Người phụ nữ U50 đi họp lớp cấp ba, về 2 tháng sau phát hiện mang thai: "Tôi không biết bố đứa trẻ là ai"

Cuộc gặp gỡ với bạn cấp 3 không ngờ khiến người phụ nữ rơi vào tình huống

Sau một cuộc họp lớp tưởng chừng bình thường, người phụ nữ không ngờ cuộc sống của mình lại rẽ sang hướng hoàn toàn khác. 

Hai tháng sau ngày gặp lại những người bạn cũ, cô phát hiện bản thân mang thai ở tuổi 45. Điều khiến người phụ nữ hoang mang hơn cả là khi cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra, cô lại không thể xác định ai là cha của đứa trẻ trong bụng.

Câu chuyện xảy ra tại Liêu Ninh (Trung Quốc) và từng trở thành chủ đề gây nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Theo chia sẻ của chính chủ, cô Lâm (45 tuổi, tên nhân vật đã được thay đổi) vốn có tính cách sôi nổi, thích những nơi đông vui và thường hào hứng với các cuộc gặp gỡ bạn bè. Bởi vậy, khi nhận được lời mời tham dự buổi họp lớp cấp 3 sau nhiều năm xa cách, cô nhanh chóng đồng ý.

Hôm ấy, người phụ nữ dành thời gian trang điểm, chuẩn bị khá kỹ trước khi đến điểm hẹn. Ban đầu cô còn lo ngại nhiều năm không gặp có thể khiến mọi người trở nên xa cách, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại.

Chỉ sau vài câu hỏi thăm, nhóm bạn đã nhanh chóng tìm lại cảm giác thân quen, cùng nhắc chuyện thời đi học và chia sẻ về cuộc sống hiện tại.

Ảnh minh hoạ.

Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí vui vẻ. Sau khi phần đông bạn bè ra về, người phụ nữ vẫn ở lại cùng một số bạn nam để tiếp tục trò chuyện. Từ những câu chuyện cũ, cuộc vui kéo dài tới tối muộn và mọi người uống khá nhiều rượu bia.

Khi rời khỏi buổi gặp, người phụ nữ cũng đã không còn tỉnh táo như lúc mới đến. Cô thừa nhận ký ức về một số chuyện xảy ra trong khoảng thời gian ấy khá mơ hồ. Tuy nhiên, vì nghĩ đó chỉ là một buổi hội ngộ bạn bè bình thường, cô không để tâm và nhanh chóng trở lại nhịp sống thường ngày.

Mọi chuyện chỉ thay đổi khoảng 2 tháng sau đó. Người phụ nữ bắt đầu nhận thấy cơ thể có những biểu hiện khác lạ. Ở tuổi 45, ban đầu cô không nghĩ ngay đến khả năng mang thai. Thế nhưng những dấu hiệu ngày càng khiến cô nghi ngờ và quyết định kiểm tra.

Kết quả khiến cô sửng sốt: cô thực sự đang có em bé. Sau phút hoảng loạn, người phụ nữ bắt đầu lần lại những sự việc xảy ra trong vài tháng trước để tìm lời giải.

Cuối cùng, buổi họp lớp trở thành mốc thời gian khiến cô chú ý nhất. Thế nhưng vấn đề là cô không thể nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra khi bản thân không còn tỉnh táo. Không biết phải xử lý thế nào, người phụ nữ đưa câu chuyện lên mạng xã hội và thừa nhận: “Tôi không biết bố đứa trẻ là ai”.

Trong chia sẻ của mình, cô cũng không tiết lộ bản thân đã kết hôn hay đang độc thân. Tình trạng hôn nhân của những người bạn có mặt trong cuộc vui hôm đó cũng không được nhắc tới. Chính những khoảng trống thông tin này khiến câu chuyện nhanh chóng tạo ra hàng loạt ý kiến trái chiều.

Ảnh minh hoạ.

Một số người cho rằng thay vì tìm câu trả lời trên mạng, người phụ nữ nên liên hệ với những người đã tham gia cuộc gặp hôm ấy, cố gắng xác minh lại diễn biến và những người ở bên mình sau khi buổi tiệc kết thúc. Một cuộc vui có thể chỉ kéo dài vài giờ nhưng hậu quả từ những quyết định trong lúc thiếu tỉnh táo đôi khi ảnh hưởng tới cuộc sống rất lâu sau đó.

Ở chiều ngược lại, có người đặt câu hỏi về tính xác thực của câu chuyện. Họ cho rằng dù ký ức bị gián đoạn vì say, người phụ nữ vẫn có thể hỏi lại bạn bè hoặc tìm kiếm những manh mối liên quan đến tối hôm ấy. Tuy nhiên, sau khi chia sẻ gây chú ý, người trong cuộc không cập nhật thêm về danh tính cha đứa trẻ cũng như quyết định đối với thai kỳ.

MINH ANH