NSƯT mang hàm Thượng tá vừa nhận Huân chương: Là nữ đạo diễn đứng sau con số 714 tỷ đồng

Thượng tá, NSƯT Đặng Thị Thái Huyền cho biết đây là phần thưởng đặc biệt nhất trong chặng đường công tác của mình.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 6/4, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tháng 4 do Điện ảnh Quân đội nhân dân tổ chức, NSƯT Đặng Thái Huyền đã vinh dự được trao Huân chương Lao động hạng Ba. Nữ đạo diễn của bộ phim Mưa Đỏ được ghi nhận vì những thành tích xuất sắc trong việc tổ chức sản xuất và tuyên truyền các bộ phim liên quan đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, cũng như các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Ngay sau đó, NSƯT Đặng Thái Huyền đã có những dòng ngắn chia sẻ cảm xúc hạnh phúc trên trang cá nhân. Cô viết: "Ngày thật đặc biệt với một phần thưởng có lẽ là đặc biệt nhất của mình cho đến thời điểm này. Nhưng nếu gọi đó là thành quả của riêng mình thì chưa đủ.

Mình vẫn luôn nghĩ - rất thật lòng - phần thưởng là niềm tự hào, nhưng ý nghĩa hơn cả, là trong những thời điểm khó khăn nhất, mình chưa từng phải đi một mình. Người thân, đồng nghiệp… đã luôn ở đó, trở thành điểm tựa để mình bước tiếp. Với mình, đó cũng chính là một phần thưởng!".

Nữ đạo diễn phim Mưa Đỏ nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Sinh năm 1980, Đặng Thái Huyền được xem là một trong những gương mặt nữ đạo diễn hiếm hoi tạo dấu ấn mạnh mẽ trong nền điện ảnh Việt Nam đương đại. Ngoài là nghệ sĩ, cô còn mang trên vai quân hàm Thượng tá của Quân đội nhân dân Việt Nam và hiện giữ cương vị Phó Giám đốc phụ trách nghệ thuật tại Hãng Điện ảnh Quân đội nhân dân. Năm 2024, cô được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) – sự ghi nhận xứng đáng cho một hành trình lao động sáng tạo dài hơi và bền bỉ.

Nhìn vào bảng thành tích đồ sộ, những giải thưởng danh giá và một gia tài phim ảnh mang đậm dấu ấn cá nhân của Đặng Thái Huyền ngày hôm nay, ít ai có thể ngờ rằng điểm xuất phát của cô lại hoàn toàn nằm ngoài quỹ đạo của bộ môn nghệ thuật thứ bảy.

Mưa Đỏ và Đặng Thái Huyền đã "càn quét" gần hết giải thưởng trong năm vừa qua.

Sinh năm 1980 tại Hà Nội, thời thơ ấu, cô gái Đặng Thái Huyền từng ấp ủ một ước mơ mãnh liệt là bước chân vào ngành luật. Thế nhưng, cuộc đời vốn dĩ như một kịch bản phim đầy những nút thắt và ngã rẽ bất ngờ. Sau khi tốt nghiệp THPT, Đặng Thái Huyền đã thi đỗ vào ngành Du lịch của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội.

Vào một ngày đẹp trời, một tờ thông báo tuyển sinh của Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội đã thu hút sự chú ý của Đặng Thái Huyền. Lý do nộp hồ sơ vào khoa Đạo diễn của cô gái trẻ lúc ấy nghe vừa chân thật vừa buồn cười: "Ngành này chắc là... dễ xin việc hơn". Tuy nhiên, không ai ngờ quyết định mang tính “chọn đại” ấy lại là một cú "va vào định mệnh".

Bắt đầu học điện ảnh với tâm thế thử sức, nhưng càng dấn sâu vào, Đặng Thái Huyền càng nhận ra mình sinh ra là để dành cho bộ môn nghệ thuật này. Rất nhiều đồng nghiệp, bạn học và giáo viên ngày ấy đã nhận xét cô sớm bộc lộ tài năng bẩm sinh về cảm thụ hình ảnh, nhịp điệu và có trực giác cực kỳ sắc bén trong việc kể chuyện bằng ngôn ngữ điện ảnh.

Hình ảnh Đặng Thái Huyền thời trẻ.

Trong chia sẻ với báo Dân Việt năm 2025, đạo diễn Tạ Huy Cường tiết lộ Đặng Thái Huyền là nữ sinh viên hiếm hoi của khoa Đạo diễn nhưng lại rất quyết đoán và mạnh mẽ, luôn thể hiện sự xuất sắc vượt trội ở các bài tập thực hành. Thời kỳ đó thiết bị còn thô sơ, để tạo hiệu ứng khói lửa cho những thước phim chiến tranh, nhóm của Đặng Thái Huyền đã phải đốt lốp xe cao su. Quay xong, cả đạo diễn lẫn diễn viên nhìn nhau cười trừ với gương mặt đen nhẻm vì muội khói, nhưng đôi mắt ai cũng lấp lánh ngọn lửa đam mê.

Cuối cùng, sự nỗ lực và tài năng thiên bẩm ấy cũng kết trái ngọt. Năm 2003, cô gái "thi cho vui" ngày nào đã bước lên bục vinh quang với danh hiệu Thủ khoa khóa 19, đồng thời trở thành học trò cưng của NSND Nguyễn Khắc Lợi.

Điện ảnh vốn không phải là giấc mơ ban đầu của Đặng Thái Huyền.

Sau khi tốt nghiệp, Đặng Thái Huyền lại chọn cho mình một lối đi khác biệt: Đầu quân vào Điện ảnh Quân đội. Bắt đầu từ vị trí thư ký trường quay cho phim Tiếng Cồng Định Mệnh năm 2004, cô đã nếm trải đủ thử thách khắc nghiệt trên phim trường trước khi chính thức khoác lên mình bộ quân phục với quân hàm Trung úy.

Chỉ 6 tháng sau, cô "trình làng" bộ phim đầu tay Đêm Vùng Biên. Nhưng phải đến năm 2009, với tác phẩm Mười Ba Bến Nước, cái tên Đặng Thái Huyền mới thực sự được giới yêu điện ảnh chú ý. Bộ phim không chỉ mang về giải Bông Sen Vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 16 mà còn giúp cô rinh luôn giải Đạo diễn xuất sắc. Người ta bắt đầu tò mò: Tại sao một người phụ nữ dịu dàng lại có thể kể chuyện hậu chiến một cách gai góc và ám ảnh đến thế? Câu trả lời nằm ở sự thấu cảm tinh tế – thứ "vũ khí" riêng biệt mà chỉ những nữ đạo diễn như cô mới có.

Năm 2015, Đặng Thái Huyền tiếp tục khẳng định vị thế bằng bộ phim Người Trở Về, chuyển thể từ truyện ngắn Người Về Bến Sông Châu. Đây là dự án phim nhựa màu 35mm cuối cùng của điện ảnh Việt Nam, đánh dấu sự khép lại của kỷ nguyên sản xuất phim truyền thống trước khi chuyển hẳn sang kỹ thuật số. Tác phẩm này lấy đi biết bao nước mắt khán giả vì khắc họa quá đỗi chân thực nỗi đau dai dẳng của những người lính thời hậu chiến, đồng thời mang về cho Đặng Thái Huyền giải Biên kịch xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19.

Một cảnh trong bộ phim Người Trở Về.

Không dừng lại ở đó, 2 năm sau Đặng Thái Huyền làm giới mộ điệu phải ngỡ ngàng khi dấn thân vào một thể loại hoàn toàn khác biệt: phim kinh dị với Lời Nguyền Gia Tộc. Giai đoạn 2020 – 2023, cô tiếp tục cống hiến qua hàng loạt dự án phim tài liệu quy mô lớn như Đỏ, Chiến thắng Tây Bắc, Con đường đã chọn. Dù kinh qua thể loại nào, tinh thần cốt lõi trong phim của Đặng Thái Huyền vẫn là tôn trọng lịch sử tuyệt đối và kể chuyện bằng một trái tim đồng cảm sâu sắc.

Bước sang năm 2025, Đặng Thái Huyền tái xuất màn ảnh rộng và tạo ra một cơn chấn động lịch sử mang tên Mưa Đỏ. Chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai, Mưa Đỏ khắc họa khúc tráng ca bi hùng trong 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Bộ phim đã xô đổ mọi kỷ lục khi rời rạp với 714 tỷ đồng (theo thống kê của Box Office Việt Nam) trở thành phim điện ảnh có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Việt Nam.

Đặng Thái Huyền trên phim trường Mưa Đỏ.

Đằng sau những thước phim khốc liệt khiến người xem nghẹn ngào rơi lệ là một hành trình lao động nghệ thuật ròng rã suốt nhiều năm trời. Đặng Thái Huyền từng ấp ủ dự án này từ tận năm 2012 khi lần đầu đọc bản thảo của Chu Lai. Để tái hiện lại sự tàn khốc của chiến trường Thành cổ với dòng sông Thạch Hãn lịch sử, ekip đã phải đối mặt với áp lực khổng lồ về kinh phí và bối cảnh. Bằng tinh thần kỷ luật thép của một Thượng tá quân đội, cô đã dẫn dắt cả đoàn phim làm việc không ngừng nghỉ ròng rã 3 tháng trời trên trường quay rộng tới 50 hecta.

Mưa Đỏ đối với Đặng Thái Huyền không chỉ là bộ phim bom tấn phòng vé. Cô coi nó như một “nén nhang tri ân” thành kính nhất để dâng lên những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì hòa bình. Quan niệm làm nghề của cô đầy tính thiêng liêng: “Tôi không chọn đề tài chiến tranh. Chính chiến tranh chọn tôi. Khi khoác lên mình màu áo lính, tôi hiểu đây là một trách nhiệm”.

YẾN NGUYỄN