Mừng quýnh vì người yêu cũ hiếm muộn 3 năm bỗng có bầu, đang tính mang vàng hỏi cưới thì em khóc nói xin lỗi

Tôi và người yêu cũ yêu nhau được 5 năm. Hai đứa từng nghĩ chỉ cần công việc ổn định là sẽ cưới nên chủ động thả để có em bé trước.

Thế nhưng suốt gần 3 năm mong ngóng, hết canh ngày rụng trứng đến đi khám sức khỏe, chúng tôi vẫn không nhận được tin vui. Áp lực từ gia đình, chuyện cưới xin bị trì hoãn cùng nhiều mâu thuẫn khác khiến cả hai quyết định chia tay.

Sau khi chia tay khoảng 2 tháng, chúng tôi tình cờ gặp lại nhau. Những lần nhắn tin hỏi thăm rồi cà phê cuối tuần khiến tình cảm cũ dần quay trở lại.

Tôi nhận ra mình vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều, còn cô ấy cũng nói chưa bao giờ quên được tôi. Hai đứa quyết định cho nhau thêm một cơ hội, coi như bỏ lại những chuyện không vui phía sau để bắt đầu lại từ đầu.

Ảnh minh họa

Khoảng 1 tháng sau khi quay lại, tôi thấy cô ấy thường xuyên mệt mỏi, buồn nôn vào buổi sáng và rất nhạy cảm với mùi thức ăn. Ban đầu cả hai đều nghĩ chắc do rối loạn tiêu hóa hoặc làm việc quá sức. Nhưng linh cảm có điều gì đó khác thường, tôi chủ động đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra.

Khi bác sĩ thông báo cô ấy đã mang thai, tôi vui đến mức không nói nên lời. Sau gần 3 năm chờ đợi trong vô vọng, tôi cứ nghĩ phép màu cuối cùng cũng xuất hiện. Trên đường từ bệnh viện về, trong đầu tôi đã tính đến chuyện sẽ mua ít vàng rồi sang nhà xin phép bố mẹ hai bên tổ chức đám cưới càng sớm càng tốt để mẹ con cô ấy có danh phận.

Thế nhưng vừa về đến nhà, cô ấy bỗng ôm mặt bật khóc.

Cô ấy liên tục nói xin lỗi và bảo có một chuyện giấu tôi từ lúc hai đứa quay lại đến giờ.

Theo lời cô ấy, sau khi chia tay tôi được khoảng ba tuần, cô ấy tham gia chuyến du lịch cùng nhóm bạn cũ. Trong chuyến đi đó, cô ấy và một người bạn nam từng quen biết nhiều năm đã nảy sinh tình cảm rồi có quan hệ với nhau. Khi ấy, cô ấy từng nghĩ sẽ nghiêm túc tìm hiểu người đó để bắt đầu cuộc sống mới.

Ảnh minh họa

Nhưng chỉ vài tuần sau, cô ấy nhận ra người mình còn yêu vẫn là tôi. Hai người dừng lại trước khi mối quan hệ tiến xa hơn. Đến khi tôi chủ động liên lạc, cô ấy đồng ý quay lại vì không muốn bỏ lỡ người mình yêu suốt nhiều năm.

Điều cô ấy không ngờ nhất là lần quan hệ duy nhất với người kia lại có thể khiến mình mang thai.

Cô ấy vừa khóc vừa nói rằng vì hai đứa tôi đã thả gần 3 năm mà không có con nên bản thân cô ấy cũng mặc định cái thai này nhiều khả năng là của người đàn ông kia. Chính suy nghĩ đó khiến cô ấy vô cùng dằn vặt. Cô ấy không đủ can đảm nói ngay với tôi, cũng không muốn giấu mãi, nên khi biết chắc mình mang thai đã quyết định thú nhận tất cả.

Nghe xong, tôi như chết lặng.

Một mặt, tôi rất giận vì cô ấy giấu mình chuyện quan trọng như vậy. Nhưng mặt khác, tôi cũng hiểu thời điểm đó hai đứa đã chia tay, cô ấy hoàn toàn có quyền tìm hiểu người khác. Xét về lý trí, cô ấy không phản bội tôi vì mọi chuyện xảy ra khi mối quan hệ giữa chúng tôi đã kết thúc.

Ảnh minh họa

Điều khiến tôi day dứt nhất lúc này lại là đứa bé.

Suốt 3 năm bên nhau, chúng tôi đã cùng đi khám nhiều nơi, từng hy vọng rồi thất vọng không biết bao nhiêu lần. Chính vì khoảng thời gian hiếm muộn ấy mà trong lòng tôi vẫn còn một tia hy vọng rất nhỏ rằng biết đâu đứa bé vẫn là con mình. Tôi không rành kiến thức y khoa nên cũng không biết liệu thời điểm mang thai có thể xác định chính xác dựa vào tuổi thai hay không.

Tôi nói với cô ấy rằng mình không muốn vội vàng kết luận. Nếu có cơ hội xác định đứa bé là con tôi thì tôi sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện để cưới cô ấy và cùng nuôi con. Còn nếu kết quả cho thấy đứa bé là con của người đàn ông kia, có lẽ tôi sẽ không đủ bao dung để tiếp tục mối quan hệ này.

Cô ấy nghe vậy chỉ lặng lẽ gật đầu rồi tiếp tục khóc. Cô ấy nói sẽ chấp nhận mọi quyết định của tôi, chỉ mong tôi đừng oán hận vì cô ấy chưa từng có ý định lừa dối hay lợi dụng. Cô ấy chỉ quá sợ mất tôi nên đã chần chừ không dám nói ra sự thật.

Tâm sự từ độc giả trinhhoang...

Làm thế nào để xác định chính xác cha của em bé?

Trong những trường hợp có nhiều khả năng về người cha sinh học, việc xác định không nên dựa vào suy đoán hay chỉ căn cứ vào thời điểm quan hệ. Mặc dù bác sĩ có thể ước tính tuổi thai thông qua siêu âm và ngày kinh cuối, nhưng tuổi thai chỉ cho biết khoảng thời gian thụ thai tương đối, không thể khẳng định chắc chắn đứa trẻ là con của ai nếu người mẹ có quan hệ với nhiều người trong khoảng thời gian gần nhau.

Hiện nay, phương pháp có độ chính xác cao nhất để xác định quan hệ cha con là xét nghiệm ADN. Có hai lựa chọn phổ biến. Thứ nhất là xét nghiệm ADN trước sinh không xâm lấn (NIPP), được thực hiện từ khoảng tuần thai thứ 10 trở đi. Bác sĩ sẽ lấy máu của người mẹ và mẫu ADN của người đàn ông nghi là cha để phân tích ADN của thai nhi lưu hành trong máu mẹ. Phương pháp này có độ chính xác rất cao, không gây ảnh hưởng đến thai nhi và ngày càng được nhiều người lựa chọn.

Lựa chọn thứ hai là xét nghiệm ADN sau khi em bé chào đời. Chỉ cần lấy mẫu niêm mạc miệng hoặc mẫu máu của em bé và người được nghi là cha để đối chiếu. Đây là phương pháp đơn giản, chi phí thấp hơn xét nghiệm trước sinh và có độ chính xác lên tới trên 99,9% nếu có quan hệ huyết thống cha con.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo rằng trong những trường hợp liên quan đến hôn nhân, trách nhiệm nuôi con hoặc các quyết định quan trọng của cuộc đời, các bên nên lựa chọn cơ sở y tế hoặc trung tâm xét nghiệm ADN uy tín để đảm bảo kết quả chính xác. Đồng thời, cả hai cũng nên trao đổi thẳng thắn, tôn trọng nhau và cân nhắc yếu tố tâm lý của người mẹ cũng như thai nhi trong suốt quá trình chờ đợi kết quả.

Điều quan trọng nhất là không nên đưa ra quyết định kết hôn hay chia tay chỉ dựa trên cảm xúc hoặc những phỏng đoán. Một kết quả xét nghiệm ADN được thực hiện đúng quy trình sẽ là căn cứ khách quan nhất, giúp mọi người có cơ sở để đưa ra lựa chọn phù hợp và hạn chế những tổn thương không đáng có cho tất cả những người liên quan, đặc biệt là đứa trẻ.

CHI CHI