XEM VIDEO: Từ đầu tiên mà con gái biết nói khiến Lan Phương “dở khóc dở cười”.
Trong chương trình Kháng thương, diễn viên Lan Phương đã chia sẻ câu chuyện sâu sắc và chân thật về hành trình làm mẹ đầy thử thách, đặc biệt là những trải nghiệm mang thai, sinh con, và đối mặt với trầm cảm sau sinh của mình. Lan Phương đã ối mặt với những khó khăn về thể chất và tinh thần khi mang thai lần hai, đặc biệt là giai đoạn ốm nghén nặng, vừa chăm sóc con đầu vừa cân bằng công việc kinh doanh. Cô phải đơn độc vượt qua nhiều áp lực khi chồng làm việc xa và không được hỗ trợ nhiều về tinh thần. Những ngày sinh con thứ hai là thời điểm đau đớn cả về thể xác lẫn tâm hồn, với những đêm khóc cạn sức, sốt cao cùng nỗi cô đơn sâu sắc.
Mặc dù có gia đình bên cạnh, Lan Phương vẫn cảm thấy cô độc, vì người thân không thể hoặc không biết cách chia sẻ, đồng cảm với nỗi đau trầm cảm sau sinh. Đây là thực trạng phổ biến mà nhiều mẹ bỉm sữa gặp phải, dẫn đến việc họ phải tự mình gồng gánh và kiềm nén cảm xúc một cách nguy hiểm. Những lời cô nói khiến rất nhiều mẹ bỉm đồng cảm.
Lan Phương chia sẻ tại chương trình.
Lan Phương nhớ lại khoảnh khắc òa khóc khi thấy em họ trong bệnh viện
Lan Phương tâm sự: “Tôi chưa bao giờ tham gia một chương trình mà cái tên rõ ràng như thế, bạn phải nói về vết thương của mình và nó buộc mình phải can đảm. Đó là cảm xúc khá khó cả của tôi bây giờ. Sáng nay tôi dậy từ lúc 3h30, sau đó make up lúc 4h00 và lên máy bay, bay chuyến bay 7h và cuối cùng cũng đã đến được đây.
Nhưng cảm giác mà Phương nhớ rõ nhất là khi lái xe ra khỏi nhà, từ nhà đi đến sân bay, tự nhiên Phương cảm thấy một niềm vui khó tả. Không biết tại sao, cảm thấy rất là thoải mái, tự do và hứng khởi. Cảm giác lái xe có thể là khoảng thời gian của riêng mình. Vì thường thì lúc nào Phương cũng sẽ có rất nhiều trách nhiệm với con cái, với gia đình, với nhân viên, với công việc kinh doanh, với cả công việc của mình nữa. Khi lái xe tự do tự tại chỉ có một mình, mình không có trách nhiệm, không phải lo lắng đến bất cứ một thứ gì. Và mình đang lái xe bằng đôi tay của mình”.
Lan Phương kết hôn với chồng Tây và có 2 bé là Lina vừa tròn 7 tuổi - Mia 14 tháng. Gần đây cô có chia sẻ một bài viết khi vào viện thăm một người thân và gợi lại ký ức của mình trong đó. Nữ diễn viên cho biết: “Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc đi tìm phòng trong bệnh viện rồi mở phòng ra tìm số giường. Khi tôi tìm được số giường 72 của em họ tôi, vừa đến giường thì tôi thấy cô của tôi cũng ngồi dậy vì 2 mẹ con phải nằm trên một chiếc giường”.
Hình ảnh vào thăm em được Lan Phương đăng tải trên mạng cách đây không lâu.
Bà mẹ 2 con rơi nước mắt nghẹn ngào: “Khi tôi thấy em mình nằm trên chiếc giường, bụng vẫn còn rất to, em sinh mổ. Hình ảnh em mặc váy màu hồng, bụng to và đang nằm, Phương nhìn cái bụng đấy là Phương cảm nhận được cái đau của cái bụng ấy. Nhìn em mình trên chiếc giường nhỏ xíu, 2 mẹ con chen nhau chật chội, em bé nhỏ ở bên cạnh. Em nhìn khá mệt mỏi, to béo và đau. Tự nhiên Phương òa ra khóc, khóc rất nhiều. Phương nói chuyện mà cố kìm nhưng vẫn khóc.
Phương nhìn thấy hình ảnh của mình cũng đã từng như thế - Nằm ở trên giường bụng rất to và khi mổ xong thì bụng rất là đau. Sinh mổ lần hai đau lắm, con thì nằm bên cạnh và toàn bộ hành trình đó đã trở lại rõ ràng với Phương. Đau bên này xong cố quay sang bên kia, cố để cho con ti. Bởi vì nếu mà con không ti thì sữa mẹ sẽ không về. Cái đau đấy nó đau gấp nhiều lần so với cái lần so với lần sinh mổ đầu tiên.
Nữ diễn viên vẫn rơi nước mắt khi kể lại.
Đau đến cái mức mà đến đêm thứ hai là Phương như phát sốt lên và tôi vẫn còn nhớ đêm hôm đấy. Tôi nằm mà cơn đau quá trời đau, nó làm cho người tôi bắt đầu nóng lên và nhức đầu, cảm giác mình vật vã mình không thể ngủ được. Sau đó có một tiếng của ống nước ở trên trần nào đấy nó cứ rơi, tức như phát điên lên luôn. Bởi vì mình đã không ngủ được xong lại đau mà cái tiếng cứ tắc tắc tắc.
Tôi lúc sốt lúc không, lúc mê lúc tỉnh… cố ngủ đau quá lại mê đi xong bật dậy, con khóc mình lại cho con ti. Những buổi đêm đó là như vậy. Cũng có chồng Phương ở lại nhưng mà thật ra cũng không ai giúp được gì vào lúc đó. Người duy nhất giúp được có thể là các cô y tá nếu Phương cần các cô đến và đưa em bé chuyển qua để mẹ đỡ đau. Tôi nhớ rất rõ cảm giác chuyển từ bên này sang bên kia, đau khủng khiếp”.
Cô trải qua nhiều đau đớn sau khi sinh con thứ 2.
Bà mẹ nổi tiếng thừa nhận: "Đáng sợ là Phương không thấy có tình cảm với con luôn"
Khi mang thai bé Mia, Lan Phương ốm nghén 3 tháng đầu rất nặng, quá trình nôn nghén diễn ra đến 6-7 tháng. Thời gian sau cô không nôn nữa thì là lúc cơ thể rất to và mệt. Tâm trạng của cô trong thời gian bầu lần 2 cũng không tốt như lần đầu nên càng gây ra tình trạng mệt mỏi: “Sự mệt mỏi của thai kỳ cứ đến, mình cố chiến đấu mà không thể nào mà tránh được. Thời kỳ mang thai lần 2 tôi áp lực hơn lần đầu, vì tôi có kinh doanh. Tôi gặp áp lực của kinh doanh, trách nhiệm với nhân viên, làm sao phải duy trì cho quán vẫn hoạt động để có thể chi trả được cho mọi người. Cộng thêm là việc ốm nghén nó quá nặng và Phương rất là mệt.
Rồi đôi khi trong lúc mà mang bầu, vợ chồng không phải lúc nào cũng hòa hợp với nhau, sẽ có những lúc lại tranh cãi này kia, lúc đó mình sẽ càng thêm áp lực nữa. Áp lực thêm với bạn đầu tiên, vẫn cần phải chăm sóc cho Lina, phải chơi với con. Tôi nhớ 3 tháng đầu, cái gì cũng làm cho tôi cảm thấy mệt mỏi, thậm chí tôi còn không muốn tắm. Phương sợ cảm giác nước chảy vào mặt.
Mình cũng không muốn gần con nhiều bởi vì là mình đang không thể tiếp nhận nhiều thứ. Thành ra với con là Phương rất mệt và khi gần con mình mình không thấy có tình cảm luôn. Đó là cái sự đáng sợ là Phương không thấy có tình cảm với con luôn. Và Phương lại cố phải cố tỏ ra là mẹ vẫn ở đây, mẹ vẫn dành thời gian cho con. Mình phải để cho con vẫn hiểu và yên tâm. Nhưng mà thật ra lúc đó mình cũng đang phải cố gắng rất nhiều và tôi cũng tự biết là trong khoảng thời gian khi tôi mang bầu là gần 1 năm thì đó là năm mà tôi dành ít thời gian nhất dành cho Lina. 5 năm đầu thì Phương luôn luôn ở bên cạnh con nhưng mà trong năm mang bầu, nghĩ lại Phương vẫn thấy có lỗi với con. Bởi vì mình quá mệt và không đủ khả năng để chơi với con nữa”.
Lan Phương thấy có lỗi với Lina, thậm chí có giai đoạn "gần con mình mình không thấy có tình cảm".
Gần ngày sinh, Lan Phương không biết mọi thứ có ổn không, vì cô bị vấn đề dây rau bám màng, có những rủi ro và nguy hiểm cho cả con và mẹ. Thứ 2 là lúc đó cô một mình vì chồng đã chuyển ra Đà Nẵng làm việc từ lúc cô có bầu 6 tháng. Cô chia sẻ: “Lúc đó tôi hoàn toàn là một mình, vừa phải lo những vất vả và mệt nhọc của lúc mang thai rồi cộng thêm phải chăm sóc con, chăm sóc gia đình, chăm sóc kinh doanh trong khả năng có thể. Lúc đấy là đã mệt lắm rồi. Khi mà con ra đời, Phương không hình dung được một cái gì ở phía trước mắt. Mình chỉ biết rằng lúc đó là có một mình, chồng mình thì đi làm ở Đà Nẵng, mà bây giờ như thế nào? Anh ấy thì chắc chắn không về Hà Nội mà nếu như mình ra Đà Nẵng thì công việc của mình thế nào? Cảm giác đứng ở trong những cánh cửa đang đóng kín và mình cầm cái kiếm, cố gắng để gồng lên nhưng mà mình cũng không hình dung được là mình đang chiến đấu vì lúc đó khả năng sức khỏe của Phương rất là yếu. Nhưng mà mình phải cố gắng thôi, vì mình không cố cũng chẳng ai cố gắng cho mình!
Lúc đó mình không có sự lựa chọn. Có thể chồng tôi sẽ nói cùng đi ra Đà Nẵng như tôi thấy cũng không hợp lý. Sinh con xong thì Phương cũng vẫn một mình, cho đến khoảng 5 tháng lúc đó tôi mới đưa con ra Đà Nẵng. Lúc có bầu đã vất vả rồi, sinh ra một em bé, cái vất vả ấy sẽ nhiều hơn. Không phải mang bầu nữa nhưng cơ thể cũng rất nặng, lúc đó tôi hơn 70kg, lại thêm một em bé, một thực thể, một sinh linh và trách nhiệm nhân đôi. Lúc nào bạn ấy cũng cần mẹ, ti mẹ, có mẹ thì mới yên lòng nên mình càng vất vả hơn”.
Cô đã vất vả khi mang thai và những tháng đầu sau sinh khi không có chồng bên cạnh.
Nữ diễn viên thắt ruột khi thấy con 1 tháng tuổi khóc thổn thức y như lúc mình mang bầu
Nữ diễn viên cho biết hồi có bầu em bé, cô khóc rất nhiều: “Tôi nhớ lúc con ra đời khoảng 1 tháng tuổi, ít nhất 2 lần tôi nhìn thấy con đang mơ. Con khóc thổn thức y như tôi lúc mang bầu. Có lẽ vì bạn ấy cảm nhận được mẹ từ lúc ở trong bụng, mẹ khóc như thế thì thai nhi sẽ cảm nhận được. Và khi ra đời bạn ấy y như thế. Lúc đó Phương thắt hết cả ruột lại, thắt hết tim lại. Tôi quá thương con. Tôi thấy bạn ấy đang cảm nhận toàn bộ những nỗi đau của mẹ và nhớ từng run rẩy, tiếng nức nở của mẹ và bạn ý tạo ra những âm thanh, cái tiếng như vậy”.
Lan Phương cảm nhận mình đi mãi một con đường mà không biết bao giờ dừng, không thể nằm xuống nghỉ và lại phải ngồi dậy. Cô thổ lộ: “Có những lúc mình rất buồn và mình bị trầm cảm đến mức là chỉ khóc và không muốn làm một cái gì nữa. Mình chỉ kỳ vọng là người thân có thể nghe được điều đó, có thể hiểu được điều đó và có thể làm một cái gì đó để giúp mình. Nhưng họ cũng không làm gì. Người thân sẽ quay trở lại với nhịp sống bình thường của họ vì có thể họ cũng không biết phải làm gì. Và thế là Phương lại phải dừng việc khóc đấy lại. Phương lại phải đứng dậy, phải tiếp tục chăm con, bế con, cho con ngủ. Một hành trình bất tận không biết bao giờ mình có thể dừng lại được. Không biết điểm nào sẽ có một cái ghế để cho mình nghỉ ngơi. Đôi khi mình chỉ cần một cái ghế để cho mình nghỉ, ngắm nghía xung quanh nhưng mình cũng không có.
Ở bên trong mình vẫn là một cảm giác khá là… một mình, khá là… cô độc. Mọi người cũng muốn nắm tay nhưng đôi khi cách mọi người nắm tay hay nghĩ rằng Phương không cần nắm tay lại gây ra nhiều tổn thương hơn cho mình. Tôi nghĩ là họ phải có khả năng đồng cảm và thấu cảm thật sự thì mới có thể cảm nhận được những điều đó, ít nhiều mang đến những cái giải pháp hoặc là một sự chia sẻ gánh nặng với Phương”.
Nữ diễn viên cho biết cô khóc nhiều khi mang thai con thứ 2.
Lan Phương cho biết chỉ có lúc ốm, lúc sốt cô mới cho phép mình nằm, còn lúc không bệnh hay ở trạng thái kiệt sức thì cô không thể nằm, vì cảm giác mình có lỗi, còn quá nhiều thứ mình phải làm. Cô cho biết năm 2024 dường như không có đêm nào cô ngủ đủ, vì con, vì nhiều thứ. Cô tâm sự: “Khi bạn cố gắng quá lâu và quá nhiều, bạn không cho phép mình nghỉ, bạn cảm thấy có lỗi khi bạn nghỉ. Đó là một trạng thái tôi nghĩ cũng khá là đáng thương đấy”.
Nữ diễn viên cho rằng cô đã “không là mình” quá lâu. Và cô đang cố gắng để tìm lại chính mình. Lan Phương gửi lời nhắn nhủ đến bé Mia: “Con yên tâm, khi con ra đời, mẹ sẽ dành tình yêu và sự bảo vệ tốt nhất mẹ có thể dành cho con. Con sinh ra con vẫn thấy mẹ khóc nhiều. Nhưng mẹ sẽ luôn luôn yêu con và bảo vệ con nhiều nhất có thể. Và mẹ sẽ dạy con cách để bảo vệ mình, cách để là chính mình và dám nói lên tiếng nói của mình trước những điều mà mình cảm thấy không ổn. Mẹ sẽ dạy cho con cách làm thế nào để mình tạo ra những điều thực sự thay đổi nếu như cảm thấy điều đó không phù hợp với. Con cứ hạnh phúc đi, con cứ cười tươi như bây giờ, mọi thứ còn lại để mẹ lo.
Lina cũng vậy. Mẹ mong là con sẽ hạnh phúc và mẹ sẽ cố gắng để bù đắp những khoảng thời gian mà mẹ quá bận với em. Thật sự là khó khi mà con ở một độ tuổi mà mình có công việc rồi lại có một bạn thứ hai. Mẹ biết là điều đó rất là khó nhưng mà cách duy nhất đấy là cả hai mẹ con mình cùng với cố gắng. Cả ba mẹ con mình cùng cố gắng”.
Nữ diễn viên tự nhận rơi vào tình trạng "đáng thương" khi không cho phép mình nghỉ ngơi.
Đối với Lan Phương, hạnh phúc hiện tại chính là nhìn con mỗi ngày. Và cô cũng thấy hạnh phúc khi hiểu nhiều hơn về chính mình và trở lại là chính mình nhiều hơn. “Một người mẹ kiệt quệ, suốt ngày chỉ khóc lóc như Phương thời gian đó thì không thể nào mang đến hình ảnh tích cực, tươi vui, mạnh mẽ đến với con được”, cô nói. Nữ diễn viên nhìn một bức tranh và bày tỏ: “Nó giống tôi ở hiện tại, khá là rối, đang đi một mình và cố gắng để thoát ra khỏi đám rối ấy. Nhưng tôi tin ở hình ảnh tương lai, là một bà mẹ hạnh phúc và đang cố gắng để đạt đến điều đó”.
Được hỏi liệu trong những khoảnh khắc của tương lai, sự cô đơn có trở lại, cô nói: “Tương lai là một thứ bất định mà không ai có thể trả lời nó được. Cô đơn hay là có rất là nhiều những vấn đề có thể xảy đến, cuộc sống mà. Tôi nghĩ là với mình thì tôi sẽ tập trung cho hiện tại nhiều hơn, bởi vì tương lai mình chưa nhìn thấy được. Mình chỉ có thể chuẩn bị tốt nhất vào ngày hôm nay thì tương lai của mình sẽ ít nhiều đi theo hướng của mình muốn. Hoặc nếu tương lai có những sự thay đổi mà mình không lường trước được, thì ít nhất với sức mạnh nội tại của mình, với những gì mà mình đã chuẩn bị, một cái nền tảng cho mình và cho các con thì ít nhiều cũng có thể đối mặt và giải quyết được những cái trắc trở đó trong tương lai, để đi đến một mong ước đấy rất là bình yên và đẹp”.
Nữ diễn viên đang cố gắng để hiểu mình hơn và mang đến tương lai tốt đẹp cho các con.