Lâm Thu Hồng hóa nàng tiên của biển trong trang phục dân tộc mang tới The Miss Globe 2022

Trang phục dân tộc của Lâm Thu Hồng tại The Miss Globe 2022 nặng hơn 20kg lấy, được cảm hứng từ tình yêu dành cho biển cả.

Lâm Thu Hồng chia sẻ, cô là người miền biển, yêu biển vô cùng. Biển tạo nên tính cách mạnh mẽ, làn da nâu khỏe mạnh, gợi cảm của Lâm Thu Hồng. Biển cũng cho Lâm Thu Hồng một tâm hồn dạt dào tình cảm như sóng biển, rất nồng nàn nhưng cũng rất dịu êm. 

Trong video giới thiệu bản thân, quê hương đất nước đem tới The Miss Globe 2022, Lâm Thu Hồng từng có những chia sẻ rất xúc động về tình yêu với biển quê hương. Cô nói: “Tôi sinh ra ở biển và thuộc tuýp yêu biển say đắm. Mỗi lần đối diện trước biển luôn mang lại cho tôi những cảm xúc và những bài học vô cùng tuyệt vời. Những cơn sóng ở biển làm tôi liên tưởng đến những cơn sóng trong cuộc đời, những cơn sóng bất ngờ lúc to lúc nhỏ, lúc thăng lúc trầm..., bài học của tôi rút ra là mình không thể ngăn cơn sóng, nhưng mình có thể đối diện và học cách lướt sóng để không bị cuốn trôi”. Tình yêu ấy đã biến thành quyết định để Lâm Thu Hồng mang giấc mơ của biển đến The Miss Globe 2022 thông qua trang phục dân tộc. 

lam-thu-hong-hoa-nang-tien-cua-bien-trong-trang-phuc-dan-toc-mang-toi-the-miss-globe-2022-7-1665716694.jpeg
 

Trong bộ ảnh công bố trang phục dân tộc dự thi The Miss Globe 2022, Lâm Thu Hồng khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh của một nàng tiên biển cả, với gam màu xanh dương dịu mát và êm đềm, vô cùng quyến rũ cùng những viên ngọc trai toả sáng tạo nên một thứ hào quang lấp lánh. 

Đặc biệt, bộ trang phục còn mang một ý nghĩa sâu sắc từ câu chuyện nơi biển cả. Đó là chuyện của những viên ngọc trai quý giá. NTK Khoa Lỗ, người sáng tạo nên tác phẩm thời trang ấn tượng này chia sẻ: “Khi được biết Lâm Thu Hồng là một người con gái miền biển, tôi nảy sinh ta rất nhiều ý tưởng để giúp Hồng mang sự tự hào về chính quê hương của mình. Hồng là một cô gái rất đẹp và mạnh mẽ, sau cuộc trò chuyện đầu tiên với Hồng, tôi quyết định cảm hứng từ chính tính cách của Hồng để thổi vào bộ trang phục thông qua hình ảnh viên ngọc trai - biểu tượng của hình ảnh biến mọi khó khăn của bản thân trở thành sức mạnh, vẻ đẹp cho mình. 

Thông qua trang phục dân tộc thiết kế cho Lâm Thu Hồg dự thi The Miss Globe 2022 có tên “Trai - Việt Nam” cùng với câu chuyện số phận, sự vươn lên của Lâm Thu Hồng trong đời sống, tôi muốn chuyển tải một thông điệp, một lời nhắn gửi đến cho các bạn trẻ hôm nay rằng, hãy học từ con trai, hãy tận dụng những điều kiện thuận lợi thậm chí bất lợi để biến thành kho báu cho chính bản thân mình. Chúc Lâm Thu Hồng sẽ toả sáng trên sân khấu khi mang trên mình hương sắc quê hương mình”.

lam-thu-hong-hoa-nang-tien-cua-bien-trong-trang-phuc-dan-toc-mang-toi-the-miss-globe-2022-1-1665716732.jpeg
 
lam-thu-hong-hoa-nang-tien-cua-bien-trong-trang-phuc-dan-toc-mang-toi-the-miss-globe-2022-10-1665716732.jpeg
 

Các chi tiết trên trang phục dân tộc “Trai Việt Nam” đều lấy cảm hứng từ hình ảnh đại dương và họa tiết con trai cùng hàng ngàn viên ngọc trai kết thành. Những viên ngọc trai, viên đá được NTK Khoa Lỗ đính kết cầu kỳ, công phu trong vòng 2 tháng trời đã giúp bộ trang phục như toả sáng. Người ta thấy không chỉ có hào quang ở những viên ngọc trai được toả ra từ biết bao đau đớn, mà thứ ánh sáng phát ra của nó còn khiến người ta hình dung tới vẻ đẹp diệu kỳ của biển cả. 

Đó là vẻ đẹp những đêm khuya như có ngàn vạn vì sao “rơi” xuống biển, biến thành những tia ánh sáng bạc lung linh nhấp nhô theo từng ngọn sóng, là vẻ đẹp những khoảnh khắc diệu kỳ khi ánh bình minh dần ửng lên ngoài khơi xa trải dài những lung linh bất tận, là vẻ đẹp khi hoàng hôn buông xuống, mặt biển như được dát lên mình những vảy vàng lóng lánh… 

Thiết kế còn đặc biệt gây ấn tượng khi phần cổ áo được Khoa Lỗ kiến tạo như những lớp sóng biển mong manh mà đầy sức sống, phần thân váy là những lớp xếp tua rua cũng tượng trưng như những con sóng đuổi nhau đi mãi, đi mãi đến bất tận. 

lam-thu-hong-hoa-nang-tien-cua-bien-trong-trang-phuc-dan-toc-mang-toi-the-miss-globe-2022-4-1665716732.jpeg
 

Tôi yêu biển và tôi tự hào khi Việt Nam có vô cùng nhiều những bờ biển đẹp, làm say đắm biết bao du khách thế giới. Khi tôi nói tôi là đại diện đến từ Việt Nam, nhiều bạn thí sinh The Miss Globe đã nói ngay rằng, họ có biết về biển Việt Nam đẹp lắm và rất muốn sẽ có dịp tới thăm, tắm nắng. Tôi thực sự tự hào về điều đó.

Tôi cũng muốn thông qua thông điệp của trang phục để nói về hình ảnh của người Việt Nam, đất nước Việt Nam trải qua biết bao gian lao, vất vả, nhất là trong công cuộc chiến đấu giành độc lập dân tộc, nhưng từ trong gian lao, vất vả đó, đất nước Việt Nam, con người Việt Nam đã biến khó khăn thành sức mạnh và luôn rạng ngời, lấp lánh như những viên ngọc trai. Tôi thực sự rất yêu trang phục này, tôi luôn cảm thấy hạnh phúc khi mặc nó lên người. Tôi cảm ơn NTK Khoa Lỗ đã giúp tôi thiết kế một trang phục vừa đẹp về hình ảnh lại mang vẻ đẹp tâm hồn toả rạng như ánh ngọc trai”, Lâm Thu Hồng chia sẻ. 

Với sự công phu, tỉ mỉ trong từng chi tiết, bộ trang phục dân tộc dự thi The Miss Globe 2022 của Lâm Thu Hồng nặng tới hơn 25 kg và khi mang sang Tirana, Albania cô phải đóng thành một kiện hàng riêng, được bảo quản kỹ lưỡng. Với cân nặng như vậy, Lâm Thu Hồng cũng không dễ dàng mặc lên người, nhưng cô đã luyện tập mặc nhiều lần trước khi đi để có thể diện bộ trang phục một cách hoàn hảo nhất trong đêm thi. 

Hiện tại, Lâm Thu Hồng đã sẵn sàng bước vào đêm chung kết sẽ diễn ra vào tối ngày 15/10 theo giờ địa phương tại Tirana, Albania.