kính xe ra vì tưởng rằng âm thanh đó từ bên ngoài xe của mình. Khi tôi mở cửa kính xe một lần nữa, tôi nhận ra âm thanh đó không phải từ bên ngoài mà phát ra từ bên trong chiếc xe của mình", cô Amanda nhớ lại. Đó cũng là lúc cô nhận ra rằng có một người đàn ông bán khỏa thân đang nằm trên hàng ghế sau ô tô của mình.

Người đàn ông này chỉ mặc quần đùi, quấn áo sơ mi trên tay, đang nằm ngủ ngon lành trên xe của cô Amanda. Cô đã lái xe gần 1h, thậm chí dừng lại một lần để đổ xăng nhưng không nhận ra sự xuất hiện của người đàn ông lạ mặt này, càng không biết anh ta lên xe mình từ lúc nào. Cô Amanda cho biết cô đã nghe podcast nên không nhận thấy âm thanh kỳ lạ. Ngoài ra, phần ghế sau cũng che khuất tầm nhìn khi cô ngồi ở ghế lái.

Ngay sau đó, cô Amanda đã gọi điện báo cảnh sát. Cảnh sát tin rằng người đàn ông kia đã trèo vào xe của cô Amanda từ thành phố Providence. Cô Amanda thì cho rằng trong lúc cô vận chuyển những đồ tạp hóa, đã có một khoảng thời gian cô mở cửa xe do nhầm lẫn, tạo cơ hội cho người đàn ông kia đột nhập vào xe mình. Rất may, cô Amanda không bị thương trong sự cố này.

Cảnh sát không mất nhiều thời gian để xác định người đàn ông này là Jose Osorio, 21 tuổi, sống tại thành phố Providence. Khi được phát hiện, Jose vẫn đang say không biết trời trăng gì bởi đêm hôm trước anh ta đã uống rượu và sử dụng chất kích thích. 

Cô Amanda chia sẻ thê: "Ban đầu, tôi không sợ hãi nhưng đã rất tức giận. Nếu anh ta nghe thấy tiếng ồn ào lúc tôi đang lái xe và tỉnh lại, có lẽ chuyện không hay đã xảy ra. Anh ta không nói chuyện hay đe dọa tôi nhưng đã tỏ ra khó chịu khi tôi hét vào mặt anh ta. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được rằng chuyện này lại xảy ra với mình. Tôi cứ ngỡ đó là chuyện chỉ thấy trên TV. Tôi cảm thấy quyền riêng tư của mình đã bị xâm phạm nghiêm trọng".

Được biết, Jose Osorio đã bị buộc tội vi phạm và xâm nhập trái phép. Sắp tới, anh ta sẽ phải trình diện trước Tòa án Quận Taunton để giải quyết vụ việc này.

Thông qua trải nghiệm đáng sợ này, cô Amanda cảnh báo mọi người nên khóa chặt ô tô khi ra ngoài và luôn cẩn thận với môi trường xung quanh để tránh xảy ra những trường hợp đáng tiếc.