Nhà sản xuất Cục Vàng Của Ngoại vừa công bố dự án điện ảnh kinh dị tâm linh mang tên Ma Xó và những thông tin đầu tiên. Dự án hướng tới việc tái hiện các yếu tố tâm linh trong đời sống với góc nhìn điện ảnh, đồng thời đặt ra những vấn đề về nhận thức và giới hạn niềm tin của con người.
Phim mở đầu bằng hình ảnh một ngôi nhà miền quê chìm trong biển lửa, gợi nhắc về một biến cố trong quá khứ. Tiếp đó là chuỗi hình ảnh liên quan đến các nghi thức quen thuộc như: bát gạo, nén hương, nến.. .được sắp đặt trong không gian tĩnh lặng. Những chi tiết này được xây dựng dựa trên nghiên cứu về tín ngưỡng dân gian, với cấu trúc ngũ hành gồm "Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ" thể hiện qua cách bài trí bàn thờ và các vật dụng đi kèm.
Cùng lúc, dòng chữ “Có những nghi lễ không nên thực hiện” xuất hiện như một lời cảnh báo, đồng thời gợi mở về những lựa chọn đầy rủi ro mà nhân vật sẽ phải đối diện. Bàn thờ cũng được sắp đặt theo cấu trúc ngũ hành, với gạo tượng trưng cho Kim, nhang đại diện cho Mộc, nước thuộc Thủy, đèn dầu đang cháy tượng trưng cho Hỏa, và bàn thờ đặt dưới đất đại diện cho Thổ. Sự hiện diện đầy đủ của 5 yếu tố này cho thấy nghi lễ được thực hiện có chủ đích, mở ra một không gian tâm linh giàu tính huyền bí.

Hình ảnh đầu tiên của phim.
Đáng chú ý, Ma Xó lựa chọn đặt nỗi sợ trong không gian quen thuộc của người Nam Bộ. Những căn nhà nhỏ, góc bếp, chiếc bàn thờ hay ánh đèn dầu trở thành những chi tiết tạo cảm giác gần gũi nhưng cũng đầy ám ảnh, khiến nỗi sợ trở nên tiệm cận hơn với người xem.
Chia sẻ về quá trình phát triển dự án, đại diện nhà sản xuất cho biết: “Nhóm làm phim đã tiến hành nghiên cứu các truyền thuyết, nghi lễ và quan niệm tâm linh lưu truyền lâu đời trong đời sống người Việt, đặc biệt tại khu vực Nam Bộ. Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một thế giới điện ảnh có nền tảng văn hoá rõ ràng, được tiếp cận bằng sự tôn trọng, chắt lọc và trách nhiệm, thay vì khai thác yếu tố tâm linh như một công cụ tạo tính giật gân.”
Theo quan niệm Á Đông, ma xó là vong linh của những người chết đột ngột, chết oan khuất hoặc không được thờ cúng đầy đủ. Những vong hồn này thường lang thang, trú ngụ ở các góc khuất, nơi ẩm thấp, chờ đợi khói hương để có cơ hội siêu thoát. Tuy nhiên, trong Ma Xó – tác phẩm điện ảnh đầu tay của đạo diễn Phan Bá Hỷ – hình ảnh ma xó không dừng lại ở một vong linh lạc loài, mà được khai thác như một công cụ mưu cầu lợi ích cá nhân. Đó là niềm tin lệch lạc của một cặp vợ chồng trẻ, khi xem tâm linh như chiếc phao cứu sinh, để rồi tự đẩy mình vào chuỗi bi kịch chồng chất.
Lựa chọn chất liệu truyền thuyết và những câu chuyện lưu truyền trong dân gian, Ma Xó tiếp cận đề tài kinh dị từ góc nhìn đời sống, phản ánh những bi kịch gia đình, sự bế tắc, bất lực và tuyệt vọng của con người khi bị đẩy đến đường cùng. Trong thế giới ấy, ma xó hiện lên như một “tia sáng” mong manh mà con người có thể bấu víu, dù cái giá phải trả là những lựa chọn khắc nghiệt về đạo đức và niềm tin.
Hiện tại, Ma Xó đang trong giai đoạn hậu kỳ và danh tính dàn diễn viên vẫn được giữ kín. Bộ phim dự kiến sẽ khởi chiếu trên toàn quốc vào tháng 6 năm 2026.