Mẹ đơn thân nóng bỏng nhất Vbiz ngồi ăn cũng bị trai chụp lén, được nhiều đại gia tiếp cận nay an yên với tình mới

Ở tuổi 44, mẹ đơn thân Anh Thư khiến khán giả ngưỡng mộ bởi nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng nóng bỏng không kém phụ nữ U30.

Mới đây, siêu mẫu Anh Thư đã chia sẻ hình ảnh đi ăn tối trên trang cá nhân, đính kèm dòng trạng thái: “Bị trai chụp lén dễ thương quá ta ơi”. Người đẹp tự tin khoe diện mạo trẻ trung ở tuổi ngoài 40, đặc biệt là làn da mịn màng căng bóng, cùng mái tóc đen dày mượt mà.

Khi xem những hình ảnh mộc mạc của Anh Thư, nhiều khán giả bày tỏ không tin cô đã ở độ tuổi 43, ví von vẫn trẻ đẹp như phụ nữ U30. Một số bình luận khen ngợi như: “Bị trai chụp lén nhưng vẫn xinh không điểm chê”, “Thích chị Thư giản dị như vậy nè, trẻ quá trời luôn”, “Ước gì đến năm 40 tuổi tôi cũng trẻ được như vậy”,...

Siêu mẫu Anh Thư khoe diện mạo trẻ trung khi bị “trai chụp lén”.

Anh Thư sinh năm 1982, là 1 nữ diễn viên, siêu mẫu đình đám của showbiz Việt. Cô được khán giả yêu mến gọi là “đệ nhất vedette”, từng tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như: Mười: Truyền thuyết về bức chân dung, Tuyết nhiệt đới, Hoa thiên điểu,... Năm 2024, Anh Thư đảm nhận vai trò huấn luyện viên chương trình The Face Vietnam, xuất sắc dẫn dắt học trò đoạt giải Quán quân.

Ở tuổi 44, Anh Thư vẫn sở hữu nhan sắc trẻ trung, rạng rỡ cùng phong cách đầy nóng bỏng. Nữ siêu mẫu thường xuyên “đốt mắt” khán giả bởi những bộ ảnh diện bikini bé xíu, khoe vóc dáng căng tràn sức sống, thon gọn và săn chắc. Dân tình còn đặt cho Anh Thư biệt danh là “mẹ đơn thân nóng bỏng nhất Vbiz”.

Anh Thư là “đệ nhất vedette” đình đám một thời của làng giải trí Việt.

Nữ siêu mẫu thường xuyên “đốt mắt” công chúng bởi hình ảnh đầy nóng bỏng, diện bikini bé xíu.

XEM VIDEO: Sắc vóc tuổi 44 của Anh Thư khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ.

Chia sẻ về bí quyết giữ dáng và nguồn năng lượng tích cực cho bản thân, Anh Thư tiết lộ chủ yếu nằm ở tinh thần. Nữ diễn viên kể: “Tôi vẫn tập luyện, ăn uống theo chế độ dinh dưỡng, ngủ nghỉ khoa học như mọi người. Còn lại nằm ở tinh thần. Tôi cảm giác đã giải phóng được những áp lực, không gò bó ở bất kỳ ‘định nghĩa thế nào mới là hạnh phúc?’, không áp lực phải kết hôn, sinh con tiếp…

Thời điểm này, tôi không có áp lực về cân nặng, phải ăn kiêng khem. Lúc trước, tôi sống trong ‘thước đo chuẩn’ của một người mẫu nên phải ép cân, ăn kiêng nên dễ bệnh, hầu như mỗi buổi sáng đều bị ù tai, thỉnh thoảng bị nhức đầu, trúng gió… Giờ tôi thoải mái, ăn uống chủ yếu là hấp luộc, tập luyện có chế độ nên không còn bệnh vặt.

Phụ nữ khi có tinh thần tự do, thoải mái, không có cảm giác ức chế… thì họ sẽ đón nhận và toát ra những năng lượng tích cực, tươi trẻ. Nếu sự nghiệp gặp vấn đề, tôi vẫn sẵn sàng đón nhận với tâm lý thoải mái”.

Anh Thư giữ tinh thần tích cực để có được ngoại hình rạng rỡ.

Anh Thư hiện tại đang làm mẹ đơn thân, có 1 cậu quý tử tên Minh Khoa (năm nay 19 tuổi, thường gọi là Tiểu Long). Nữ siêu mẫu công khai chuyện bản thân và chồng cũ ly hôn từ năm 2016.

Sau khi đổ vỡ, Anh Thư cho biết cô từng được nhiều đàn ông tiếp cận, trong đó có cả đại gia lẫn người đã lập gia đình. Khi ấy, nữ siêu mẫu đã “trốn hết”, cố gắng vượt qua những phút yếu lòng, chông chênh để bản thân không lựa chọn sai lầm.

Anh Thư cho biết Minh Khoa cũng từng khuyên mẹ nên mở lòng, tìm hạnh phúc mới. Nữ siêu mẫu tâm sự: “Con nói tôi lấy chồng đi, có gì bé sẽ về ở với bà ngoại. Tôi nghe xong thấy cũng hơi xót xa. Bé cũng nghĩ rằng tôi nên có một gia đình. Tôi nhắn con cứ yên tâm, tôi ở đâu thì con mình ở đó”.

Anh Thư được khán giả gọi là “mẹ đơn thân nóng bỏng nhất Vbiz”.

Người đẹp 8X từng được nhiều đại gia tiếp cận sau khi hôn nhân đổ vỡ.

Nữ siêu mẫu làm mẹ đơn thân nhiều năm qua, nuôi quý tử điển trai.

Trong 1 cuộc phỏng vấn gần đây, Anh Thư tiết lộ bản thân đã có tình mới, rất ổn định nhưng không tính đến chuyện kết hôn. Nữ siêu mẫu chia sẻ: “Khi đã đi qua đổ vỡ, người phụ nữ thấy việc kết hôn sẽ không còn cần thiết. Lúc trẻ, họ luôn nghĩ hôn nhân là to tát, một tờ giấy kết hôn và gìn giữ nó là điều quan trọng.

Tôi quá cực khổ để có tờ giấy ly hôn nên tôi nghiệm ra mọi sự gắn kết dù nỗ lực xây dựng nhưng khó lâu bền theo thời gian. Ngày xưa, nhiều người nói con cái là sự gắn kết bền nhất cho mối quan hệ vợ chồng nhưng khi không hạnh phúc, họ vẫn ly hôn. Tôi đã trải qua nên bây giờ nếu có kết hôn, tôi cũng không sinh con để xem điều đó là sự ràng buộc hay ‘bảo chứng’ cho tình cảm.

Khi trải qua rồi, việc có kết hôn hay phải sinh con không còn ý nghĩa. Hiện tại, tôi đang hạnh phúc trong một mối quan hệ ổn định. Tôi đã nói rõ với anh ấy về suy nghĩ này. Họ ủng hộ và tôn trọng. Tôi thấy 2 từ ‘đủ đầy’ phù hợp để nói về cuộc sống nên không mưu cầu, suy tính chuyện kết hôn”.

Anh Thư an yên với tình mới, không nghĩ đến chuyện kết hôn thêm lần nữa.

MINH ĐĂNG