Nam ca sĩ Việt sống như "vua" trong biệt thự vốn là khách sạn, nhìn vợ đau đẻ mà bỏ nhậu và đàn đúm

"Khoảng năm 2013, tôi quậy lắm. Vợ tôi đau khổ mấy năm trời", giọng ca nhóm Ngũ Hổ Tướng thừa nhận.

XEM VIDEO: Ca sĩ Dương Ngọc Thái nhìn vợ đẻ mà thay đổi, không còn nhậu nhẹt, đàn đúm (Nguồn: The Khang Show).

Sống như “ông vua” trong nhà, vợ chịu đựng suốt 4 năm

Xuất hiện trong chương trình The Khang Show, ca sĩ Dương Ngọc Thái có nhiều tâm sự về cuộc sống hôn nhân cùng ca sĩ Triệu Ái Vy - người phụ nữ đã gắn bó, chăm sóc và chịu đựng anh suốt nhiều năm. Dương Ngọc Thái thừa nhận mình là người ham chơi, thường xuyên tụ tập bạn bè, đi diễn xa và ít khi về nhà.

“Thời điểm đó, tên tuổi của tôi được mọi người yêu mến nên nhiều khi một tháng tôi chỉ về nhà 1-2 ngày thôi và luôn trong tình trạng say xỉn. Vậy mà ngày nào cũng mong chồng về, ngày nào tôi bể show do trời mưa là vợ vui lắm. Ở nhà, tôi có 2 người phụ nữ lo cho mình, đó là mẹ ruột và vợ nên tôi sống như 'ông vua' vậy. Đến bây giờ, tôi bù đắp lại hết cho vợ vì đã dành 4 năm làm dâu, chịu đựng nhiều thứ mà không nói”, nam ca sĩ chia sẻ.

Vợ chồng Dương Ngọc Thái chia sẻ trong talkshow.

Cặp đôi gặp nhau trong một buổi biểu diễn và nhanh chóng có thiện cảm với nhau. Tuy nhiên, ngay buổi đầu tìm hiểu, Triệu Ái Vy đã có ấn tượng không mấy tốt đẹp với chồng tương lai. Cô kể: “Chưa thấy ai như anh ấy, mới quen được một tuần mà làm mình có ấn tượng không tốt. Lần đầu dẫn đi ăn một cái quán gì đâu là thấy không ưa rồi nhưng mình vẫn muốn cho cơ hội. Thế mà lần sau anh ấy muốn dẫn mình vô khách sạn vì kêu hôm qua đi diễn mệt mỏi. Tôi vừa nghe xong là tôi đòi về, vì cả hai chưa có gì với nhau mà đã rủ vào khách sạn rồi. Lúc đó, anh Thái giải thích rằng tôi đã hiểu lầm anh ấy có ý đồ xấu nhưng tôi nói nếu anh muốn nghỉ ngơi thì ở một mình còn tôi đi về”.

Sau thời gian tìm hiểu, Dương Ngọc Thái đã thuyết phục được Triệu Ái Vy bằng sự chân thành và quyết tâm. Cả hai kết hôn chỉ sau 8 tháng yêu nhau. Dù biết ba mẹ chồng khó tính, Triệu Ái Vy vẫn chấp nhận về sống chung, làm dâu suốt 4 năm liền. “Tôi nói trước ba mẹ của mình rất khó, không biết cô ấy có chịu đựng làm dâu được không. Sau đó, cô ấy chấp nhận và ở nhà tôi làm dâu 4 năm”, nam ca sĩ nói.

Người vợ xinh đẹp, đảm đang của giọng ca "Gọi đò".

Những năm đầu hôn nhân, Dương Ngọc Thái bận rộn chạy show, thường xuyên đi diễn xa, ít khi ở nhà. Thời điểm đó, anh được nhiều khán giả miền Tây yêu mến nhờ giọng hát bolero ngọt ngào và ngoại hình điển trai. Trong khi đó, vợ anh - ca sĩ Triệu Ái Vy gần như ở nhà quán xuyến toàn bộ công việc gia đình. Cô âm thầm chịu đựng và luôn chờ đợi chồng mỗi khi anh trở về, dù chỉ trong chốc lát.

Hiện tại, vợ chồng Dương Ngọc Thái sinh sống trong căn biệt thự rộng rãi, khi anh mua vốn là một khách sạn cũ. Cơ ngơi được bài trí tinh tế với tông màu trắng - xám chủ đạo. Căn nhà có kiến trúc hiện đại, nội thất sang trọng, nhiều mảng xanh được bố trí xung quanh, tạo cảm giác gần gũi và yên tĩnh. Không gian sống này cũng là nơi anh dành phần lớn thời gian bên vợ và 3 con sau khi thay đổi lối sống.

Nam ca sĩ có cuộc sống sung túc trong biệt thự lớn.

Tận mắt thấy vợ sinh con, bỏ nhậu và đàm đúm 

Dương Ngọc Thái cho biết bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời anh xảy ra khi chứng kiến cảnh vợ sinh con. “Khoảng năm 2013, tôi quậy lắm. Vợ tôi đau khổ mấy năm trời. Tới 4 năm sau là năm 2017 thì con thứ 2 chào đời. Mỗi đứa con là một cột mốc của tôi, tự nhiên tôi xoay chuyển”, anh chia sẻ.

Trong phòng sinh, khi Triệu Ái Vy đau đớn vì chuyển dạ, Dương Ngọc Thái lần đầu đối diện trọn vẹn với nỗi vất vả của người phụ nữ. Triệu Ái Vy kể: “Tôi đau như giả vờ. Đau từng cơn, kỳ cục lắm. Anh ấy thấy con lọt ra, anh cắt rốn cho con rồi mới cảm nhận nó vĩ đại cỡ nào và thương người phụ nữ”.

Dương Ngọc Thái thấy thương vợ và thay đổi kể từ khi vào phòng sinh cùng cô.

Khoảnh khắc đó khiến Dương Ngọc Thái thay đổi. Anh bắt đầu từ bỏ những thói quen xấu, hạn chế tụ tập bạn bè, bỏ nhậu và chuyển sang ăn chay trường. Nam ca sĩ cho biết anh muốn dành toàn bộ thời gian cho gia đình và tu tập để tâm được an tịnh hơn.

Với Triệu Ái Vy, thời gian sinh con ở nước ngoài là giai đoạn nhiều thử thách. Cô tâm sự: “Lúc tôi sinh con ở nước ngoài, có chị em chồng ở đó chăm sóc để tôi đỡ nhớ quê nhưng tôi không có bố mẹ ruột ở cạnh. Còn chồng chỉ ở đó một tháng thôi, tôi nghĩ lại sao thấy mình hay quá bởi có thể vượt qua nỗi trống vắng đó. Tôi sinh con khi mới 24 tuổi, đó là độ tuổi ăn chơi nhưng tự nhiên ôm một đứa con. Nhiều đêm con cứ khóc mà tôi bất lực vì không ai ở cạnh mình”.

Triệu Ái Vy vốn là người sôi động nhưng phải trải qua quãng thời gian chăm con một mình.

Bà xã Dương Ngọc Thái nhớ lại quãng thời gian chăm con sơ sinh: “Tôi thuộc tuýp người sôi động, thích ở ngoài vui vẻ, tự nhiên giờ ngồi không ôm con, con khóc có một mình tôi. Trong tháng, con khóc nhiều. Nhiều khi tôi nhìn tôi bảo: ‘Khóc đi, khóc bao giờ nín thì thôi, mệt quá rồi, cho mẹ ngủ nữa chứ!’”

Sau khi con chào đời, Dương Ngọc Thái gần như thay đổi hoàn toàn. Từ một người thường xuyên say xỉn, nam ca sĩ chuyển sang lối sống giản dị, lành mạnh hơn. Anh dành thời gian chăm sóc vợ con, quản lý công việc và cùng vợ kinh doanh đồ ăn chay chay.

Hiện tại, Triệu Ái Vy không chỉ là hậu phương mà còn là người đồng hành cùng chồng trong công việc nghệ thuật. Ngoài hỗ trợ quản lý show, cô thỉnh thoảng đi hát để thỏa mãn niềm đam mê ca hát. Từ “trai hư” nổi tiếng ăn chơi, Dương Ngọc Thái nay đã trở thành người chồng biết trân trọng tổ ấm. Với anh, điều khiến anh tự hào nhất không phải danh tiếng, mà là người vợ biết chịu đựng và những đứa con khiến mình thay đổi.

Giờ đây cặp vợ chồng luôn song hành cùng nhau.

ANNE