Không phải ai cũng cần rời phố về quê để bắt đầu một cuộc sống mới. Với nhiều người, hạnh phúc đôi khi nằm ngay ở nơi mình đã gắn bó từ đầu. Câu chuyện của chị Tô Thảo Ngọc (sinh năm 1994, Vĩnh Long) là một ví dụ như thế. Từ một nhân viên văn phòng, chị quyết định nghỉ việc, ở nhà chăm con và “lột xác” mảnh vườn cũ thành không gian sống trong mơ cho cả gia đình.

Mẹ trẻ 9X xinh đẹp bên cạnh tổ ấm nhỏ của mình.
Khác với nhiều người lựa chọn rời thành phố để tìm về quê, chị vốn đã làm việc và sinh sống tại địa phương từ trước. Quyết định lớn nhất của chị không phải là “bỏ phố”, mà là từ bỏ công việc văn phòng quen thuộc để ở nhà, bắt đầu một nhịp sống chậm rãi hơn. “Hiện tại mình rất hài lòng với quyết định đó,” chị Ngọc chia sẻ.
Quyết định nghỉ việc ban đầu xuất phát từ mong muốn có thêm thời gian cho gia đình, và con nhỏ. Nhưng cũng chính khoảng thời gian rảnh rỗi ấy, lại mở ra một hướng đi mới mà trước đây chị Ngọc cho biết bản thân chưa từng nghĩ tới.
Trong một lần đi dạo quanh nhà, chị để ý đến mảnh vườn phía sau, nơi trước đây bố chị trồng nhiều loại cây tạp, mọc um tùm và ít được chăm sóc. “Trước giờ mình cũng ít khi ra đó, nhưng khi ở nhà nhiều hơn, mình bắt đầu nhìn lại và thấy có thể làm gì đó với khu đất này”, mẹ 9X kể.




Ngôi nhà vườn nhìn mát mắt
Ý tưởng ban đầu rất đơn giản: cải tạo lại thành một khu vườn nhỏ để gia đình có thể thư giãn mỗi buổi chiều. Thế nhưng, càng bắt tay vào làm, chị càng thấy hứng thú. Từ một khu đất rậm rạp, chị từng bước dọn dẹp, sắp xếp lại, trồng thêm cây và tạo nên một không gian xanh mát, gọn gàng. “Lúc đầu mình chỉ nghĩ làm chỗ để chill thôi, nhưng làm rồi lại muốn làm đẹp hơn nữa”, chị Ngọc bày tỏ.
Không dừng lại ở đó, chị tiếp tục xây thêm một căn bếp nhỏ ngay trong khu vườn. Đây trở thành nơi chị có thể làm bánh, nấu nướng và tận hưởng những buổi chiều nhẹ nhàng bên gia đình. Khi khu vườn dần thành hình, cả nhà chị cũng có thêm một không gian để quây quần, vui chơi mỗi ngày.
Tuy nhiên, sau một thời gian, chị nhận ra diện tích đất vẫn còn khá rộng. Thế là một ý tưởng mới lại nảy sinh: xây thêm một căn phòng riêng cho hai vợ chồng và con nhỏ. Không gian này được chị thiết kế theo phong cách “công chúa, nàng thơ”, đúng với ước mơ từ thời thơ ấu mà đến bây giờ chị mới có cơ hội thực hiện.




Không gian cực chữa lành
Chị Ngọc cho biết, nguồn cảm hứng cho toàn bộ khu vườn đến từ một bài viết nước ngoài mà chị tình cờ đọc được. Đó là mô hình những ngôi nhà nhỏ quây quần xung quanh một khu vườn chung, nơi trẻ con có thể vui chơi, người lớn có thể thư giãn. “Mình thấy rất thích nên cũng muốn làm một không gian giống vậy cho gia đình”, chị nói.
Hiện tại, tổng diện tích khu nhà vườn của gia đình chị Ngọc khoảng 1.000m². Không theo một phong cách thiết kế cụ thể nào, mẹ trẻ làm mọi thứ theo cảm hứng và sở thích cá nhân. Trong vườn, chị trồng đa dạng các loại hoa, rau xanh và một số cây ăn trái, vừa để làm đẹp không gian, vừa phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.
Về kinh phí, chị chia sẻ rằng không đầu tư một lần mà chia nhỏ thành nhiều giai đoạn: “Có bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Khi tích lũy được khoảng 200-300 triệu thì bắt đầu cải tạo một phần. Tổng chi phí cho toàn bộ quá trình đến nay vào khoảng 900 triệu đồng”.


Về đêm vẫn lộng lẫy, ấm cúng
Dù không phải là con số nhỏ, nhưng với chị, giá trị nhận lại còn lớn hơn rất nhiều. Đó không chỉ là một khu nhà vườn đẹp, mà còn là nơi gắn kết các thành viên trong gia đình, nơi con nhỏ có không gian vui chơi, và cũng là chốn để bản thân chị tìm thấy sự bình yên sau những bộn bề cuộc sống.