Lí do khiến khán giả Cách Em 1 Milimet mong nữ chính Tú thà ế còn hơn yêu "tổng tài má lúm"

Khán giả Cách Em 1 Milimet chia thành 2 phe, trong đó, không ít người phản đối kịch liệt cặp đôi Tú - Hiếu.

Phát sóng từ ngày 4/9, bộ phim giờ vàng được khán giả yêu thích nhất hiện tại - Cách Em 1 Milimet dự kiến kéo dài 30 tập. Thế nhưng đến nay, khi đã bước sang tập 34, nhiều tình tiết trong phim vẫn chưa được giải quyết, đặc biệt, “đường tình duyên” của nhân vật chính Tú (Quỳnh Châu) vẫn gặp nhiều trắc trở. Vì Bách (Huỳnh Anh), người cô yêu sắp kết hôn với người khác, còn Hiếu – người theo đuổi cô – lại bị phát hiện là một tên trai hư chính hiệu.

“Đường tình duyên” của nhân vật chính Tú (Quỳnh Châu) vẫn gặp nhiều trắc trở.

Sau khi Hiếu bị Tú vạch trần chuyện vào khách sạn với Duyên, anh càng bày tỏ quyết tâm muốn chinh phục “Thị” Tú. Ngay từ đầu, ngoại hình điển trai cùng tính cách ga lăng, tinh tế của Hiếu đã đốn ngã trái tim của nhiều khán giả. Giờ đây, khi chàng “trap boy” này quyết định “rửa tay gác kiếm”, chỉ yêu mình Tú, khán giả lại càng mong nữ chính sẽ trao cho Hiếu cơ hội để cả hai thành đôi ở cuối phim. Tuy nhiên, một bộ phận khán giả phản đối kịch liệt việc để Hiếu và Tú đến với nhau, cho rằng “Tú thà độc thân còn hơn yêu Hiếu”.

Hiếu tán tỉnh Tú nhưng vẫn qua lại với Duyên.

Dưới bài đăng về mối quan hệ giữa hai nhân vật Tú và Hiếu trong Cách Em 1 Milimet, khán giả bình luận: “Tú đúng, có thể Hiếu thật lòng với Tú nhưng chưa chắc anh ta đã chung thủy, đã vượt qua ranh giới là đã vượt qua, không cần biết lần đầu hay lần cuối gì hết”, “Giờ Tú đang từ chối nên Hiếu làm mọi cách để có được cô, nhưng 1 khi có được rồi thì anh ta sẽ lại chán và đi chinh phục cô khác”, “Hiếu mà nghiêm túc với Tú thì anh ta đã không lên giường với Duyên, càng khẳng định Hiếu chẳng coi mối quan hệ này ra gì”, “Con gái thời nay ngại gì độc thân, huống chi Tú tốt vậy thì không nên chọn người như Hiếu”…

"Thị" Tú xứng đáng với người tốt hơn Hiếu

Trong phim, dù Viễn, anh trai Tú, từng đứng ra gán ghép cặp đôi Hiếu - Tú, nay anh cũng nhất quyết nói “không” với Hiếu sau khi biết sự tình. Theo khán giả, nếu đứng ở góc độ của một người anh trai như Viễn, sẽ không ai dám để cô em gái trong sáng, chính trực “Thị” Tú rơi vào vòng tay của trai đểu Hiếu.

Hiếu không phải người xấu nhưng anh không có ranh giới.

Về Hiếu, anh không phải người xấu, ngay từ lần đầu gặp gỡ, anh đã cảm mến Tú vì sự bản lĩnh, ngay thẳng của cô. Thậm chí Hiếu còn từng âm thầm điều tra về kết quả cuộc thi dự án phim khi nghi ngờ Tú bị chèn ép, chấm sai điểm. Tuy nhiên, Hiếu là kiểu đàn ông thiếu ranh giới. Khi bị Tú “lật bài ngửa”, Hiếu bày ra thái độ thản nhiên, cho rằng lần đi cùng Duyên ở khách sạn chỉ là “lời chia tay chính thức” với bạn gái cũ. Thậm chí anh còn hỏi ngược lại Tú rằng liệu có phải cô từ chối anh vì ngay từ đầu Tú đã có người trong lòng hay không.

Tú “lật bài ngửa” nhưng Hiếu không thấy có lỗi.

Dáng vẻ thản nhiên cùng một câu nói mang tính “đổ lỗi” của Hiếu chứng tỏ một điều – anh không hề nhận thức được sai lầm của bản thân. Vậy nên không ai có thể đảm bảo rằng Hiếu sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm này. Hơn nữa, việc Hiếu ngủ với Duyên trong khi vẫn đang tán tỉnh Tú chính là anh đã lựa chọn đặt cảm xúc của mình lên trên sự tôn trọng người khác. Vì thế, dù trước mặt Tú, Hiếu có tỏ ra đáng yêu, ân cần thế nào thì trong thâm tâm, anh vẫn ưu tiên bản thân, và có thể Tú cũng chỉ là một trong vô số đối tượng của anh – như lời Tú đã nói: “Lần gần nhất anh đi vào khách sạn với ai, anh cũng không biết hay là anh đi nhiều quá nên anh không nhớ ra?”.

Không ai có thể đảm bảo rằng Hiếu sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm.

Khán giả cũng cho rằng, với một người đã quen với lối sống thiếu đứng đắn như vậy, rất khó để đột nhiên biết yêu nghiêm túc chỉ vì gặp đúng người. Vậy nên việc Hiếu bỗng dưng theo đuổi Tú một cách quyết liệt có thể chỉ là do sự khước từ thẳng thừng của Tú đã kích thích bản năng muốn chinh phục của một “trap boy” mà thôi. Bên cạnh đó, nếu mạch truyện thực sự khiến cho Hiếu quyết tâm thay đổi và đến với Tú, cách thiết lập nhân vật Hiếu có thể bị coi là “tẩy trắng” để biên kịch gán ghép một cách khiên cưỡng.

Việc Hiếu theo đuổi Tú một cách quyết liệt có thể chỉ là do bản năng muốn chinh phục.

Độc thân có thể là lựa chọn tốt nhất dành cho Tú

Về phía Bách, anh tử tế nhưng vì mất trí nhớ nên đã không ít lần đối xử thiếu khéo léo với Tú. Lí do là bởi anh không hiểu tại sao Tú rất dễ khóc mỗi lần nói chuyện với anh, và những giọt nước mắt đó khiến anh khó chịu. Nhưng mất trí nhớ không phải điều Bách có thể lựa chọn.

Mất trí nhớ không phải điều Bách có thể lựa chọn.

Nếu Tú không thể ở bên người mình yêu, cô cũng xứng đáng với những điều tốt hơn, không nên bị gán ghép với một người như Hiếu – kẻ lăng nhăng, dối trá nhưng được bao biện bởi hai chữ “thay đổi”. Hơn nữa, việc để nhân vật chính bắt buộc phải thành đôi với ai đó chưa chắc đã là một kết thúc đẹp.

Tú đã vốn có tất cả - người thân, bạn bè và sự nghiệp, nút thắt duy nhất trong lòng cô là Bách. Vậy nên nhiều khán giả cho rằng chỉ cần Bách nhớ lại mọi thứ để anh và Tú hoá giải hiểu lầm hoặc Tú chấp nhận buông bỏ quá khứ, hướng tới tương lai, đó đã là một cái kết có hậu. Hiện tại, người hâm mộ của Cách Em 1 Milimet vẫn háo hức chờ đợi từng tập để đón xem những diễn biến kịch tính tiếp theo, đồng thời trông chờ vào cách xử lý của các nhà làm phim với tuyến tình cảm của nhân vật Tú.

Khán giả Cách Em 1 Milimet rất trông chờ vào cách xử lý của các nhà làm phim với tuyến tình cảm của nhân vật Tú.

H.M