Đối với mỗi con người, mẹ chỉ có "một" trên đời mà thôi. Đó chính là lý do, mẹ trở thành người đặc biệt nhất đối với mỗi chúng ta.
Ngày Chủ nhật thứ hai của tháng 5 hàng năm được chọn làm Ngày của Mẹ. Đây là khoảng thời gian để mỗi người dành thời gian đặc biệt nhớ về mẹ của mình, để từ đó biết ghi nhớ công ơn sinh thành, nuôi nấng và dạy dỗ của mẹ giúp chúng ta nên người.
Cùng điểm qua một số hình ảnh ấn tượng về mẹ, tình mẹ, từng gây xôn xao mạng xã hội, khiến triệu người xem đều nghẹn ngào nhớ về mẹ của mình:
Mẹ dù mệt đến đâu, buồn ngủ thế nào nhưng vẫn chăm lo cho sự an toàn của con.
Hình ảnh bà mẹ ở Hà Nội ngất xỉu vì chăm con ốm từng gây xôn xao mạng xã hội cách đây ít lâu. Không ít mẹ bỉm thừa nhận bản thân cũng từng có những lúc mệt mỏi đến vậy.
Chỉ cần con ăn no, ngủ say, mẹ nguyện đánh đổi thanh xuân và hình tượng một cô gái xinh đẹp.
Con gái sắp hết cữ, chuẩn bị đưa cháu về nhà nội, bà ngoại bật khóc vì nhớ con, nhớ cháu.
Không ít mẹ bỉm có nhan sắc và vóc dáng thay đổi rất nhiều sau khoảng thời gian mang bầu và sinh con, chăm con.
Con thi cử, học hành vất vả một thì mẹ là người lo lắng, xót con 10. Nhưng vì tương lai sau này không khổ, mẹ chỉ mong cầu một điều duy nhất là con chăm chỉ học hành đến nơi đến chốn, thành công và thành nhân.
Mẹ có thể dầm mưa dãi nắng bao nhiêu cũng được, nhưng con thì không. Ở bên cạnh mẹ, con sẽ luôn được an toàn và che chở.
Mỗi lần con đau ốm nhập viện, mẹ hoảng loạn, lo đến sốt vó nên không còn để ý bất kỳ điều gì cả, đến dép còn quên mang vào.
Một đứa ốm đã nhọc, cả 2 đứa đều ốm nhập viện thì mẹ sẽ vất vả hơn nhiều rồi!
"Mẹ gánh trên vai bao khổ nhọc, chỉ mong con có được một cuộc đời an yên, đủ đầy".
"Không có cơn bão lũ nào lớn bằng cơn bão lũ trong lòng mẹ những khi thấy các con còn nhỏ phải thiệt thòi".
Không muốn con dầm mưa dãi nắng, nhưng để con ở nhà thì lại không yên tâm nên đành phải đưa con "đi kiếm sống" cùng mẹ.
Mẹ có thể không hoàn hảo nhưng mẹ sẽ yêu con theo cách hoàn hảo nhất.
Ông trời không cho mẹ một cơ thể lành lặn, khỏe mạnh như bao người...
... nhưng bù lại, mẹ có trái tim mạnh mẽ, yêu con bằng hết tất cả sức lực mẹ có.
"Chỉ cần mẹ ở đâu, mẹ sẽ đưa các con theo đấy".