Người được Mai Phương Thúy gọi là "chồng": Hiện làm giám đốc công ty riêng, 26 tuổi đã mua nhà triệu đô cho bố mẹ

Trước đây, bố anh từng đánh đàn cho ca sĩ Phương Thanh, Hồ Lệ Thu… Còn mẹ làm kế toán.

XEM VIDEO: Noo Phước Thịnh chia sẻ về một mối tình anh trải qua.

Gia đình 4 người từng sống trong góc phòng nhỏ xíu, chỉ đủ kê một chiếc giường

Đến thời điểm này, ca sĩ Noo Phước Thịnh là người duy nhất mà Hoa hậu Mai Phương Thúy công khai từng yêu đương, thậm chí cả hai vẫn rất thân thiết và còn xưng hô là “vợ - chồng” trên mạng xã hội. Ở tuổi 37, tình cũ Mai Phương Thúy vẫn độc thân. Mới đây trong chương trình của VTV, Noo Phước Thịnh đã có nhiều chia sẻ về cuộc sống hiện tại.

Nam ca sĩ cho biết bên ngoại anh là gốc Huế. Mẹ anh được thừa hưởng tính cách của người phụ nữ Huế, anh tâm sự: “Mẹ tôi rất tần tảo, chăm sóc gia đình chu toàn. Sự cầu toàn rất lớn trong người của tôi là nhờ mẹ mà có. Tôi làm bất cứ một việc gì cũng phải kiểm tra đi, kiểm tra lại. Giờ người ta gọi là hội chứng OCD đó (Cười)”.

Anh cho biết mình là con một nhưng bố mẹ đi làm thường xuyên và người Huế ít có tư duy chiều chuộng con mà có “gia pháp” trong nhà. Bố anh là nhạc công chơi guitar. Chính bố đã dạy anh chơi đàn nhưng anh lấy lý do “đàn guitar bị đau tim vì phải chơi bằng đầu tay” nên không chơi nữa. Trước đây, bố anh từng đánh đàn cho ca sĩ Phương Thanh, Hồ Lệ Thu…

Noo Phước Thịnh chia sẻ trên truyền hình.

Hồi tuổi teen, Noo từng viết một tự truyện trên báo với những dòng tâm sự rằng: “Tôi sinh ra trong một gia đình thường thường bậc trung. Ba mẹ tôi chỉ có một mình tôi nên cuộc sống cũng tạm ổn. Mẹ tôi là kế toán cho một công ty, còn ba thì đánh đàn ở một tụ điểm hát với nhau vào buổi tối. Đồng lương phụ thuộc vào tối hôm đó có nhiều khách hay không. 

Tôi nghe mẹ kể là lúc tôi còn nhỏ không đủ sữa cho tôi bú, tôi phải bú ké sữa của người dì. Cả gia đình 4 người: Bà nội, ba, mẹ và tôi - núp vào một góc nhỏ xíu của căn nhà để sống qua ngày. Tôi còn nhớ không gian chỉ chứa được một chiếc giường nhỏ cho bà nội nằm, một cái tivi ngay góc phòng và một cái bàn để tôi học. Phía trong có một cái gờ để mẹ tôi nấu nướng và phòng tắm giặt diện tích chỉ khoảng 5 viên gạch. Phía trên không gian ấy là căn gác lửng mà gia đình tôi từng ngủ suốt một thời gian dài”.

Đọc lại những dòng chữ ấy, Noo nhớ lại không gian xưa. Gia đình anh cho thuê phía trước nên 4 người 3 thế hệ núp vào một không gian rất bé, ọp ẹp. Sau này, gia đình anh không cho thuê nữa thì mở một tiệm tạp hóa nho nhỏ, anh cũng phụ mẹ buôn bán. Anh cũng viết những bài báo như vậy để lấy nhuận bút, mua những đồ dùng sinh hoạt của mình.

Noo sinh ra trong gia đình có bố là nhạc công, mẹ là kế toán.

Sau khi tốt nghiệp trung học, anh thi vào khoa Quản trị kinh doanh của Đại học Công nghệ TP.HCM. Mẹ Noo nói: “Tương lai của con là do con quyết, con cứ tự lo. Thích học cũng được, thích nghỉ tùy con”. Trong những năm đại học, Noo vừa đi học vừa kiếm việc làm thêm. Anh tự nhận mình “gấp kiếm tiền” từ sớm, ý thức được mình đã trưởng thành và cần phụ giúp gia đình.

Nam ca sĩ từng đi phát tờ rơi, phục vụ quán trà sữa… Những đồng tiền đầu tiên kiếm được, anh rất sung sướng. Noo còn tham gia một câu lạc bộ người mẫu từ lúc tuổi teen. Một người bạn đã gửi ảnh của anh cho báo và đến vòng chung kết, người ta gọi anh lên. Một thời, Noo tràn ngập trên bìa báo cho học sinh, sinh viên. Anh rất thích mỗi khi có người kêu đi chụp bìa báo, vừa cảm giác tự hào, vừa có tiền.

Noo Phước Thịnh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành ca sĩ. Khoảng năm 2007-2008, anh vẫn vừa học đại học, vừa bươn chải kiếm việc. Một ngày, người bạn rủ anh đi casting cuộc thi hát: “Tôi vẫn đi học và chở nó đi thôi. Nó mặc áo sơ mi, quần tây, thắt cà vạt, nhìn bóng mướt, rất là oách. Tôi mặc áo thun, quần jeans bình thường thôi. Tôi ngồi cầu thang đợi, nó đi lên casting. 

Sau khi bạn tôi thi xong và bước ra thì người ta gọi tôi vào. Tôi bảo ‘Em chở bạn em đi thi chứ em không có thi’. Người ta bảo cứ vào đi. Sau khi đi một vòng catwalk thì người ta bảo hát 1 bài. Tôi hát mấy câu trong bài ‘Mẹ con đã về’ của ca sĩ Mỹ Dung. Người ta bảo hãy gọi điện lại cho công ty này. Nó như một cái duyên. Tôi vẫn làm việc của mình. Sau này hoạt động sâu hơn trong lĩnh vực người mẫu teen, tôi có cơ hội tiếp xúc với các anh chị nghệ sĩ lớn. Lúc đó, team của tôi mới phát hiện ra và để tôi phát triển trên con đường của một ca sĩ”.

Nam ca sĩ và bố mẹ.

Xây nhà cho bố mẹ năm 26 tuổi, giờ U40 mua gì vẫn xin tiền mẹ

Bỏ lỡ nhiều cơ hội nếu làm đúng ngành Quản trị kinh doanh nhưng Noo Phước Thịnh cho biết hiện anh đang làm giám đốc công ty riêng của mình và nhận rằng: “Tôi hơn những vị trí đó là tôi được mọi người yêu mến hơn”. Khi Noo dừng việc học Quản trị kinh doanh, mẹ không đồng ý vì trong nhà đã có một người làm nghệ thuật, mẹ không tin là anh sẽ có thành tựu nhất định nào trong con đường nghệ thuật này. Mẹ muốn anh đi theo con đường kế toán mà mẹ đã chọn, bình ổn với mức lương của mình. 

“Tôi phải mất một thời gian để thuyết phục mẹ tôi bằng chính sự thành công và thành tựu của mình”, anh bộc bạch. Người ta từng coi Noo chỉ là một chàng người mẫu teen đi hát, thậm chí có nhạc sĩ còn đuổi anh ra ngoài. Nam ca sĩ kể: “Đó là người thầy duy nhất đuổi tôi ra khỏi phòng thu. Đó là nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy. Lý do anh ấy nói: ‘Khi bạn đến phòng thu, bạn phải là người hát được và biết hát chứ không phải là một người vẫn hát bằng bản năng như thế này’. Tôi bị vứt vào trong biển lớn, tự bơi”.

Ca khúc đầu tiên anh được mọi người biết đến là bài Mất em nhưng thật ra bài đầu tiên của Noo là bài Giấc mơ. Anh mua một beat trên mạng và không có tiền trả cho nhạc sĩ viết lời nên phải tự ngồi “phang” lời. Bằng sự kiên trì và tâm huyết, Noo Phước Thịnh dần gỡ bỏ mác “người mẫu tuổi teen đi hát”. Anh đạt được những thành tựu và thay đổi cách nhìn của mọi người. Noo rất tự hào về bài hát Quay về đi, lần đầu tiên được hát nhạc phim (Ngôi nhà hạnh phúc). 

Noo dần phá bỏ mác "người mẫu teen đi hát".

Nhìn lại những bài báo về mình được cắt dán lại cẩn thận, Noo nhớ cảm giác muốn nhảy chân sáo khi bắt đầu nổi tiếng. Tuy nhiên, ba mẹ anh không quá quan tâm với việc anh thành công như thế nào: “Gia đình tôi chỉ muốn con/cháu có một nền tảng văn hóa ổn định và cách đối nhân xử thế. Cho dù có thành công như thế nào thì bước ra ngoài đường vẫn phải khiêm cung, luôn luôn có phong thái bình ổn trong cuộc sống của mình”.

Noo Phước Thịnh từng đóng phim Kính vạn hoa, Những giấc mơ hồng, Công chúa teen và ngũ hổ tướng… Song anh tự nhận mình không có góc độ điện ảnh và không nhảy số nhanh để có những mảnh miếng như diễn viên chuyên nghiệp. Có nhiều đơn vị mời đóng phim nhưng anh chưa tự tin. Hiện tại, nam ca sĩ mong muốn mình có một vai diễn “rất đời” chứ không phải chỉn chu như phong cách thường thấy ở anh.

Trong chặng đường 16 năm, Noo Phước Thịnh đạt được vô số giải thưởng trong nước và quốc tế. Anh bày tỏ: “Khi mọi người thống kê giải thưởng, tôi cũng ngạc nhiên. Bản thân tôi khi làm nghề, tôi chỉ muốn khán giả yêu tôi thôi, Khi đứng ở bất cứ sân khấu nào, tôi cũng muốn khán giả yêu mến mình và thuộc hết những bài hát của mình. Đó là mục tiêu cuối cùng của tôi”.

Cơ ngơi khang trang của nam ca sĩ.

Noo Phước Thịnh từng ước mơ đến độ tuổi 30 là mua được nhà cho bố mẹ. Nhưng anh đạt được mục tiêu sớm hơn hẳn 4 năm. Lúc 26 tuổi, nam ca sĩ đã mua được nhà triệu đô cho bố mẹ. Tại chương trình Cuộc hẹn cuối tuần, MC Long Vũ xuýt xoa: “Ở tuổi đó mà nhiều tiền như vậy là quá giỏi!” Noo bày tỏ: “Thực ra đó là một chút tích cóp để xây sửa lại cho khang trang, giúp mọi người có tiện nghi trong nhà để sử dụng. Chứ trước kia, nhà tôi vẫn bình thường như bao nhiêu nhà khác, chỉ là cản mưa chắn gió thì nâng cấp lên một chút”.

Dù kiếm được nhiều tiền nhưng đến bây giờ, mua cái gì Noo vẫn xin mẹ: “Nhu cầu của tôi không nhiều. Tôi không biết cách quản lý tiền. Niềm vui duy nhất của tôi khi đi làm kiếm tiền là thấy mẹ không phải quá đau đáu chuyện chi tiêu như thế nào. Tôi muốn mẹ được thoải mái hơn trong việc chi tiêu cho gia đình. Nên tôi muốn gửi một chút kinh tế để mẹ tôi sắp xếp được mọi thứ một cách chu toàn, lo cho mình, lo cho gia đình”.

Anh khiến bố mẹ tự hào.

MC Long Vũ bày tỏ: “Noo có một ngân hàng hết sức tin cậy. Còn ba mẹ chắc tự hào lắm khi có cậu con trai ở tuổi này vẫn đem tiền về cho mẹ”. Noo Phước Thịnh cho biết bố là nhạc công đã âm thầm dạy cho anh nhiều thứ để nhạy bén hơn trong việc xử lý một bài hát. Anh nghĩ dòng máu nghệ thuật chảy trong người mình là giống bố, còn việc cầu toàn và hay lo là giống mẹ.

Nam ca sĩ tiết lộ một điều khác biệt về bản thân: “Tôi thích ăn ngon nhưng tôi không biết ăn rau. Trường phái của tôi hơi đặc biệt. Tôi đi ăn phở mà không có hành, phở trắng luôn. Mọi người đều bảo nhìn bát phở tôi ăn mà chán. Nhưng tôi cũng có ăn hoa quả. Trộm vía tôi không ăn rau nhưng da vẫn đẹp. Ngày trước tôi cũng biết nấu sơ sơ, giờ nấu tốt hơn”.

ANNE