Đông đảo cựu học sinh gặp gỡ nhân dịp kỉ niệm 20 năm ngày ra trường.
Hồi đáp sau 20 năm, cựu học sinh cùng cô giáo của mình gửi gắm những điều ước giản dị cùng những lời chúc thân thương.
Đồng hành với nhau một quãng đường dài, cựu học sinh cùng giáo viên nhớ về thời hoa niên, chụp những bức hình thật đẹp lưu giữ kỉ niệm tại mái trường.
Những đứa trẻ hồn nhiên, ngây thơ trong mắt thầy cô ngày nào đã trở thành những con người trưởng thành mang trong mình nhiều hoài bão và công tác ở các lĩnh vực khác nhau.
Các trò tặng thầy cô những bó hoa tươi kèm nhiều món quà ý nghĩa với niềm mong mỏi các thầy cô luôn hạnh phúc, nhiều sức khoẻ, ngày càng thăng hoa với sự nghiệp giảng dạy và hi vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với người lái đò thầm lặng.
Cuộc hội ngộ của những con người Trường THPT Hải Hậu A khoá 2001 - 2004 đã khép lại, tất cả mọi người sẽ luôn nhớ về nhau, nhớ về những kí ức bồi hồi của thời áo trắng. Chẳng ai biết được cuộc hồi đáp tiếp theo sẽ là vào khi nào nhưng hơn hết, kính chúc các bạn luôn trấn quý và nâng niu tình bạn này. Chúc các thầy cô luôn giữ ngọn lửa và luôn tin tưởng vào thế hệ các học trò sau.
