
Từ vài chậu rau cho con đến khu vườn 80m²
Chị Hường bắt đầu trồng rau từ năm 2022, khi con đầu lòng bước vào giai đoạn ăn dặm. Ban đầu, chị chỉ trồng một vài chậu rau để có nguồn thực phẩm tươi cho con. Thấy cây lớn tốt, việc chăm sóc cũng mang lại niềm vui, chị dần mở rộng số lượng chậu và trồng thêm nhiều loại rau củ quả để phục vụ cả gia đình.
Đến nay, khu vườn sân thượng của chị rộng khoảng 80m². Để thuận tiện chăm sóc và thu hoạch, chị chia không gian thành từng khu riêng như khu rau gia vị, rau ăn lá và khu dành cho các loại cây dây leo.


Không bó hẹp trong một vài loại rau quen thuộc, khu vườn được chị Hường thay đổi theo từng mùa vụ. Từ bầu, bí, mướp, khổ qua đến rau muống, rau cải, mồng tơi, cải cúc, xà lách, rau ngót; các loại rau củ như súp lơ, su hào, bắp cải; hay cà chua, cà tím, cà pháo, đậu đũa, đậu cô ve, đậu bắp đều từng góp mặt trong khu vườn.



Chị còn thử sức với nhiều loại cây cho quả như dưa leo, dưa hấu, dưa lê, dưa bở, dưa lưới, cùng chanh, ớt, ổi, mận... Nhờ trồng theo thời vụ, khu vườn thường xuyên được thay đổi, vừa tạo cảm giác mới mẻ vừa giúp gia đình có nhiều loại rau củ quả sử dụng quanh năm.
Để đầu tư cho khu vườn, mẹ đảm 2 con cho biết tổng chi phí đến nay khoảng hơn 50 triệu đồng. Trong đó, phần được chị chú trọng nhất là hệ thống kệ kê chậu. “Thay vì đặt chậu trực tiếp xuống sàn, mình kê toàn bộ chậu trên các kệ, tạo khoảng thoáng bên dưới để nước thoát dễ dàng, hạn chế đọng nước trên sàn. Cách bố trí này cũng giúp mình thuận tiện hơn trong việc chăm sóc và vệ sinh khu vườn”, chị Hường chia sẻ.



Một số loại quả trên vườn sân thượng nhà chị Hường.

Ngoài rau củ quả, chị Hường còn trồng thêm vài chậu hoa.
Từ người mới làm vườn đến chinh phục cả dưa lưới, cà chua
Chị Hường chia sẻ, thời gian đầu khi mới làm vườn, chị chủ yếu trồng những loại cây dễ chăm như rau ăn lá, bầu, bí, mướp. Những loại cây cần nhiều kỹ thuật hơn như dưa lưới, các giống dưa hay cà chua lại khiến chị không ít lần thất bại.
Nhưng thay vì bỏ cuộc, chị chủ động tham gia các hội nhóm làm vườn để học hỏi kinh nghiệm, tìm hiểu cách chăm sóc từng loại cây rồi áp dụng dần vào khu vườn của mình. Sau nhiều lần thử nghiệm, chị từng bước chinh phục được những loại cây mà trước đây từng nghĩ rất khó trồng.



Với chị, bí quyết để có một khu vườn xanh tốt trước hết nằm ở đất trồng. Sau mỗi vụ, chị không sử dụng lại đất ngay mà tiến hành xử lý trước. Đất được phơi, đảo và bổ sung vôi để khử khuẩn, sau đó thêm các vật liệu tạo độ xốp như trấu, vỏ đậu phộng nhằm tăng khả năng thoát nước.
Phần dinh dưỡng được chị bổ sung bằng các loại phân hữu cơ như phân gà, phân dơi và chế phẩm vi sinh có lợi cho đất như Trichoderma. Tất cả được trộn đều rồi cho vào bao nilon, buộc kín và ủ ít nhất 2 tuần trước khi đưa trở lại sử dụng.
“Mình thường xử lý đất như vậy nên vườn nhà mình không phải sử dụng các loại thuốc trừ sâu. Mà có lẽ một phần cũng nhờ vườn được trồng trên cao nên ít gặp sâu bệnh hơn”, chị Hường nói.


Công việc chăm vườn chủ yếu do chị tự đảm nhận, nhưng vì ở nhà chăm 2 con nên thời gian chị Hường dành cho cây cối không cố định. Chị thường tranh thủ chăm vườn vào sáng sớm hoặc buổi tối. Hay vào cuối tuần khi có người hỗ trợ trông con, chị lại tranh thủ lên sân thượng để chăm sóc và dọn dẹp vườn.
Với những việc nặng như bê đất, di chuyển chậu, chị sẽ nhờ người thân hỗ trợ. Nhờ phân chia công việc linh hoạt, việc làm vườn vẫn có thể duy trì song song với việc chăm sóc gia đình.


Không chỉ mang đến nguồn rau củ quả tươi cho những bữa cơm hằng ngày, khu vườn còn trở thành khoảng không gian riêng giúp mẹ đảm 2 con giải tỏa áp lực. Sau những ngày bận rộn với con cái và gia đình, chăm cây, theo dõi từng mầm non lớn lên giúp chị cảm thấy thư giãn và nhẹ nhõm hơn.
Đặc biệt, những hình ảnh và video chị chia sẻ về khu vườn cũng nhận được sự quan tâm của nhiều người. Từ một vài chậu rau ban đầu được trồng để phục vụ con ăn dặm, khu vườn nhỏ của chị dần trở thành nguồn cảm hứng, khuyến khích nhiều gia đình bắt đầu tự trồng rau sạch ngay tại nhà.
“Nhờ có khu vườn này, gia đình mình chủ động được nguồn rau xanh, củ quả an toàn cho những bữa ăn hằng ngày. Không những vậy, khu vườn còn là nơi chữa lành của mình với những ngày căng thẳng, mệt mỏi”, chị Hường chia sẻ.