Người phụ nữ bị 2 người đàn ông khiêng lên núi rồi mất tích: Nhân chứng nói gì?

Hiện tại, các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra và chưa đưa ra kết luận chính thức, trong khi những tình tiết chồng chéo này đang gây ra sự hoang mang lớn cho dư luận tại Chon Buri.

Cuộc tìm kiếm một người phụ nữ mất tích đầy bí ẩn vừa được lực lượng chức năng phát động tại khu vực đồi Khao Song Phi Nong, tỉnh Chon Buri, Thái Lan sau khi nhận được trình báo về những diễn biến bất thường xảy ra vào chiều ngày 26/3. 

Sự việc bắt nguồn từ lời kể của một nhân chứng địa phương về việc nhìn thấy hai người đàn ông đưa một người phụ nữ có dấu hiệu bất tỉnh lên khu vực đồi cao nhưng khi quay trở xuống lại không có nạn nhân đi cùng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng cứu hộ Sawang Boriboon Thammasathan Pattaya đã phối hợp chặt chẽ với cảnh sát Bang Lamung để triển khai công tác rà soát trên diện rộng tại khu vực đồi và vùng rừng lân cận. 

nguoi-phu-nu-bi-2-nguoi-dan-ong-khieng-len-nui-roi-mat-tich-nhan-chung-noi-gi-1-1774859728.jpg
Cơ quan chức năng tại hiện trường

Tại hiện trường, bầu không khí trở nên đặc biệt căng thẳng với sự có mặt của phó trưởng thôn cùng hơn mười người dân địa phương tham gia hỗ trợ cơ quan chức năng. Để phục vụ công tác điều tra, một nam công nhân người Myanmar đang sinh sống gần chân đồi cũng đã được mời làm việc nhằm bổ sung các chi tiết liên quan đến vụ việc.

Theo tường trình của nhân chứng chính là chị A, 33 tuổi, vào khoảng 18h cùng ngày, chị phát hiện hai người đàn ông điều khiển xe máy chở theo một người phụ nữ trong tình trạng hôn mê, trông giống như đang say rượu. Sau khi dừng xe tại chân đồi, hai đối tượng này đã khiêng nạn nhân tiến sâu vào khu rừng rậm rạp. 

Chị A cho biết trong lúc họ di chuyển lên dốc, chị có nghe thấy tiếng người phụ nữ kêu cứu nhưng âm thanh đó đột ngột im bặt. Khoảng 20 phút sau, hai người đàn ông này quay trở xuống một mình, khiến chị nảy sinh nghi ngờ về số phận của nạn nhân và lập tức báo tin cho trưởng làng.

Dù người dân địa phương đã nhanh chóng tổ chức tìm kiếm ban đầu nhưng không thu được kết quả, buộc lực lượng cứu hộ phải huy động hơn 40 tình nguyện viên chia thành nhiều nhóm nhỏ để thực hiện phương pháp tìm kiếm "quét lưới" khắp khu vực đồi. 

Một chi tiết đáng chú ý là trong suốt quá trình rà soát, lực lượng chức năng hoàn toàn không tìm thấy dấu lốp xe, dấu chân hay bất kỳ vết tích khả nghi nào tại hiện trường. Tuy nhiên, một số tình nguyện viên cho biết họ có nghe thấy âm thanh giống tiếng phụ nữ kêu cứu phát ra từ giữa đồi nhưng không thể xác định được vị trí chính xác. Sau hơn một giờ nỗ lực tìm kiếm không có kết quả, chiến dịch đã tạm thời được khép lại.

nguoi-phu-nu-bi-2-nguoi-dan-ong-khieng-len-nui-roi-mat-tich-nhan-chung-noi-gi-2-1774859728.jpg
Một chi tiết đáng chú ý là trong suốt quá trình rà soát, lực lượng chức năng hoàn toàn không tìm thấy dấu lốp xe, dấu chân hay bất kỳ vết tích khả nghi nào tại hiện trường

Vụ việc càng trở nên kỳ bí khi các quan chức tiết lộ rằng khu vực này từng liên quan đến vụ phát hiện hài cốt người vào ngày 25/2, bao gồm một hộp sọ và nhiều mảnh xương nghi là của phụ nữ. 

Trong quá trình tìm kiếm người mất tích lần này, lực lượng cứu hộ lại tiếp tục phát hiện thêm ba mảnh xương người khác nằm gần khu nhà trọ của công nhân Myanmar, chỉ cách vị trí nhân chứng nhìn thấy sự việc khoảng 100 mét. Người dân địa phương nhận định đây có thể là những phần còn sót lại của vụ án trước đó chưa được thu gom hết. 

Hiện tại, các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra và chưa đưa ra kết luận chính thức, trong khi những tình tiết chồng chéo này đang gây ra sự hoang mang lớn cho dư luận tại Chon Buri.

Đạt Trần (T/h)