Mẹ chồng vay tiền tỷ chăm sóc con dâu thực vật suốt 5 năm: “Chỉ một tiếng “Mẹ!”, tôi sẽ bảo vệ con cả đời"

Chỉ vì một tiếng gọi "Mẹ!" lúc cận kề sinh tử, bà đã biến lời hứa thành hành động, vay hơn 3,5 tỷ đồng và túc trực chăm sóc con dâu thực vật suốt hơn 2000 ngày đêm.

Mới đây, tại Tân Hương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, câu chuyện về người mẹ chồng Liu Zhenyan đã chạm đến trái tim của hàng triệu người dân. Suốt hơn 5 năm qua, bà đã vay mượn hơn 1 triệu nhân dân tệ (khoảng hơn 3,5 tỷ đồng) và dốc hết sức lực để chăm sóc con dâu Yuanyuan, người không may trở thành người thực vật sau tai nạn giao thông.

Lời hứa vì một tiếng "mẹ" cuối cùng

Tai nạn thương tâm xảy ra vào ngày 25 tháng 6 năm 2020. Yuanyuan khi đó không may bị đa chấn thương ở đầu, mặt, tay, xương chậu và phải trải qua phẫu thuật mở hộp sọ. Bác sĩ cho biết cơ hội sống sót của cô chỉ vỏn vẹn 1%.

Bà Liu Zhenyan kể lại khoảnh khắc định mệnh tại bệnh viện: “Khi tôi chạy đến, con vẫn kịp gọi tôi một tiếng “Mẹ”. Chỉ vì câu “Mẹ” đó thôi, tôi sẽ kiên trì, phải có trách nhiệm với nó, phải chịu trách nhiệm cho nửa đời còn lại của con dâu!”

Đối mặt với hy vọng mong manh và chi phí điều trị khổng lồ, người mẹ chồng này chưa từng có ý định bỏ cuộc. Bà đã vay mượn hơn 1 triệu nhân dân tệ tiền nợ bên ngoài, khẳng định: “Dù tốn bao nhiêu tiền, hao tổn bao nhiêu sức lực, tôi cũng phải cứu nó. Tôi không vì điều gì khác, chỉ vì mái ấm nhỏ bé này của chúng tôi”.

Hơn 2000 ngày đêm tạo nên phép màu

Chồng của Yuanyuan vốn là bạn thanh mai trúc mã của cô. Từ khi tai nạn xảy ra, anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ rơi người phụ nữ của mình. Bà Liu còn kiên định nói với con trai: “Nếu con bé không qua khỏi, mẹ cũng không cho con lấy vợ nữa, không thể tìm mẹ kế cho cháu được”.

Sự kiên trì của bà Liu Zhenyan thật phi thường. Bà ngủ bên giường bệnh của con dâu suốt 366 ngày tại bệnh viện. Bà túc trực chăm sóc con dâu hơn 2000 ngày đêm tại nhà. Mỗi ngày, bà kiên nhẫn bón ăn, giúp con dâu vệ sinh cá nhân, trở thành đôi chân và đôi tay cho Yuanyuan bởi cô không thể tự lật người, mặc quần áo hay kiểm soát việc tiểu tiện. Dù con dâu là người thực vật, bà vẫn luôn giữ cho cô “sạch sẽ, tươm tất” vì biết con gái mình trước đây rất yêu cái đẹp.

Sau hơn 5 năm ròng rã, điều kỳ diệu đã xuất hiện khi tình trạng của Yuanyuan đang dần tốt hơn. Phép màu hồi sinh này được tạo nên từ tình yêu và sự hy sinh không mệt mỏi của người mẹ chồng.

Bà Liu Zhenyan không biết còn bao nhiêu cái "hơn 5 năm" nữa phải đối mặt, nhưng bà cam kết sẽ kiên trì đến cùng. Câu chuyện về lòng hiếu thảo và tình mẫu tử này đã khiến cộng đồng mạng đồng loạt ca ngợi: "Đây mới là mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu đích thực, không phải mẹ ruột mà còn hơn cả mẹ ruột". Tình yêu vô bờ bến này đang tiếp tục viết nên một kỳ tích ấm áp giữa những ngày đầu đông.

BẢO BẢO