Mới đây trên trang cá nhân, nữ diễn viên trẻ Ngọc Huyền nhận về nhiều chú ý khi đăng tải clip hóa thân thành Tiểu Yến Tử trong bộ phim kinh điển Hoàn Châu Cách Cách. Trong video, cô diện bộ mãn phục (trang phục triều Thanh của Trung Quốc) màu hồng phấn, đội kỳ đầu đính hoa và tua rua đặc trưng.
Điểm nhấn làm nên linh hồn của màn hóa trang này chính là đôi mắt to tròn, đen láy cùng nụ cười rạng rỡ thương hiệu. Vốn sở hữu những đường nét thanh tú có phần hao hao nhan sắc của "Én nhỏ" Triệu Vy thời trẻ, Ngọc Huyền đã lột tả vô cùng trọn vẹn sự lém lỉnh, đáng yêu của nàng Cách Cách. Không cần diễn xuất quá cầu kỳ, chỉ vài cái chớp mắt và chu môi tinh nghịch, cô nàng đã khiến người xem khó lòng rời mắt.

Không ít netizen đã ưu ái gọi cô là "Tiểu Yến Tử phiên bản Việt" và hy vọng sớm được thấy cô xuất hiện trong một dự án phim cổ trang thực thụ.
Clip của Ngọc Huyền nhanh chóng tạo ra lượng tương tác cực lớn trên mạng xã hội với hàng trăm nghìn lượt xem và gần 300 bình luận chỉ sau 2 ngày. Dưới bài đăng, nhiều khán giả cũng như đồng nghiệp tại VTV đều dành lời khen cho nhan sắc bừng sáng và thần thái tươi tắn của diễn viên sinh năm 1999: "Cách Cách xinh quá", "Nhìn cái là ra chất Tiểu Yến Tử lun", "Cũng có nhiều nét giống Triệu Vy đấy em ạ", "Cách Cách này phá làng phá xóm", "Có khi nào sắp tới Ngọc Huyền đóng phim cổ trang Trung Quốc làm công chúa luôn không"...
Cũng trong phần bình luận, Ngọc Huyền tiết lộ ông xã Duy Minh là người đứng sau quay dựng clip này cho mình. Dù không được bà xã cho "lên sóng", nhưng anh vẫn luôn đồng hành cùng vợ trong những chuyến công tác và các hoạt động nghệ thuật khác.


Có thể thấy, sau khi kết hôn vào năm 2024, Ngọc Huyền ngày càng nhuận sắc và mặn mà hơn.
Ngày 20/1 vừa qua đánh dấu 2 năm hạnh phúc của vợ chồng Ngọc Huyền. Từ sau khi lên xe hoa, nàng thơ VTV hạn chế nghệ thuật, gần như lui về để tập trung vun vén tổ ấm nhỏ dù chồng và gia đình chồng luôn ủng hộ cô tiếp tục theo đuổi đam mê. Cho đến giữa năm 2025, cô mới tái xuất truyền hình trong dự án Dịu Dàng Màu Nắng phát sóng VTV1. Trong phim, cô vào vai Xuân - cô gái trẻ sống tại xóm trọ, luôn nỗ lực làm việc để chăm lo gia đình.
Thoát khỏi hình ảnh Vân Vân "ba chấm" từ thời Thương Ngày Nắng Về, Ngọc Huyền vào vai một nhân vật có chiều sâu tâm lý phức tạp hơn, đối mặt với những sóng gió về tình yêu và gia đình. Dù vấp phải không ít tranh luận về tính cách nhân vật, nhưng khả năng tiết chế cảm xúc và đài từ của cô được giới chuyên môn nhận xét là tiến bộ rõ rệt.

Trở lại màn ảnh nhỏ sau thời gian vắng bóng, Ngọc Huyền vào vai 1 người lao động sớm gặp những khó khăn trong cuộc sống.
Là nàng dâu mới trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật (Duy Minh là con trai của nghệ sĩ piano Phạm Quỳnh Trang, cháu ngoại của cố NSND Quý Dương và cháu gọi NSƯT Chí Trung là bác ruột), Ngọc Huyền may mắn nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ người thân.
Trong cuộc phỏng vấn riêng với phóng viên (PV), nữ diễn viên cho biết: "Dịu Dàng Màu Nắng là bộ phim đầu tiên tôi đóng sau khi kết hôn nên cả nhà đều rất háo hức theo dõi. Chồng và bố mẹ chồng xem phim rất đều, không bỏ tập nào khiến tôi thấy được ủng hộ nhiều lắm."
Cũng theo Ngọc Huyền, ông xã Duy Minh từng xem vợ diễn trực tiếp cảnh tình cảm nhưng anh không ghen mà thấu hiểu cho tính chất đặc thù công việc của cô. Nữ diễn viên bật mí: "Thật ra sau khi kết hôn, khi nhận vai tôi đều nói với đạo diễn nếu có cảnh tình cảm thì cố gắng giảm mức độ thân mật. Nhưng có những cảnh tình cảm quá, anh ấy (Duy Minh) chỉ trêu một chút thôi khi nói 'Ôm ôm như thế đấy, cầm tay cơ á' theo một cách nói vui đùa."

Chính sự ổn định và viên mãn trong đời tư là "chất xúc tác" giúp cô thoải mái bay bổng với đam mê diễn xuất mà không gặp bất kỳ rào cản nào.
Nhắc tới vấn đề hậu thuẫn về mặt tài chính, Ngọc Huyền cho biết: "Bố mẹ chồng và ông xã vẫn luôn ủng hộ công việc của tôi nhưng bản thân tôi luôn rõ ràng trong vấn đề kinh tế. Tôi muốn mình có 1 công việc chứ không ỷ lại vào bố mẹ. Và chồng tôi cũng thế, anh ấy là người tự lập."
Cô cũng không hề giấu giếm: "Bố mẹ hai bên đều thích tôi có con nhưng thời điểm này tôi vẫn muốn tập trung làm phim nên ông xã cũng tôn trọng quyết định của vợ".