3 không quản để tránh rắc rối, nuôi tinh thần

- Không quản chuyện bao đồng
Làm người cần có thước đo, quý ở chỗ biết chừng mực. Không quản chuyện bao đồng không phải là thờ ơ, mà là sự tinh tế.
Bớt quản chuyện của bạn bè, tôn trọng lựa chọn của họ để tình bạn có không gian phát triển.
Bớt quản chuyện của người ngoài để mỗi cá nhân được tự do thể hiện cá tính.
Bớt quản chuyện riêng của người thân, có khoảng cách mới có hòa hợp. Lo liệu trăm việc thiên hạ không bằng làm tốt một việc thực tế của mình. Đọc sách để mở mang tầm mắt, ít quản chuyện dư thừa để nuôi dưỡng tinh thần, đó mới là đại trí tuệ.
- Không quản chuyện tình cảm
Người xưa dạy: “Không làm người trung gian, không làm người bảo lãnh, cả đời chẳng phải lo phiền”.
Đứng giữa chuyện tình cảm của người khác là việc khó xử nhất. Hôm nay họ đòi chia tay, mai lại có thể làm hòa. Bạn khuyên thế nào cũng dễ thành người có lỗi, cuối cùng lại biến mình thành kẻ "đứng giữa hai làn đạn".
- Không quản chuyện gia đình người khác
Có câu: "Quan thanh liêm cũng khó xử được việc nhà". Trong một gia đình, bát đũa còn có lúc va chạm, mâu thuẫn nội bộ vốn dĩ người trong cuộc còn chẳng nói rõ được, kẻ ngoài cuộc thì sao có thể can thiệp. Chuyện gia đình thường dùng tình để đối đãi chứ không phải dùng lý. Bởi vậy, người ngoài không có quyền hạn và cũng không đủ năng lực để nhúng tay vào.
4 không nói để giữ khẩu đức, luyện tu dưỡng
- Không nói lời xấu xa
Lời nói có thể là cái rìu sát thương, là con dao cắt lòng. Hiểu người không cần nói tận, hãy để lại chút khẩu đức cho mình. Đừng tấn công điểm yếu hay khơi lại vết sẹo của người khác, Kẻ thích xát muối vào nỗi đau của người khác chỉ khiến thiên hạ căm ghét, hại người hại mình. Sống ở đời ai cũng cần tôn trọng và thể diện, đừng nói xấu sau lưng ai.
- Không nói lời ngông cuồng
Núi cao còn có núi cao hơn, bạn không bao giờ biết được người khác thực sự mạnh mẽ đến nhường nào. Con người có thể có cốt cách nhưng tuyệt đối không được có ngạo khí. Thất bại thường bắt nguồn từ: Lười biếng và Kiêu ngạo. Kẻ cuồng vọng thường có tầm nhìn hạn hẹp, tưởng mình là hổ nhưng thực ra chỉ là hổ giấy. Hãy khiêm nhường như biển cả đón trăm sông mới trở nên vĩ đại.
- Không nói lời oán trách
Cuộc sống vốn chẳng dễ dàng, ai cũng đang gánh nặng mà tiến bước. Than thân trách phận chẳng giải quyết được gì, chỉ gieo rắc năng lượng tiêu cực. Than vãn càng nhiều, bạn bè càng ít. Đừng để mình trở thành "trạm phát tán" nỗi sầu bởi không ai thích đối diện với một khuôn mặt suốt ngày oán hận trời đất. Thay vì tốn sức than vãn, hãy dốc sức lao động và thay đổi chính mình.
- Không nói lời sáo rỗng
Có câu: "Cóc và muỗi kêu suốt ngày đêm đến khô cổ bỏng họng mà chẳng ai nghe, nhưng con gà trống chỉ gáy lúc bình minh là cả thiên hạ thức giấc". Lời nói quý ở chỗ đúng lúc, đúng chỗ và trúng mục tiêu. Đừng nói những lời vô giá trị. Nói ít mà súc tích mới là cảnh giới cao.
5 không giúp chính là biết lượng sức, giữ nguyên tắc

- Không giúp việc quá sức
Giúp người cũng phải lượng sức mình. Việc trong khả năng thì hãy giúp, việc vượt quá khả năng tuyệt đối đừng gắng gượng. Đừng "đánh bóng mặt mũi" để rồi làm khổ bản thân và gia đình. Hãy lo tốt cho mình trước khi muốn cứu thế giới.
- Không giúp việc vượt quá ranh giới
Dù thân thiết đến đâu cũng cần có giới hạn. Đừng can thiệp sâu vào chuyện riêng tư hay gia đình người khác dưới danh nghĩa "giúp đỡ". Sự nhiệt tình quá mức dễ biến thành sự phiền hà, và lòng tốt của bạn chưa chắc đã được ghi nhận đúng cách.
- Không giúp kẻ không biết ơn
"Cho một bát gạo là ân nhân, cho một đấu gạo là kẻ thù". Có những kẻ coi sự hy sinh của người khác là hiển nhiên, chỉ biết đòi hỏi mà không biết cảm ơn. Giúp họ mười lần, một lần không giúp là trở mặt. Đừng phí lòng tốt cho những kẻ "vắt chanh bỏ vỏ".
Không giúp cái nghèo do lười
Hãy giúp người lúc hoạn nạn đột xuất, đừng giúp kẻ nghèo vì lười biếng. Nếu một người không có chí cầu tiến, sự giúp đỡ của bạn chỉ khiến họ thêm ỷ lại. Bạn không thể thay đổi vận mệnh của ai nếu bản thân họ không muốn thay đổi.
Không giúp việc vi phạm đạo đức, pháp luật
Dù là bạn thân đến đâu, giúp đỡ cũng phải có giới hạn đỏ. Những việc trái pháp luật, kém đạo đức tuyệt đối không được nhúng tay. Giúp những việc này là đang đẩy bạn mình xuống hố sâu và liên lụy đến chính mình. Giữ vững ranh giới mới giữ được lương tâm.
Giữ được cái miệng, quản được cái tâm chính là con đường ngắn nhất dẫn đến phúc báo. Mong bạn luôn tỉnh táo trong cách đối nhân xử thế, để mỗi lời nói ra đều mang lại sự an yên, mỗi hành động đều tích thêm phúc đức cho tương lai.