Giáo dục không chỉ bắt đầu từ những trang sách mà còn từ những trải nghiệm sống động của tuổi thơ.
Từ những sân chơi nhỏ bé ấy, những “mầm xanh” của tương lai đang được gieo trồng và nuôi dưỡng từng ngày.
Trẻ em là hạnh phúc của mỗi gia đình, là những mầm non – những người chủ tương lai của đất nước. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn:
“Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây,
Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người.”
“Hội khỏe măng non xã Thanh Trì – năm học 2025–2026”
Người cũng nhấn mạnh:
“Cái mầm có xanh thì cây mới vững,
Cái búp có xanh thì lá mới tươi, quả mới tốt.
Con trẻ có được nuôi dưỡng và giáo dục hẳn hoi thì dân tộc mới tự cường, tự lập.”
Thực hiện lời dạy của Bác về “trồng cây” và “trồng người”, mỗi mùa xuân về, bên cạnh phong trào trồng cây, nhiều địa phương cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác giáo dục thế hệ trẻ. Tại xã Thanh Trì (Hà Nội), chương trình “Hội khỏe măng non xã Thanh Trì – năm học 2025–2026” đã trở thành một hoạt động ý nghĩa, góp phần nuôi dưỡng thể chất, tinh thần và những giá trị sống tốt đẹp cho trẻ em ngay từ bậc mầm non.
Trong không khí rộn ràng của ngày hội, những đội hình nhỏ xếp hàng ngay ngắn trên sân thi đấu; các em chăm chú lắng nghe hướng dẫn của thầy cô; trên khán đài, tiếng cổ vũ của phụ huynh và bạn bè vang lên đầy hào hứng. Khi hiệu lệnh bắt đầu vang lên, từng phần thi diễn ra sôi nổi: chạy tiếp sức, truyền bóng, biểu diễn aerobic… Mỗi hoạt động đều mang đến cho các em những trải nghiệm vừa vui tươi, vừa giàu ý nghĩa giáo dục.
Nhìn các em chạy hết mình trên đường đua, chuyền bóng cho bạn, cùng nhau hoàn thành những động tác aerobic đầy năng lượng, ta nhận ra rằng phía sau những trò chơi vận động tưởng chừng đơn giản ấy là những bài học giáo dục sâu sắc.
“Hội khỏe măng non xã Thanh Trì – năm học 2025–2026” ngày 12/03/2026 tại nhà thi đấu Thanh Trì.
Từ lâu, nhiều nhà giáo dục đã chỉ ra rằng học sinh Việt Nam có nền tảng kiến thức khá tốt, nhưng kỹ năng làm việc nhóm vẫn là một điểm cần tiếp tục được bồi đắp. Trong môi trường học tập truyền thống, các em thường quen với việc học và làm bài cá nhân; những cơ hội để cùng nhau phối hợp, chia sẻ trách nhiệm và hướng tới mục tiêu chung đôi khi chưa thật sự nhiều.
Chính vì vậy, những hoạt động thể chất tập thể ngay từ bậc mầm non có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Trong một cuộc chạy tiếp sức, các em hiểu rằng mình không chỉ chạy vì bản thân, mà còn chạy vì cả đội. Nếu chạy nhanh nhưng trao tay không đúng thời điểm, cả đội có thể mất lợi thế. Từ đó, các em bắt đầu học được bài học đầu tiên về sự phối hợp và trách nhiệm với tập thể.
Trong trò truyền bóng, các em nhận ra rằng chiến thắng không thuộc về một cá nhân. Mỗi thành viên đều phải tập trung, khéo léo và tin tưởng lẫn nhau. Chỉ cần một mắt xích lơ là, cả đội sẽ gặp khó khăn. Qua đó, các em dần hiểu rằng thành công của tập thể được xây dựng từ nỗ lực của từng cá nhân.
Còn trong những bài aerobic tập thể, vẻ đẹp không nằm ở một cá nhân nổi bật mà ở sự đồng đều, nhịp nhàng của cả đội hình. Khi từng cánh tay cùng đưa lên theo một nhịp, từng bước chân hòa cùng giai điệu, đó chính là hình ảnh sinh động của tinh thần đồng đội và sự hòa hợp trong tập thể.
Những bài học ấy tuy giản dị nhưng vô cùng quý giá. Nếu được gieo trồng từ khi còn nhỏ, chúng sẽ trở thành nền tảng giúp các em trưởng thành với những phẩm chất cần thiết của một công dân hiện đại: biết hợp tác, biết chia sẻ, biết tôn trọng người khác và biết cùng nhau hướng tới mục tiêu chung.
Nhìn các em nhỏ nắm tay nhau trên sân thi đấu, nhìn những gương mặt hồi hộp chờ đến lượt mình rồi vỡ òa trong niềm vui khi cả đội hoàn thành phần thi, ta càng hiểu rằng giáo dục không chỉ nằm trong trang sách. Giáo dục còn hiện diện trong những trải nghiệm sống động của tuổi thơ – nơi các em được thử sức, được sai, được học hỏi và trưởng thành cùng nhau.
Một dân tộc muốn phát triển bền vững không chỉ cần những cá nhân giỏi giang, mà còn cần những con người biết gắn kết, biết làm việc cùng nhau vì lợi ích chung của cộng đồng và đất nước.
Và chính từ những sân chơi nhỏ bé của tuổi mầm non hôm nay, những hạt giống của tinh thần ấy đang được gieo xuống. Những “mầm xanh” đang lớn lên từng ngày trong sự chăm sóc của gia đình, sự tận tâm của thầy cô và sự quan tâm của xã hội.
Khi những mầm xanh ấy được nuôi dưỡng đúng cách, được giáo dục bằng tình yêu thương và những trải nghiệm lành mạnh, các em sẽ lớn lên thành những con người tự tin, mạnh mẽ và có trách nhiệm với chính mình, gia đình và cộng đồng.
Bởi lẽ, suy cho cùng:
Khi mầm xanh được chăm sóc tốt, cây sẽ vững vàng.
Khi trẻ em được giáo dục toàn diện, dân tộc sẽ mạnh mẽ và tự cường.
Tương lai của đất nước bắt đầu từ chính những bước chạy nhỏ bé nhưng đầy hy vọng của các em hôm nay. Mong rằng sẽ ngày càng có nhiều hoạt động thiết thực như vậy để giáo dục Việt Nam phát triển toàn diện, hội nhập sâu rộng với thế giới và góp phần hình thành những công dân toàn cầu trong tương lai.