XEM VIDEO: Nam Thư xuất hiện cúng giỗ Tổ nghề sân khấu sau ồn ào đời tư.
Nam Thư: "Phụ nữ luôn muốn làm thế nào để dù chia tay nhưng đối phương vẫn chú ý tới mình"
Trong tập mới nhất của chương trình Ngẫm nghĩ chuyện đời, “kiều nữ làng hài” Nam Thư bất ngờ chia sẻ những quan điểm thẳng thắn, không kiêng dè về tâm lý “trả thù người yêu cũ” - một chủ đề vốn dễ khiến người ta chạm vào những vùng nhạy cảm.
Với lối nói chuyện sắc sảo, Nam Thư không ngại đụng chạm đến những định kiến giới tính, đặc biệt là việc xã hội thường gán cho phụ nữ thói quen “ghim thù”, khó buông trong tình cảm: “Thông thường, tâm lý trả thù hay quy chụp lên phụ nữ vì phụ nữ thường suy diễn, nghĩ nhiều, cay cú nhiều”, cô nói trong chương trình. Nam Thư đồng thời nhấn mạnh: “Đàn ông thường bước ra khỏi một mối quan hệ một cách bình thường. Ít khi nào tôi thấy người đàn ông bước ra khỏi một mối quan hệ mà suy sụp lắm. Tôi có gặp rồi nhưng ít”.
Nam Thư trong podcast mới đây.
Đi sâu hơn, nữ diễn viên cho rằng, nhiều phụ nữ sau chia tay vẫn muốn đóng vai nạn nhân để tiếp tục được chú ý, thậm chí khi họ là người chủ động nói lời chia tay. “Phụ nữ luôn muốn làm thế nào để dù chia tay nhưng đối phương vẫn chú ý tới mình, kiểu như dù anh có yêu ai hay chưa yêu ai thì tên tôi vẫn là thứ anh tìm kiếm nhiều nhất trên Facebook”, Nam Thư nhận định. Theo cô, đây là một dạng trả thù nhẹ nhàng – một cách khẳng định bản thân thông qua sự tồn tại trong tâm trí người cũ.
Tuy nhiên, cô cũng không ngần ngại chỉ ra mặt tối của việc “trả thù” trong tình yêu, khi một số người chọn những cách tiêu cực như làm đau chính mình để khiến đối phương cảm thấy dằn vặt. “Cách trả thù này không nhẹ nhàng, đau lắm, đau chính mình”, Nam Thư cảnh báo. “Tôi khuyên các chị em nào đang muốn trả thù người yêu thì hãy chọn cách khác, đừng chọn cách tự làm đau chính mình”, cô chia sẻ.
Nữ diễn viên đề cập tới chuyện phụ nữ trả thù.
Để minh họa cho quan điểm của mình, Nam Thư kể câu chuyện về một người bạn đã chọn “trả thù tích cực” sau khi chia tay. Người bạn này tự thưởng cho bản thân bằng một chiếc xe Mercedes đắt tiền đúng vào dịp sinh nhật. Mọi thứ được giữ kín cho đến khi cô công khai khoảnh khắc nhận xe, khiến người yêu cũ lập tức nhắn tin chúc mừng và hỏi xem ai tặng. Câu trả lời ngắn gọn mà đắt giá: “Em tự mua, em chẳng cần ai”.
Với Nam Thư, câu chuyện ấy là hình ảnh tiêu biểu cho một kiểu trả thù văn minh và tự chủ. “Tôi thích một trường hợp như cô bạn tôi, trả thù người yêu cũ bằng cách cho anh ta thấy sau khi chia tay cô ấy vẫn sống rất tốt”, cô nói. Tuy nhiên, cô cũng không quên gửi gắm thông điệp về sự buông bỏ và tha thứ: “Tôi nghĩ, trả thù như cái bu mê răng, nếu trả thù bằng sự toan tính rồi cũng nhận lại đau khổ thôi. Phải quăng đi sự tha thứ để nhận lại an nhiên”.
"Nếu trả thù bằng sự toan tính rồi cũng nhận lại đau khổ thôi", cô nói.
Cuộc sống của nữ diễn viên ra sao sau lùm xùm?
Năm 2024, Nam Thư vướng phải một trong những ồn ào lớn nhất sự nghiệp khi bị tố là “người thứ ba” xen vào mối quan hệ của người khác. Chủ tài khoản Z.D. đã công khai tố cáo cô trên mạng xã hội liên quan đến một người đàn ông tên T.T.L. Lập tức, thông tin lan rộng và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của nữ diễn viên.
Tháng 8/2024, Nam Thư cùng công ty chủ quản tổ chức họp báo chính thức để làm rõ. Trong buổi họp, cô khẳng định: “Tôi không chen vào mối quan hệ tình cảm giữa Z.D. và ông T.T.L”. Đồng thời, phía công ty cũng cho biết do ảnh hưởng từ vụ việc, cô bị hủy nhiều dự án, thiệt hại hàng tỷ đồng.
Nữ diễn viên vướng lùm xùm lớn về đời tư vào năm 2024.
Trước áp lực dư luận, Nam Thư chọn nhờ pháp luật can thiệp. Công ty quản lý đã ủy quyền cho một văn phòng luật sư thực hiện các thủ tục tố cáo hành vi vu khống, xúc phạm danh dự. Tuy nhiên, đến nay, chưa có thông tin cập nhật thêm về kết quả pháp lý, và bản thân nữ diễn viên cũng kín tiếng về quá trình này.
Sau khoảng thời gian “ở ẩn” vài tháng, từ tháng 8/2024, Nam Thư tái xuất làng giải trí một cách lặng lẽ nhưng mạnh mẽ. Cô tham dự sự kiện của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, đồng thời tuyển chọn diễn viên cho các dự án phim mới - một dấu hiệu cho thấy cô vẫn là cái tên có sức hút trong ngành.
Trên mạng xã hội, Nam Thư cũng tích cực chia sẻ hình ảnh đời thường, từ những buổi đánh tennis đến chuyến du lịch biển, diện bikini khoe vóc dáng săn chắc ở tuổi 38. Cô vẫn duy trì phong độ về nhan sắc, giữ vững danh xưng “Kiều nữ làng hài” mà công chúng từng ưu ái đặt cho.
Gần đây cô khoe những bức ảnh gợi cảm với bikini nóng bỏng.
Về chuyện tình cảm, Nam Thư vẫn lựa chọn im lặng. Sau mối tình 6 năm với diễn viên Quách Ngọc Tuyên - người mà cô vẫn giữ mối quan hệ bạn bè hậu chia tay, cô gần như không công khai mối quan hệ nào. Những tin đồn tình cảm liên quan đến Anh Tú (quán quân Cười xuyên Việt 2016) hay Trương Thế Vinh đều được cô phủ nhận.
Nam Thư có một quá trình vươn lên nỗ lực. Sinh năm 1987 tại Vũng Tàu trong một gia đình không theo nghệ thuật, Nam Thư từng trải qua tuổi thơ khó khăn khi gia đình phá sản. Cô theo học Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, cùng khóa với những gương mặt đình đám như Trấn Thành, Lê Bê La... Những ngày đầu vào nghề, cô chỉ lặng lẽ góp mặt tại sân khấu Nụ cười mới, chưa gây nhiều chú ý.
"Kiều nữ làng hài" sở hữu nhà riêng, xe hơi, có sự tự chủ kinh tế.
Mãi đến năm 2015, khi đoạt giải Á quân Cười xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ với tiểu phẩm Đòi nợ, cô mới được biết đến rộng rãi. Từ đó, cô liên tục xuất hiện trên truyền hình, gameshow, và được công nhận với hình ảnh một nghệ sĩ sắc sảo, bản lĩnh và không ngại dấn thân.
Sau hơn 10 năm làm nghề, Nam Thư hiện sở hữu nhà riêng, xe hơi và sự tự chủ kinh tế. Dù từng trải qua lùm xùm lớn, cô vẫn chọn cách đối diện bằng thái độ điềm tĩnh và không ngừng làm mới mình - cả trong hình ảnh lẫn quan điểm sống. Với Nam Thư, sự trả thù không nằm ở những hành động tiêu cực, mà ở chỗ “cho người ta thấy mình vẫn sống rất tốt”.