"Mẹ vắng nhà Ba là siêu nhân" tập 12: Ninh Dương Story hội ngộ bé Pam, giao kèo với nhóc tì đến năm 18 tuổi

Trong tập 12 của “Mẹ vắng nhà Ba là siêu nhân”, khán giả còn được phen xúc động khi Lê Dương Bảo Lâm bày tỏ khao khát nghe con trai nói lời “thương ba” thật lòng.

Tối ngày 22/6, tập 12 Mẹ vắng nhà Ba là siêu nhân chính thức lên sóng, thu hút nhiều sự chú ý khi có sự góp mặt của cặp đôi Ninh Dương Story (Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương), trong vai trò khách mời tại nhà Long Hạt Nhài. Vốn nổi tiếng với tính cách hài hước, lần này cả 2 khiến bé Pam “xịt keo” khi xuất hiện mascot. Tưởng chừng đây là trang phục dễ thương, song trong mắt Pam thì rất đáng sợ.

Sau đó, để dỗ dành Pam, cặp đôi Ninh Dương đã phải nghĩ ra đủ trò, từ tặng món rong biển yêu thích, đến bộ đồ chơi bàn tiệc màu hồng xinh xắn. Cuối cùng, cả 2 cùng với Long Hạt Nhài đã cùng nhau đưa Pam đến khu vui chơi để cải thiện tâm trạng.

Ninh Dương Story vừa xuất hiện trên chương trình đã khiến bé Pam giận dỗi.

Trên đường đi Pam trở nên vui vẻ và trò chuyện nhiều hơn. Tuy nhiên, cô bé vẫn khẳng định “không thích chú Ninh” như vô số lần trước đây. Ngay cả khi được Ninh Anh Bùi hứa mua đồ chơi, Pam vẫn lắc đầu nguầy nguậy. Trái lại, nhóc tì bày tỏ yêu thích tuyệt đối với Nguyễn Tùng Dương.

Chưa dừng lại ở đó, bé Pam và Ninh Anh Bùi còn nổ ra cuộc tranh cãi về cách xưng hô. Cô bé kiên quyết không gọi là “chú”, mà chỉ chấp nhận gọi là “mẹ”. Từ đây giao kèo “mẹ Ninh” sẽ mua đồ chơi cho Pam đến năm 18 tuổi cũng được lập.

Ninh Dương Story khiến khán giả thích thú với những màn dỗ dành bé Pam.

XEM VIDEO: Bé Pam khiến khán giả cười nghiêng ngả khi giao kèo gọi Ninh Anh Bùi là “mẹ”.

Khác với hình ảnh hài hước thường thấy, trong tập 12, Lê Dương Bảo Lâm thể hiện khía cạnh sâu lắng hơn. Nam diễn viên lần đầu trải lòng về điều mà anh luôn chờ đợi đó là được nghe con trai út Dĩ Kha (Ku Phin, sinh năm 2022) nói lời “thương ba” một cách chân thành chứ không phải vì phần thưởng hay sự dụ dỗ.

“Bây giờ Phin thương ba là thương bằng miệng thôi. Khi nào có đồ chơi thì Phin mới nói thương ba hoặc khi nào có gì đó khiến Phin giật mình không kịp suy nghĩ thì Phin mới nói chứ trong lòng chưa có thương ba lắm”, Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ.

Anh cũng cho biết hiện tại Ku Phin còn nhỏ, chưa thể hiểu hết 2 chữ “thương ba” và sẽ chờ đợi đến ngày con hiểu rõ hơn lòng mình. Nam diễn viên bày tỏ: “Cho nên bây giờ mình cứ để thêm thời gian, cứ thương con mình, từ từ thì bé sẽ nói ra hai từ ‘thương ba’ thật lòng”.

Được biết, từ nhỏ Ku Phin sống chủ yếu cùng với bà nội. Trong khi đó, vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm và 2 con gái ở 1 nơi khác, nam diễn viên cũng thường xuyên đi công tác. Chính vì thế, Ku Phin đặc biệt gần gũi và quấn quýt bà nội hơn bất kỳ ai. 

Lê Dương Bảo Lâm khao khát được nghe con trai nói “thương ba” thật lòng.

Trước đây, Lê Dương Bảo Lâm không có quá nhiều thời gian gần gũi quý tử.

Ở tập 12, Khắc Việt cùng cặp song sinh Dừa và Đu Đủ tiếp tục hòa mình vào cuộc sống của người dân tại bản làng Thái Hải (Thái Nguyên). Trong khi Đu Đủ còn ngỡ ngàng trước nếp sống mới, thì Dừa lại nhanh chóng thích nghi.

Lần đầu tiên tiếp xúc với cuộc sống vùng cao, chơi các trò chơi dân gian, ăn tôm nướng giữa núi rừng, Dừa khiến mọi người bất ngờ khi sống như một “trai bản” thực thụ. Thậm chí, cậu bé còn thao thao bất tuyệt thêm nhiều điều khác với trí tưởng tượng bay bổng, khiến bố Khắc Việt phải cười khờ vì sự hồn nhiên, ngây thơ của con trai.

Khắc Việt đưa 2 con trải nghiệm cuộc sống nông thôn.

Quý tử của nam ca sĩ khiến nhiều khán giả bất ngờ vì sự thích nghi nhanh chóng với cuộc sống mới.

Cũng trong tập 12, game thủ Chim Sẻ Đi Nắng (Nguyễn Đức Bình) hiếm hoi có thời gian đưa con gái Sunii đi chơi công viên sau thời gian dài bận rộn với lịch thi đấu. Tuy nhiên, chuyến đi tưởng chừng yên bình lại trở thành một trải nghiệm khó quên với hàng loạt tình huống oái oăm.

Khi dắt theo chó cưng cùng đi dạo, 2 bố con bất ngờ bị hiểu nhầm là để thú cưng vệ sinh bừa bãi. Sự cố chưa dừng lại ở đó, 1 người lạ mặt vì thất lạc chó cưng đã nhầm lẫn và lao đến đòi bắt chú chó của Sunii. Trước những rắc rối bất ngờ, cô bé 3 tuổi đã òa khóc nức nở. Dù vậy, Sunii vẫn thể hiện sự ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Sau khi kiểm soát được cảm xúc, cô bé đã cùng bố chủ động dọn vệ sinh và hỗ trợ người lạ tìm lại thú cưng bị lạc. 

Chuyến đi chơi đầu tiên của gia đình Chim Sẻ Đi Nắng đầy sóng gió.

Sunii được khen ngợi bởi tính cách ngoan ngoãn, hiểu chuyện.

MINH ĐĂNG