Nhật Kim Anh: "Chờ tới khi con gái nhỏ cứng cáp hơn, tôi sẽ đưa bé về thăm ông bà nội"

Đối với Nhật Kim Anh, niềm hạnh phúc lớn nhất ở thời điểm này là được nhìn thấy 2 "thiên thần nhỏ" vui vẻ, khỏe mạnh.

Sau cuộc hôn nhân với doanh nhân Bửu Lộc, Nhật Kim Anh có 6 năm làm mẹ đơn thân, tập trung nuôi con trai Bửu Long (còn gọi là bé Tin, sinh năm 2015). Đến năm 2024, nữ diễn viên bất ngờ thông báo mang thai lần thứ 2 và hạ sinh "tiểu công chúa" Julia vào đầu năm 2025. Lần này, Nhật Kim Anh cho biết cô tiếp tục làm mẹ đơn thân, dùng phương pháp IVF (thụ tinh nhân tạo) để có em bé. Hiện tại, cuộc sống xoay quanh 2 "thiên thần nhỏ" của cô nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Trong buổi trò chuyện với chúng tôi nhân dịp chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Nhật Kim Anh có những chia sẻ sâu sắc về hành trình làm mẹ đơn thân với 2 con "đủ nếp, đủ tẻ".

- Cuộc sống của Nhật Kim Anh thay đổi như thế nào sau khi đón bé thứ 2? Chị gặp khó khăn gì khi đón thành viên mới?

Cuộc sống của tôi không khó khăn lắm, thử thách lớn nhất chỉ là thời gian thôi. Sinh bé Tin được 10 năm rồi mới có bé thứ 2 nên thời gian qua gần như tôi chỉ dành mọi thứ cho con và công việc. Sau khi đón Julia, tôi sợ không có nhiều thời gian cho em vì tôi vẫn phải đi làm, vừa đi hát, vừa kinh doanh. Nên tôi cố gắng sắp xếp thời gian để vừa chăm Julia, vừa dành cuối tuần về thăm Tin mà vẫn đảm bảo hoàn thành những công việc khác một cách trọn vẹn.

Hiện tại, tôi sinh em bé được 5 tháng rồi, tôi vẫn đang hoàn thiện những khuyết điểm. Ông bà mình nói "trời sinh voi sinh cỏ" nên sau khi em bé ra đời, tôi tin rằng mọi việc sẽ đâu vào đấy thôi. Dù vẫn còn hơi lủng củng một tí nhưng mọi thứ đã dần đi vào nề nếp rồi.

- Gần đây, Nhật Kim Anh có chia sẻ chị gặp vấn đề về sức khỏe. Hiện tại sức khỏe chị như thế nào, chị làm gì để cân bằng thời gian làm việc và chăm sóc các con? 

Gần đây, tôi gặp vấn đề về sức khỏe khá nhiều. Một phần vì mới sinh em bé, khoảng hơn 1 tháng sau sinh là tôi bắt đầu đi làm lại, xử lý công việc khá nhiều. Bên cạnh đó, tôi vẫn cho em bé ti sữa mẹ nên mất nhiều năng lượng, sức khỏe không chịu nổi. Thế nên vừa qua, trong vòng 1 tháng, tôi phải nhập viện 2 lần vì tụt canxi, bị suy nhược. Khi xuất viện, tôi buộc phải sắp xếp công việc và cân bằng thời gian lại. Đến hiện tại, mọi thứ đã ổn định hơn nhiều rồi.

- Được 5 tháng tuổi, bé Julia phát triển như thế nào? Chị cảm thấy như thế nào khi bé được khen có ngoại hình giống con lai?

Bé Julia phát triển rất tốt, tôi may mắn khi có trợ lý cũng như những người xung quanh hỗ trợ rất nhiều. Nhờ vậy, tôi có thể hoàn thành việc chăm em bé một cách tốt nhất. Hiện tại, tôi đang gấp rút tìm người để hỗ trợ chăm em bé, làm sao để con khỏe mạnh nhất có thể. 

Những ngày qua, bé Julia nhận được nhiều lời khen có ngoại hình như con lai. Tôi cũng có chia sẻ về việc mình làm IVF (thụ tinh nhân tạo - PV) nên lai là chắc chắn phải lai rồi. Ngoài ra, cũng có nhiều khán giả khen Julia giống mẹ nên tôi cũng rất vui, thấy hạnh phúc vì con gái giống mình.

XEM VIDEO: Tiệc đầy tháng của bé Julia - con gái Nhật Kim Anh hồi tháng 2/2025.

- Chị cảm thấy con trai đầu lòng thay đổi như thế nào từ khi có thêm em? Chị có những phương pháp đặc biệt nào để kết nối tình cảm giữa 2 con?

Con trai tôi năm nay 10 tuổi rồi, từ khi "lên chức" thì bé Tin chững chạc, ra dáng anh hai lắm. Mỗi lần gặp Julia, Tin chỉ dám nhìn em từ xa thôi vì không dám đụng vào em. Chỉ đến khi mẹ kêu "Con lại hôn em đi" thì bé mới dám lại hôn em nhưng hôn cũng sợ em đau nữa. Vì lần đầu tiên được làm anh hai cho nên con cũng sợ.

Nhưng thật ra ban đầu, Tin không chịu cho mẹ có em đâu. Sau đó, bé được ông bà nội rồi ba động viên. Cộng thêm việc khi đến trường học, Tin thấy các bạn ở lớp có em gái, em trai rồi khoe thế này thế kia nên bé cũng muốn được làm anh hai. Nói thật là ban đầu, tôi khá mệt mỏi vì Tin không chịu chia sẻ mẹ với ai, bé nói là muốn mẹ chỉ có một mình con thôi. Điều này khiến tôi thấy xót xa lắm, cho nên mãi đến 10 năm sau mới có bé Julia là vậy. 

Để 2 con có sự yêu thương lẫn nhau hơn thì mỗi lần tôi gặp Tin, tôi đều dặn con phải cố gắng học giỏi, phải ngoan ngoan để sau này con dạy em, em sẽ luôn luôn tự hào khi có một anh hai giỏi giang. Để gắn kết tình cảm giữa 2 anh em, tôi sẽ nói một điều gì đó hoa mỹ về anh hai, để Tin hiểu là em gái Julia sau này sẽ ngưỡng mộ và yêu thương anh hai. Mỗi lần bé Tin lên Sài Gòn, tôi đều dành thời gian để 2 anh em chơi với nhau, rồi đưa cho Tin những quyển sách để bé đọc cho em, nhờ đó 2 anh em có sự kết nối với nhau.

- Chị Nhật Kim Anh cảm thấy sự khác biệt khi chăm sóc bé trai và bé gái như thế nào?

Tôi rất vui khi nhà có "đủ nếp, đủ tẻ". Dĩ nhiên, việc chăm sóc bé gái và bé trai khác nhau rất nhiều. Bé Tin là con trai nên cứng cáp và dễ chăm sóc hơn. Còn Julia là bé gái nên cái gì cũng phải mềm mại, chăm sóc kỹ lưỡng hơn một chút. Trộm vía, từ khi chào đời, cả 2 bé nhà tôi đều được ơn trên phù hộ cho nên các bé đều rất ngoan, mẹ cũng đỡ cực hơn nhiều.

- Trước đó, Nhật Kim Anh tiết lộ được ba mẹ chồng cũ và ba của bé Tin ủng hộ khi chị có bé thứ 2. Chị có thể tiết lộ thêm gia đình đã đón nhận như thế nào sau khi bé Julia chào đời hay không?

Ba mẹ chồng của tôi và ba của Tin rất ủng hộ khi mà tôi có bé thứ hai. Thật ra lúc đầu khi có em bé, tôi giấu dữ lắm, không dám chia sẻ. Tôi sợ ba mẹ chồng rồi cả anh Lộc (chồng cũ Nhật Kim Anh - PV) không chấp nhận. Nhưng sau khi mọi người biết rồi thì hết lòng ủng hộ và rất thương tôi. Cả nhà cũng khuyên bảo Tin rất nhiều để con đón nhận việc sẽ có thêm em. Điều đó làm cho tôi rất xúc động. 

Ông bà nội rất thương Julia, mỗi lần có hình chụp mới của bé tôi đều sẽ gửi cho ông bà xem. Bà nội mong được gặp bé lắm. Mỗi lần tôi về thăm Tin, bà đều hỏi "Julia sao rồi con", rồi khen "Julia thấy cưng quá". Tôi chờ thời gian sắp tới khi Julia cứng cáp hơn, tôi sẽ đưa bé về thăm ông bà nội.

- Làm mẹ đơn thân, Nhật Kim Anh làm gì để các con cảm nhận sự trọn vẹn của gia đình. Có khi nào chị thấy mệt mỏi vì không có người đàn ông hỗ trợ hay không?

Chắc chắn sự vất vả sẽ nhiều hơn khi làm một người mẹ đơn thân. Để xây dựng gia đình trọn vẹn, tôi luôn cố gắng cho các con cảm nhận được tình thương của mẹ. 

Khi một mình đảm nhận nhiều thứ như vậy, đôi lúc, tôi cũng sẽ thấy mệt mỏi, mong có một bờ vai nào đó cho mình dựa vào. Dù vậy, tôi là người sống hướng theo Phật pháp nên mọi thứ cứ để tùy duyên. Đến khi tình cảm đến rồi, mình muốn tránh cũng không được. Còn trước mắt, tôi sẽ cố gắng để chăm lo vẹn toàn cho con trai và con gái, để 2 anh em có thể yêu thương lẫn nhau.

- Ở thời điểm hiện tại, Nhật Kim Anh có mong muốn sẽ "tìm ba" cho con hay không? Hiện tại, chị quan điểm gì về hôn nhân và hạnh phúc gia đình?

Đến thời điểm hiện tại, tôi chưa nghĩ đến việc tìm ba cho con, vẫn để mọi thứ tùy duyên thôi. Sau những gì đã trải qua, tôi không còn khái niệm về hôn nhân hay hạnh phúc gia đình. Tôi chỉ nghĩ rằng nếu sau này, mình gặp được người nào đó khiến mình yêu thương và muốn gắn bó thì tôi nghĩ mình cứ gắn bó như vậy thôi. Tôi không còn nghĩ đến chuyện phải cưới hỏi hay chính thức gì đâu.

Đã một lần "lỡ đò" rồi, tôi như "con chim sợ cành cong" vậy, thôi thì cứ để mọi thứ nhẹ nhàng, cái gì đến sẽ đến. Dĩ nhiên, ngoài kia vẫn có những gia đình yêu thương, hạnh phúc trọn vẹn suốt cuộc đời. Nhưng vì bản thân chưa có được nên tôi thấy điều đó xa vời.

- Điều gì khiến Nhật Kim Anh cảm thấy hạnh phúc và ý nghĩa nhất trong cuộc sống làm "mẹ bỉm sữa" lần thứ 2 này?

Ở thời điểm này, điều hạnh phúc nhất là mỗi sáng khi thức dậy, tôi được ôm con vào lòng, rồi nghe tiếng chim hót. Rồi tôi lại bế con ra vườn, hít không trong lành. Tôi được ôm con, được nhìn con cười thì đó là những điều hạnh phúc nhất rồi (cười). Chỉ cần các con vui vẻ, khỏe mạnh là mình cảm thấy hạnh phúc vô cùng. 

- Hiện tại, Nhật Kim Anh có kế hoạch trở lại với nghệ thuật như thế nào? Ở thời điểm này, chị quan tâm điều gì khi tham gia một tác phẩm phim ảnh? 

Tôi đang ấp ủ nhiều kế hoạch, về ca hát lẫn phim ảnh. Hiện tại, tôi chuẩn bị tham gia bộ phim của đạo diễn Nguyễn Phương Điền, dự kiến bấm máy vào tháng 8/2025. Tôi đã lỡ một lần với anh Điền phim Mẹ biển nên sẽ cố gắng hoàn thành bộ phim sắp tới. Ngoài ra, tôi chuẩn bị cho ra 2 MV "cực khủng" để cảm ơn quý khán giả đã ủng hộ cho mình trong suốt thời gian qua. Tôi cũng đã "ngủ đông" khá lâu rồi nên giờ đã đến lúc trở lại. Tôi mong rằng sẽ được mọi người đón nhận và ủng hộ nhiều hơn trước.

Tôi cũng chỉ vừa sinh em bé xong thôi, nhưng khi tham dự các sự kiện, tôi thấy khán giả yêu thương và gọi tên mình. Điều này khiến tôi rất hạnh phúc. Tôi chỉ mong mình được hát, đóng phim, được sống với nghệ thuật, với khán giả là đã mãn nguyện rồi.

Cảm ơn chị Nhật Kim Anh đã chia sẻ!

KIM NGỌC