Nhắm mắt lấy ông chú U60 sau đúng 1 lần gặp mặt, đêm tân hôn tôi sững người khi người phụ nữ lạ đến tìm chồng

Sự xuất hiện của người ấy khiến tôi hốt hoảng.

Có những quyết định trong đời khiến chính tôi cũng phải bật cười khi nhớ lại. Nếu vài năm trước ai đó nói rằng tôi sẽ lấy một người đàn ông gần 60 tuổi chỉ sau đúng một lần gặp mặt, có lẽ tôi sẽ cho rằng đó là chuyện đùa. Nhưng cuộc đời vốn chẳng ai đoán trước được.

Năm 35 tuổi, tôi bắt đầu cảm nhận rõ áp lực thời gian. Sau nhiều năm mải mê công việc và những mối tình dang dở, tôi quyết định đi khám sức khỏe sinh sản. Kết quả khiến tôi suy sụp nhiều ngày.

Bác sĩ cho biết buồng trứng của tôi đã có dấu hiệu suy giảm chức năng. Nếu muốn sinh con, tôi nên sớm lập gia đình và mang thai. Tôi bước ra khỏi phòng khám với tâm trạng nặng trĩu.

Thật ra tôi không phải người thiếu cơ hội yêu đương. Tôi từng quen người ít tuổi hơn mình, từng yêu đồng nghiệp, từng hẹn hò với những người đàn ông thành đạt hơn nhiều tuổi. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, mọi chuyện đều không đi đến đâu.

Có người yêu tôi nhưng không muốn kết hôn. Có người lại đề nghị: "Hay mình sinh con trước đi, rồi cưới sau cũng được".

Mỗi lần nghe như vậy, bố mẹ tôi đều phản đối. "Mọi thứ phải đúng trình tự. Đám hỏi, đám cưới rồi mới sinh con".

Bản thân tôi cũng nghĩ như thế. Vậy nên năm tháng cứ trôi qua. Cho đến khi tôi gặp người đàn ông sau này trở thành chồng mình.

Tôi kết hôn với anh chỉ sau 1 buổi gặp mặt - Ảnh minh hoạ.

Chúng tôi quen nhau qua một ứng dụng hẹn hò. Ban đầu tôi cũng không kỳ vọng gì nhiều. Nhưng sau vài tuần nhắn tin, anh chủ động ngỏ ý muốn gặp mặt. Ngày dạm ngõ cũng chính là ngày đầu tiên tôi gặp anh ngoài đời. Nghe thì khó tin nhưng đúng là như vậy.

Hôm đó, chúng tôi ngồi trong một quán cà phê nhỏ gần trung tâm thành phố. Anh thẳng thắn chia sẻ rằng mình đã ly hôn từ lâu, kinh tế ổn định và không muốn mất thêm thời gian cho những mối quan hệ mập mờ. "Tôi muốn có một gia đình thực sự. Nếu hợp, tôi muốn có con ngay sau khi cưới".

Tôi ngồi im nghe. Có lẽ vì cả hai đều đã đi qua nhiều thăng trầm nên cuộc trò chuyện diễn ra rất thực tế. Không có những lời hứa hẹn lãng mạn. Không có những màn tán tỉnh ngọt ngào. Chỉ là hai người trưởng thành nói về tương lai.

Và thật kỳ lạ, chúng tôi đều cảm thấy đối phương chính là người mình đang tìm kiếm. Vài tuần sau, đám cưới được tổ chức.

Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức nhiều bạn bè còn tưởng tôi đang đùa. Sau lễ cưới, tôi chuyển về căn nhà mặt phố rộng rãi mà chồng đã mua từ nhiều năm trước. Tôi cũng đón nhận thêm một tin vui khác. Tôi mang thai.

Khi nhìn thấy hai vạch trên que thử, tôi đã khóc vì hạnh phúc. Sau bao năm chờ đợi, cuối cùng điều tôi mong mỏi nhất cũng trở thành hiện thực.

Thế nhưng chính trong đêm tân hôn, một sự việc bất ngờ xảy ra. Gần nửa đêm, khi hai vợ chồng đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì chuông cửa vang lên liên tục. Tôi giật mình nhìn chồng. "Giờ này còn ai đến nữa anh?".

Anh cũng tỏ vẻ ngạc nhiên. Khi cánh cửa vừa mở ra, một cô gái trẻ kéo vali đứng bên ngoài liền mỉm cười. "Bố".

Tôi chết lặng. Trong vài giây, tôi tưởng mình nghe nhầm. Chồng tôi cũng ngẩn người. "Sao con lại về giờ này?".

Cô gái khoảng 18 tuổi, nhìn xinh và ăn mặc rất có gu - Ảnh minh hoạ.

Cô gái bước vào nhà rồi cười nói rôm rả với anh. Con? Tôi đứng như trời trồng. Thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi, cô gái lập tức quay sang lễ phép cúi đầu. "Con chào cô".

Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, cô bé sửa lại: "À không, con chào mẹ".

Tôi suýt đánh rơi ly nước trên tay. Mẹ? Lúc ấy đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Mãi sau tôi mới biết đó là con gái riêng của chồng. Cô bé vừa tốt nghiệp đại học tại Mỹ và mới đáp chuyến bay về nước, ngày tốt nghiệp cũng trùng với ngày cưới của chúng tôi nên không về được.

Điều khiến tôi sốc nhất không phải việc anh từng có gia đình trước đó. Tôi biết điều ấy từ đầu. Điều khiến tôi choáng váng là tôi chưa từng nghe anh nhắc đến chuyện anh có một cô con gái đã trưởng thành.

Khi cô bé lên phòng nghỉ ngơi, tôi kéo chồng sang một bên. "Anh có con gái mà sao chưa bao giờ kể với em?".

Anh gãi đầu đầy áy náy. "Anh thật sự xin lỗi".

Rồi anh giải thích rằng thời gian vừa qua mọi thứ diễn ra quá nhanh. Từ chuyện chuẩn bị đám cưới, chuyển nhà đến việc biết tin tôi mang thai, cả hai gần như không có nhiều dịp ngồi lại để kể hết về quá khứ của mình. "Anh cứ nghĩ sẽ nói sau. Ai ngờ chưa kịp nói thì con bé đã xuất hiện".

Tôi vừa giận vừa buồn cười. Nhưng cảm giác lớn nhất vẫn là lo lắng. Từ nhỏ tôi đã nghe không ít câu chuyện về mẹ kế và con chồng. Tôi sợ những định kiến ấy sẽ lặp lại trong cuộc sống của mình.

Thế nhưng mọi nỗi lo dần tan biến chỉ sau vài ngày. Con gái riêng của chồng không những không khó chịu mà còn vô cùng đáng yêu.

Biết tôi đang mang thai, cô bé thường xuyên hỏi han, nhắc tôi uống nước, thậm chí còn mua quà bầu bí mang từ nước ngoài về.

Một lần, cô bé còn ôm lấy tôi rồi cười: "Con vui lắm vì bố có người chăm sóc". Chính khoảnh khắc ấy, tôi biết mình đã nghĩ quá nhiều. Đôi khi hạnh phúc đến theo cách chẳng ai ngờ tới.

Tôi từng lo lắng vì tuổi tác, từng sợ mình không kịp làm mẹ, từng nghĩ cuộc đời đã bỏ lỡ cơ hội xây dựng gia đình.

Vậy mà cuối cùng, chỉ sau một lần gặp mặt, tôi lại tìm được người đàn ông muốn cùng mình đi hết chặng đường còn lại.

Và trong đêm tân hôn đáng nhớ ấy, tôi không chỉ có một người chồng, mà còn bất ngờ có thêm một cô con gái đáng yêu bước vào cuộc sống của mình.

MINH ANH