Giữa lòng Sài Gòn sôi động, ít ai ngờ trên sân thượng của một căn nhà nhỏ ở quận Bình Tân lại có một khu vườn xanh mướt, yên ả như một thế giới khác. Nơi đó, chị Nguyễn Thị Hường (40 tuổi) âm thầm tạo nên một góc thiên nhiên dịu dàng giữa phố thị, vừa là nơi cung cấp rau sạch cho gia đình, vừa là không gian giúp chị cân bằng cuộc sống.
Mọi thứ bắt đầu vào năm 2019, khi TP.HCM bước vào những ngày giãn cách vì dịch COVID-19. Việc đi chợ trở nên khó khăn, thực phẩm khan hiếm khiến chị Hường quyết định tự tay tạo nên khu vườn rau nhỏ ngay trên sân thượng rộng 50m². “Ban đầu chỉ là trồng để ăn, để yên tâm có rau sạch mỗi ngày cho gia đình. Vậy mà giờ, nó trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình”, chị chia sẻ.
Chị Hường.
Mẹ đảm Bình Tân cho hay, trong quá trình cải tạo sân thượng thành vườn rau, bộ giàn là thứ chị đầu tư nhiều công sức và chi phí nhất. Chị thiết kế và lắp đặt giàn rất chắc chắn để có thể nâng đỡ cây, tránh gãy đổ, đảm bảo an toàn cho cả người và cây.
Sàn sân thượng cũng được xử lý chống thấm kỹ lưỡng rồi lát gạch sạch sẽ, vừa đảm bảo vệ sinh, vừa tránh thấm dột xuống các tầng dưới.
Hoa khoe sắc tại ban công nhà chị Hường.
“Tôi không nhớ đã đầu tư bao nhiêu tiền cho mảnh vườn này nữa. Mỗi lần mua một ít, thiếu gì thì đầu tư cái đó nên tôi không nhớ tổng chi phí hết bao nhiêu. Hơn nữa, trồng rau làm vườn là đầu tư cho sức khỏe nên tôi không nên tính toán”, chị Hường nói.
Mảnh vườn trên sân thượng của chị Hường.
Mỗi sáng, khi phố xá còn chưa thức giấc, chị Hường đã lặng lẽ lên vườn từ 5 giờ. Một tiếng tưới cây, nhặt lá, ngắm mầm xanh vươn lên cũng đủ để chị bắt đầu ngày mới trong tâm thế nhẹ nhõm, an yên.
Sau khi đưa con đi học, nếu có thời gian, chị lại tranh thủ lên vườn, như một thói quen không thể thiếu. “Cây cối cũng như con người, cần được chăm chút mỗi ngày mới khỏe mạnh và lớn lên được”, chị nhẹ nhàng nói.
Clip: Khu vườn trên sân thượng nhà chị Hường
Không chỉ trồng nhiều loại rau phục vụ bữa ăn hằng ngày như xà lách, cà chua, súp lơ, ớt, rau cải…, chị Hường còn thử nghiệm những giống cây “khó tính” như dưa lưới, dưa hấu.
Điều đặc biệt ở khu vườn của chị là tất cả đều trồng theo hướng hữu cơ. Chị thường trộn đất với tro trấu, xơ dừa, phân dê, phân bò, phân yến, trùn quế… kết hợp thêm đạm cá và chuối ủ tự nhiên. Sau mỗi vụ, chị đều phơi đất, bón vôi khử khuẩn rồi ủ đất trong ít nhất hai tháng trước khi hạ cây. “Đất khỏe thì cây mới khỏe. Mình không dùng hóa chất gì hết, nên rất yên tâm”, chị chia sẻ.
Các loại dưa trong vườn nhà chị Hường.
Trong việc phòng trừ sâu bệnh, chị ưu tiên chọn chế phẩm sinh học như Bio-B. Tuy nhiên, vườn luôn được giữ sạch sẽ, thoáng đãng nên sâu bệnh cũng ít ghé thăm. “Vườn tôi lúc nào cũng thông thoáng, sạch sẽ nên sâu bệnh ít, vì thế mà tôi cũng ít khi phải dùng đến thuốc”, mẹ đảm chia sẻ.
Nhưng có lẽ điều khiến khu vườn trở nên đặc biệt hơn không chỉ là rau quả sạch, mà chính là giá trị tinh thần mà nó mang lại. Những khi áp lực công việc, cuộc sống bộn bề, chị chỉ cần bước lên vườn, hít một hơi, chạm tay vào những chiếc lá non, là đã cảm thấy lòng dịu lại.
“Mỗi lần lên vườn, mình thấy thoải mái lắm. Cảm giác như được gột rửa hết căng thẳng, rồi lại nhẹ nhàng quay về với gia đình, với công việc”, chị Hường bộc bạch.
Các con của chị Hường rất hào hứng khi được lên sân thượng cùng mẹ làm vườn, thu hoạch rau quả.
Với các con chị, khu vườn cũng là một không gian lý tưởng để khám phá. Thay vì dành hàng giờ dán mắt vào màn hình điện thoại, tivi, các bé được tưới nước, thu hoạch rau trái cùng mẹ. Những trải nghiệm đó cũng giúp các con hình thành tình yêu với thiên nhiên từ sớm. “Thỉnh thoảng mình cho các bé lên chơi, tụi nhỏ thích lắm. Vừa học, vừa chơi, mà lại tránh xa được điện thoại”, chị vui vẻ kể.
Chị Hường trang trí khu vườn để chào đón đại lễ 30-4.
Nhân dịp lễ 30/4, chị Hường còn trang trí khu vườn bằng những lá cờ đỏ sao vàng nhỏ xinh. Trong ánh nắng sớm, sắc đỏ của cờ xen giữa màu xanh của lá, màu vàng óng của dưa lưới khiến khu vườn càng trở nên rực rỡ. “Đơn giản vậy thôi mà các con lại thích thú, mình cũng tranh thủ dạy con về ý nghĩa của ngày lễ, về tình yêu quê hương”, chị Hường nói thêm.
Clip: Khu vườn nhà chị Hường rực sắc đỏ vàng ngày đại lễ 30-4