Dù nổi tiếng trong showbiz Việt từ rất lâu nhưng NTK Công Trí hiếm khi xuất hiện ở các chương trình truyền hình. Anh có đời tư kín tiếng. 2 trong số talk show hiếm hoi Công Trí tham gia là Have a sip với MC Thùy Minh và Chuyện tối nay với Thành cùng MC Trấn Thành. Tại đây, Công Trí đã có những thổ lộ đặc biệt.
Thừa nhận nhút nhát, phải trả giá cho những sai lầm khi làm với các bạn trẻ
Khi gặp gỡ với MC Thùy Minh, Công Trí tâm sự, anh làm ra rất nhiều trang phục cho người khác nhưng bản thân anh lại chỉ mặc một kiểu. Anh thích mặc đơn giản, không nổi bật, có thể lẫn vào đâu đó cũng được. “Có thể tôi cũng hơi nhút nhát trong tính cách nên luôn mặc đồ như thế”, anh thổ lộ.
Công Trí chia sẻ trong talk show Have a sip.
Bản thân không sôi nổi nhưng Công Trí thích làm việc với các bạn trẻ vì thấy mình học được nhiều thứ mà bản thân không có cơ hội được học hay hạn chế. Anh chia sẻ: "Hồi trẻ, tôi thích làm việc với những người lớn thành đạt và học hỏi được nhiều ở họ. Đến giờ, tôi thích làm với các bạn trẻ để cảm thấy được trẻ theo, được ‘cưa sừng’ chút xíu.
Các bạn trẻ khi làm việc với tôi rất dễ mà cũng rất khó vì tôi hay để các bạn tự quyết. Các bạn lo ngại tại sao vấn đề này lại để cho họ tự quyết. Tôi để cho họ quyết để xem quyết định đó giống mình hay khác mình. Nếu giống thì tôi vui trong lòng vì thấy mình được trẻ, còn khác thì tôi xem điểm khác đó là cái gì và mình có rút tỉa được hay không.
Nhưng tôi cũng trả giá nhiều lắm. Tôi để cho làm rồi hư hỏng tôi chịu. Đó cũng là cách để mình trải nghiệm. Không chỉ riêng tôi, những người ở tầm tuổi tôi bây giờ đều có những khoảng phải chấp nhận trả. Nói trả giá thì hơi quê nhưng mình phải trả tiền cho những sai phạm. Nếu không trả tiền cho những sai phạm của các bạn đó thì mình cũng phải trả tiền cho chính những thứ mình trải nghiệm thôi".
NTK không hoang tưởng với những thành công của bản thân.
Có được nhiều thành công trong sự nghiệp nhưng Công Trí đã bày tỏ rằng: “Tôi luôn nghĩ mình vô danh trên bản đồ thời trang thế giới. Tôi cũng luôn dặn nhân viên phải nghĩ đúng về vị trí của mình, đừng bị quá hoang tưởng là mình sẽ không làm được gì hết.
Có bạn làm ở một công ty nhưng bạn thấy vui vẻ mặc dù công ty không khổng lồ, nhưng có những bạn phải làm ở công ty khổng lồ thì mới thấy hạnh phúc. Nó giống như món ăn, bạn ăn cái này thấy ngon nhưng người khác không thấy ngon. Đối với tôi, thành công không dừng lại ở sự việc. Thành công với tôi như một mâm cơm phải có nhiều món chứ không phải mỗi tô cơm ngon gọi là thành công. Công việc và sự nghiệp chỉ là một phần trong sự thành công của một con người chứ không phải điều chúng ta dùng để đánh giá lẫn nhau”.
Công Trí thổ lộ cô độc, khiến Trấn Thành thốt lên: "Anh xuống núi đi!"
Còn trong chương trình Chuyện tối nay với Thành, Công Trí đã có nhiều tiết lộ với Trấn Thành về cuộc đời mình. Nhà thiết kế chia sẻ từ năm lớp 1 đã học vẽ, và đến khi bước vào lớp 4, cậu bé Công Trí mới 9 tuổi, đã tự ra chợ chọn vải, rồi đi tiệm may để có bộ đồ Tết cho riêng mình. “Chắc lúc đó ‘ngựa’ quá muốn mặc đồ đẹp nên tự may cho mình dù ba mẹ cũng mua cho kiểu này kiểu kia để mặc”, Công Trí kể.
Công Trí cũng nhận ra ảnh hưởng sâu sắc từ chị gái - một thợ may chuyên nghiệp trong gia đình. Từ việc tự mày mò may đồ, anh tiếp tục bồi đắp niềm đam mê bằng cách theo dõi từng bước đi của NTK Minh Hạnh. Dù chọn học Thiết kế Đồ hoạ vốn không liên quan trực tiếp đến thời trang, Công Trí vẫn coi đó là nền tảng vững chắc để phát triển sở thích thời trang bấy lâu.
Trong suốt 17 năm theo nghề, dù từng thiết kế cho nhiều ngôi sao lớn trong showbiz, Công Trí lập tức thổ lộ, anh không thực sự có mối quan hệ thân thiết với ai trong giới giải trí, tất cả chỉ là “đối tác trong công việc”. Anh nhấn mạnh: “Khi gặp khó khăn hay chuyện buồn, tôi tự giải quyết mọi vấn đề. Khi cần có 1 bàn tay để nắm hay tựa vào ai đó khi vấp ngã thì tôi chọn tay trái của mình để nắm. Đó không phải là cách ngược đãi chính bản thân mình mà là chuyện bình thường thôi. Nhiều lúc cũng thấy mình cô độc nhưng tôi lại xem công việc là cách giải toả hiệu quả. Cuộc đời tôi chỉ có công việc mà thôi”.
Công Trí từng thổ lộ: "Nhiều lúc cũng thấy mình cô độc".
Không ngần ngại nhìn thẳng vào bản thân, anh tự nhận mình là người chăm chỉ và nghiêm khắc. NTK bật mí rằng môi trường áp lực là điều không tránh khỏi khi bạn dấn thân vào con đường đầy tiếng tăm: “Trong cuộc sống ai cũng vậy, khi bạn có một chút tiếng tăm thì bão táp sẽ đến với bạn nhiều hơn. Khi điều hành công ty, mỗi ngày tôi như một cái khiên bị cả ngàn mũi tên bắn vào”.
Anh đã từng trải qua thời gian đau lòng và mất niềm tin vào cuộc sống: “Lúc đó tôi chỉ tin vào mỗi bản thân mình. Đến bây giờ, tôi đã biết cách làm cho cuộc sống của mình trở nên đẹp hơn… Khi bạn sống trong môi trường có quá nhiều năng lượng xấu, bạn không thể nào buông theo nó mà phải xây dựng nên điều đẹp đẽ cho mình để sống tốt hơn”.
Anh đã nói: "Nếu mà tôi nói đã lập gia đình thì có ai tin đâu".
Những lúc tâm trạng căng thẳng, thay vì tâm sự cùng bạn bè, Công Trí chọn giải phóng cảm xúc bằng cách xem phim hoặc nghe những bản nhạc thật buồn. Trấn Thành nghe mà vừa thương vừa lo: “Anh đi xuống núi đi. Tại sao anh lại bế quan luyện công hoài vậy? Anh phải thả mình ra bên ngoài. Anh phải có bạn đi thì cuộc sống mới đỡ buồn. Em thấy tội nghiệp anh lắm! Trời ơi, em thấy anh rất cô đơn. Anh đang ở trên đỉnh cao và là người duy nhất đang ở trên đó, chi cho khổ vậy anh! Thật ra, thế giới không khủng khiếp như anh nghĩ đâu, đôi khi mình nên trải lòng một tí cũng sẽ có nhiều thứ thú vị lắm!” Công Trí đáp hài hước: “Thật ra tôi có ở trên đỉnh cao đâu. Tôi cũng đang bò và thấy gió vù vù cũng muốn leo xuống nè!”
Dù dành tất cả thời gian cho đam mê thiết kế, Công Trí vẫn tự nhận phần lớn thời gian còn lại là để vun vén cho tổ ấm. Những ngày Tết, anh vẫn trang hoàng ngôi nhà thân thương - nơi anh tìm thấy sự bình an. Khi được Trấn Thành hỏi về việc có muốn một mái ấm riêng, Công Trí tâm sự: “Nếu mà tôi nói có thì có ai tin đâu. Thật ra gia đình nhỏ là điều ai cũng mong. Tuy nhiên, có người thực hiện được và có người chưa thực hiện được. Lại có người được khoe và có người lại không được khoe”.