Loạt lời thoại trong Sống Chung Với Mẹ Chồng bỗng gây sốt trở lại vì quá giống đời thực

Loạt thoại Sống chung Với Mẹ Chồng bỗng gây sốt trở lại vì quá giống đời thực.

Thời gian gần đây, những câu chuyện về mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu liên tục chiếm sóng cõi mạng. Cùng với đó, loạt lời thoại năm xưa từng gây bão trong bộ phim truyền hình "quốc dân" - Sống Chung Với Mẹ Chồng cũng được "đào" lại. Vì hoá ra, tình cảnh khốn khó của các nàng dâu không chỉ có trong phim, mà ngoài đời cũng có không ít mẹ chồng quái gở như "bà Phương".

Ngay từ tập 1, bà Phương - mẹ của Thanh (Anh Dũng) đã có loạt câu nói chấn động, dự báo trước về những điềm chẳng lành khi Thanh rước Vân (Bảo Thanh) về làm vợ. Cụ thể, trong đoạn hội thoại con trai, bà Phương phản ứng dữ dội khi Thanh cho rằng mẹ đang can thiệp khá nhiều vào chuyện cưới hỏi của anh và Vân.

Luận điểm sắc bén của bà Phương để thuyết phục con trai nghe lời mẹ.

Theo bà Phương, con trai chưa chắc đã được quyền quyết định mọi việc trong đám cưới của mình nhưng mẹ nói gì thì con phải nghe nấy.

Bà Phương hẳn đã phải trải qua thời kì làm dâu cực kì khắc nghiệt nên mới có thể áp đặt những tư tưởng cổ hủ lên con dâu như vậy.

Cũng trong tập 1, bà Phương đã có định kiến về Vân, cho rằng con dâu xinh đẹp, tiểu thư thì dễ lười biếng.

Có lẽ số Vân sẽ bớt khổ nếu Thanh biết bảo vệ vợ, nhưng đáng tiếc thay, Thanh lại là 1 "mama boy" chính hiệu. Anh thừa nhận rằng mọi việc quan trọng trong đời anh đều phải hỏi mẹ.

Trong mắt bà Phương, con trai bà là nhất nhưng bà lại chẳng nghĩ được rằng, con dâu bà cũng là "cành vàng lá ngọc" của gia đình cô ấy.

Bà Phương của tập 1 chắc chẳng ngờ rằng chính những quyết định của bà sau này lại khiến con trai đánh mất hạnh phúc.

Trong tập 6, Vân dẫn bạn về nhà chơi. Bà Phương liền tỏ thái độ không hài lòng, cho rằng người lạ mang theo bụi bẩn và bệnh tật vào nhà, sau đó liên tục lau dọn với thái độ khó chịu. Chưa hết, bà còn liên tục mắng con dâu không biết lo chăm chồng, sinh con mà chỉ mải mê với các mối quan hệ bên ngoài.

Sau khi bị mắng, Vân đáp trả bằng một câu đanh thép: "Mẹ sạch sẽ để làm gì trong khi mẹ đang tự biến mình thành người cô độc đấy ạ".

Vân vừa trả lời đã bị mẹ chồng chê hỗn.

Ở một diễn biến khác, Vân bị bà Phương răn đe chuyện sử dụng máy tính. Bà cho rằng máy tính phát ra tia bức xạ, khiến sức khoẻ bị ảnh hưởng, mà quan trọng nhất là bà lo con dâu không thể sinh cháu cho bà vì dùng máy tính nhiều.

Bà Phương không muốn con dâu dùng máy tính nhiều vì sợ ảnh hưởng đường sinh nở.

Bà Phương bổ sung luận điểm: con dâu không nên dùng máy tính ở nhà vì tốn điện.

Không chỉ quan tâm tới sức khoẻ của con dâu khi sử dụng máy tính, bà Phương còn rất để tâm đến giấc ngủ của con trai. Nửa đêm, bà vào phòng Thanh và Vân để xem con trai có lạnh không.

Bà Phương xông vào phòng hai vợ chồng con trai vì lo con bị cảm.

Mẹ chồng không ngừng than rằng con dâu không phụ bà được việc nhà, nhưng làm thì bà lại chê không đúng.

Tặng quà cũng khiến bà Phương khó chịu vì tiếc tiền.

Trong tập 3, con trai chỉ vừa kịp khoác cái tạp dề, bà Phương đã giật ra, nói rằng bà ghét nhất khi thấy đàn ông động tay vào việc bếp núc. Lời bà nói với Thanh cũng là để mắng "khéo" con dâu dù ngồi ngay đó nhưng lại dám để con trai bà làm việc nhà.

Mắng con trai nhưng thực chất là muốn "kháy" con dâu.

Sau một thời gian dài nhẫn nhục, chịu đựng, trận cãi vã khi bà Phương nhắc đến bố mẹ của Vân đã trở thành giọt nước tràn ly khiến Vân không thể chịu đựng cuộc hôn nhân với Thanh thêm một ngày nào nữa. Nguyên văn câu nói: "Nhà tôi thật vô phúc! Vô phúc mới có một đứa con dâu như chị, mẹ chồng nói một câu thì cãi lại chem chẻm chem chẻm ra. Có phải mẹ chị ở nhà dạy chị như thế không hả?" đã trở thành một trong những lời thoại đi vào lịch sử của truyền hình Việt Nam.

Lời nói cay nghiệt của bà Phương đã khiến cuộc hôn nhân của Thanh và Vân tan vỡ.

H.M