Sau hơn 1 tháng sinh con, Mai Ngọc mới đây đã có buổi tối “hẹn hò” riêng tư với mẹ ruột. Cô đăng ảnh đi ăn chè cùng đấng sinh thành và cho biết bản thân tạm dừng làm mẹ một buổi tối dành thời gian bên bà. Dù đã ngoài 30 tuổi và làm mẹ bỉm sữa, Mai Ngọc vẫn hóa nhõng nhẽo khi về nhà ngoại.
Cụ thể, nữ MC tâm sự: “Tối nay tắt công tắc ‘làm mẹ’. Bật công tắc nhõng nhẽo ‘mẹ ngoại’”.
Mẹ ruột của Mai Ngọc được khen trẻ trung, nhan sắc xinh đẹp, sang trọng. Bà là người luôn đồng hành cùng con gái trong những cột mốc quan trọng trong cuộc sống. Thời điểm nữ MC mang bầu, mẹ ruột chính là người ở bên chăm sóc cô cẩn thận, chu đáo. Sau khi bé Panda ra đời, bà cũng thường xuyên sang thăm cháu ngoại.
Mai Ngọc dành thời gian đi chơi với mẹ ruột sau quãng thời gian ở nhà trông con.
Mai Ngọc đã lập một tài khoản mạng xã hội riêng cho con trai Panda và chia sẻ hành trình lớn lên của con, ghi lại những thay đổi nhỏ nhất của bé. Nữ MC còn ghi lại hình ảnh cận mặt của con trai với hàng lông mày rõ nét và chú thích: “Bắt đầu có lông mày rồi cả nhà ơi”.
Netizen khen nhóc tì hơn 1 tháng tuổi có vẻ ngoài bụ bẫm, ngày càng điển trai và còn có nhiều biểu cảm mỉm cười, nhếch mép, có ánh mắt ngọt ngào nhìn mẹ.
Mai Ngọc khoe sự thay đổi của con trai trên trang cá nhân.
Bé Panda càng lớn càng đáng yêu, có nhiều biểu cảm đa dạng.
XEM VIDEO: MC Mai Ngọc ghi lại từng khoảnh khắc, biểu cảm của quý tử Panda.
MC Mai Ngọc dành toàn bộ thời gian để ở bên quý tử, cô vừa mong cậu bé nhanh cứng cáp nhưng lại vừa muốn quý tử mãi bé bỏng trong vòng tay mình.
Cô tâm sự: “Ăn - Ngủ - Thay bỉm cứ thế lặp đi lặp lại hết 1 ngày. Bên nhau thời gian cứ trôi vèo vèo. Vừa muốn con nhanh cứng cáp để đi khắp nơi với nhau. Vừa muốn từ từ thôi để bé bỏng ôm nhau mãi”.
Mai Ngọc dành nhiều thời gian để ở bên quý tử.
Mai Ngọc sinh con trai đầu lòng vào đầu tháng 5/2025, đặt tên cho cậu bé là Minh Đăng (tên thân mật là Panda). Cô thường chia sẻ hình ảnh quý tử trên trang cá nhân nhưng hạn chế đăng ảnh cận mặt của ông xã Quốc Thắng vì anh không làm việc trong ngành giải trí và muốn giữ sự riêng tư.
Nữ MC đọc nhiều sách, thuê bảo mẫu 24/7 để chăm sóc cho con trai và thường áp dụng những phương pháp khoa học để giáo dục bé Panda từ nhỏ. Cô có 1 nguyên tắc là không để mọi người ôm hôn em bé sơ sinh. Ngay cả khi bà ngoại sang thăm cháu nhưng cũng chỉ ngắm nhìn.
Mai Ngọc tâm sự về mẹ: "Gần 60 tuổi mới được lên chức bà ngoại nhưng bà rất tôn trọng cách nuôi con của mẹ em, không lao vào bế ẵm khi em đang ngủ, không hôn hít. Thế mới thấy tình yêu là sự chăm sóc, bảo vệ, lo lắng cho sức khỏe của em là trên hết, không phải là thỏa mãn nhu cầu của bản thân".
Mẹ ruột của Mai Ngọc sang thăm cháu ngoại.
Mai Ngọc sinh năm 1990, ngay từ thời đi học đã nhận được nhiều sự quan tâm bởi ngoại hình xinh đẹp. Cô được xuất hiện trên nhiều tạp chí. Tuy nhiên, bố mẹ của nữ MC muốn cô tập trung vào học tập và luôn ở bên nhắc nhở, đồng hành cùng ái nữ. Sau này, Mai Ngọc tốt nghiệp khoa Báo ảnh tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền và trở thành BTV của đài VTV.
Cô kể về đấng sinh thành: "Mẹ là người không quản mưa nắng, đưa tôi đi học cần mẫn suốt thời thơ ấu. Mẹ là người nuôi dưỡng tâm hồn và khát khao sống tử tế trong tôi theo cách rất đặc biệt và vô cùng ấm áp. Lúc tôi bước vào tuổi thiếu nữ, cũng đã có những nổi loạn, muốn khẳng định bản thân. Có lần cãi mẹ đi chơi, khi trở về, bà không mắng, rất thoải mái nhưng trên bàn học là một bức thư dài với những chia sẻ từ trái tim. Mẹ bảo cũng giống tôi và cũng đã bước qua thời thiếu nữ nên rất hiểu và đồng cảm với con. Nhưng mẹ mong tôi hiểu rằng, tất cả sự khó khăn hay dặn dò, đều xuất phát từ trái tim yêu con vô bờ bến của mẹ dành cho con".
Mai Ngọc luôn có mẹ đồng hành trong cuộc sống.
Mai Ngọc được bố mẹ theo sát, thường xuyên nhắc nhở nên tập trung vào việc học tập.