Có câu: "Mệnh do mình tạo, phúc tự mình cầu”. Vận mệnh đời người nằm trong lòng bàn tay mỗi chúng ta, phúc khí phải dựa vào sự tu dưỡng của bản thân mà thành. Chỉ khi dựa vào chính mình, đó mới là sự lựa chọn trí tuệ nhất.
Những người phụ nữ có cuộc sống êm ấm, phúc khí sâu dày không nhất thiết phải là người năng nổ, tháo vát nhất, mà phúc báo ấy hiển hiện rõ nét trong từng lời nói, cử chỉ và sự tu dưỡng nội tâm. Suy cho cùng, đời người không phải một cú chạy nước rút 100 mét, mà là một cuộc marathon đường dài. Người phụ nữ có thể đi vững vàng trên con đường ấy chắc chắn phải sở hữu một tâm thế tốt.
Sự giàu có về phúc đức không nằm ở khối tài sản bạn sở hữu, mà nằm ở sự ung dung, thấu suốt và an yên trong lòng sau khi đã kinh qua những thăng trầm của năm tháng. Cụ thể hơn, người phụ nữ càng có phúc, trên người càng tỏa ra 3 đặc điểm sau:

1. Tâm rộng lượng, không tính toán: Gốc rễ của việc tích phúc
Có câu: “Tâm rộng thì phiền não ít; tâm hẹp thì tự bào mòn tâm trí nhiều”.
Đường đời xa xôi, trắc trở không ngừng, nếu việc gì cũng chi li tính toán, bạn chỉ tự nhốt mình vào ngục tù của sự mệt mỏi và xua đuổi phúc khí của chính mình. Người phụ nữ tâm rộng nhìn đời thấu đáo, hành xử sáng suốt. Họ không để mọi chuyện vụn vặt vào lòng nên dù đường đi có gập ghềnh đến mấy, họ vẫn luôn thấy được ánh xuân tươi sáng ở phía cuối con đường.
Người phụ nữ lớn tuổi nọ là điển hình như vậy. Khi sống chung với con cái, nếu con dâu nấu canh hơi mặn hay quên mua thứ gì đó, thay vì cằn nhằn như người khác, bà luôn cười bảo: "Không sao, lần sau nêm nhạt chút là được". Chính nhờ sự không tính toán ấy mà bà luôn nhận được sự tôn trọng và quan tâm sâu sắc từ con dâu. Gia đình hòa thuận, ít tranh chấp giúp bà khỏe mạnh, vui tươi. Đó chính là phúc khí.
Cổ nhân nói: "Thân an không bằng tâm an, nhà rộng không bằng tâm rộng". Tâm rộng giúp ta bớt giận dữ, bớt vướng mắc, từ đó phúc khí tự nhiên tìm đến, vận may tự khắc đồng hành.

2. Tỉnh táo biết tiến lui: Trí tuệ giữ gìn phúc báo
Tăng Quốc Phiên từng nói: "Biết dừng đúng lúc có thể ngăn chặn nguy cơ". Người hiểu được khi nào nên dừng lại, khi nào nên thu tay chính là người biết tránh xa hiểm họa từ sớm.
Những người phụ nữ phúc dày luôn có một "chiếc cân" trong lòng. Họ hiểu rõ chừng mực, biết buông bỏ và giữ gìn ranh giới. Có những việc nhìn bề ngoài rất tốt đẹp, nhưng họ biết "đủ" là dừng, bởi họ nhìn thấu lòng người và hiểu rõ nặng nhẹ.
Sự tỉnh táo này giúp họ biết lời nào nên nói, việc gì không nên tranh, người nào cần tránh xa. Tiến là để khẳng định vị thế của bản thân, không để người khác tùy tiện tiêu tốn năng lượng của mình. Lui không phải là nhận thua mà là "cắt lỗ" kịp thời, không lãng phí tâm sức vào những người và việc không đáng, kiên quyết không làm điều quá nguyên tắc. Khi lòng sáng như gương, biết điều gì nên và không nên làm, cuộc đời sẽ bớt đi tổn thất và đong đầy thêm phúc phận.

3. Tâm lương thiện, lời nói dịu dàng: Phương thuốc đón nhận phúc lành
Có câu: "Lưỡi là gốc của lợi hại, miệng là cửa của họa phúc". Nói lời ác nghiệt dễ chiêu tai họa, nói lời dịu dàng ắt tích được phúc báo.
Tâm thiện là gốc, lời mềm mỏng là quả. Thái độ đúng mực tự khắc sẽ giúp bạn gặt hái thiện duyên.
Hãy thử so sánh: Khi chồng về muộn, thay vì thốt ra lời chỉ trích: "Anh còn coi cái nhà này là nhà không?", một câu nói có thể châm ngòi cho cuộc chiến khiến gia đình u ám; người phụ nữ có phúc sẽ dịu dàng bảo: "Anh về rồi à, em hơi lo cho anh, lần sau nhớ báo em một tiếng nhé". Không chỉ trích, chỉ có sự thấu hiểu. Lời nói ấm áp ấy khiến người chồng cảm động và tự khắc sửa đổi.
Sự gay gắt chưa bao giờ là biểu hiện của sức mạnh. Chỉ có sự ôn hòa mới thể hiện được trí tuệ và sự thấu suốt. Vì lương thiện nên không nói lời tổn thương; vì thấu hiểu nên không kết oán thù. Người phụ nữ như vậy, đi đến đâu cũng gặp được sự tử tế của thế gian.
Có câu: "Trời cho ta ít phúc, ta bồi đắp đức dày để đón phúc về".
Trên hành trình này, nếu cảm thấy vận may chưa mỉm cười, hãy kiên nhẫn tự tu sửa phúc phận của mình:
Hãy để bản thân rộng lượng hơn một chút, bớt tính toán đi một chút, cuộc sống sẽ ngày càng thuận lợi.
Hãy giữ cho mình sự tỉnh táo để biết tiến lui, biết điều gì nên giữ, điều gì nên buông, đời người tự khắc sẽ ít sóng gió, nhiều an ổn.
Hãy giữ tâm thiện và lời nói dịu dàng, thêm chút bao dung, bớt phần sắc lẹm, những điều dịu dàng của thế gian sẽ dần tìm đến bên bạn.
Chúc bạn phúc dày, bình yên trong những điều bình dị, tâm an trong những năm tháng dịu dàng. Mong cho đôi mắt bạn luôn tràn đầy sự ấm áp, và phần đời còn lại đều là những tháng ngày hoan hỷ!