Con trai Nguyễn Văn Chung nhớ nhung chị gái đã sang Úc du học, nói bố ruột lười biếng, về nhà chỉ biết ngủ

Bức thư của con trai Nguyễn Văn Chung gửi chị gái đang ở Úc khiến nhiều khán giả thích thú, bàn luận rôm rả.

Mới đây, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ câu chuyện về con trai Pu (tên thật là Hiếu Long) đang học tiếng Anh. Cậu thường viết thư, nói chuyện hàng ngày với chị gái Suri đang ở Úc bằng ngoại ngữ. Nam nhạc sĩ tự hào khi ái nữ nói tiếng Anh như "nuốt mic" còn quý tử cũng đang chăm chỉ học tập, ngày càng cải thiện kỹ năng.

Nguyễn Văn Chung chụp ảnh bên 2 con Suri và Pu.

Đặc biệt, nam nhạc sĩ còn khoe nội dung bức thư mà Pu viết cho chị gái. Cậu đã hài hước "bóc phốt" bố Nguyễn Văn Chung gần đây quá bận rộn, cứ về nhà là ngủ nên không có thời gian đưa cậu đi chơi. 

 Nội dung tạm dịch bức thư của Pu cho chị gái Suri: "Chào chị Ri. Cuộc sống ở Úc thế nào rồi ạ? Mọi thứ ở nhà vẫn như vậy. Bố vẫn lười biếng như thế, luôn ngủ khi về nhà. Mùa hè này bố không thể đưa em ra ngoài chơi, có lẽ vì bố bận quá. Em thấy vẫn ổn. Khi ở nhà, em đọc sách, học tiếng Anh và chơi game. Em nhớ chị nhiều lắm và mong chị sớm trở về Việt Nam. Ký tên: Em trai đáng yêu của chị". 

Quý tử của nam nhạc sĩ viết thư cho chị gái bằng tiếng Anh.

Đầu tháng 7/2025 vừa qua, Nguyễn Văn Chung đã đưa con gái Suri sang Úc để đoàn tụ với mẹ ruột sau 15 năm nuôi dưỡng. Trên trang cá nhân, anh chia sẻ loạt ảnh ghi lại quá trình từ bé đến lớn của ái nữ.

Nam nhạc sĩ bày tỏ sự xúc động: "Ngày đầu nhận con từ tay em gái và ngày cuối trả con về với em gái, mình có cảm giác thật lạ, giống như vừa hoàn thành nhiệm vụ 13 năm của 1 'người đồng hành' trong cuộc đời của con - một nhiệm vụ đầy hạnh phúc và tự hào. Dù nhiệm vụ này đã kết thúc, nhưng suốt đời này, mình vẫn là cha của con!

Con đã dạy mình biết cách làm cha ngay cả trước khi mình thật sự làm cha! Mỗi tấm ảnh dưới đây đều có ý nghĩa riêng đối với mình! Dù cách nhau nửa vòng trái đất, những trái tim vẫn hướng về nhau, sợi dây tình thân vẫn gắn kết đầy yêu thương, vì đó là gia đình!".

Nguyễn Văn Chung thường xuyên chia sẻ hình ảnh thường ngày của 2 con.

XEM VIDEO: Con gái Nguyễn Văn Chung quấn quýt bên bố từ nhỏ.

Được biết, Suri (tên thật là Kim Anh, năm nay 15 tuổi) là cháu ruột được Nguyễn Văn Chung nhận nuôi từ bé. Thậm chí, nam nhạc sĩ thừa nhận anh yêu thương ái nữ hơn cả con trai ruột. 

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung kết hôn với vợ là Kim Thanh vào năm 2012 và có chung quý tử Pu (hiện 12 tuổi). Thông tin cả 2 chính thức ly hôn được công bố vào tháng 8/2020, sau 8 năm chung sống. Từ đó, nam nhạc sĩ làm bố đơn thân, một mình chăm sóc 2 con.

Nguyễn Văn Chung sau khi ly hôn liền đảm nhận công việc nuôi dạy con trai chu toàn.

Bên cạnh công việc bận rộn, nam nhạc sĩ luôn dành thời gian để ở bên dạy bảo quý tử.

Dù đã ly hôn nhưng Nguyễn Văn Chung và vợ cũ vẫn giữ mối quan hệ thân thiết để chăm sóc con trai. Nam nhạc sĩ cũng thường xuyên nhắc nhở Pu phải viết thư, nói chuyện với mẹ đang ở nước ngoài. Anh tâm sự về những khó khăn khi làm bố đơn thân: “Mình đã là người cha, người mẹ thì dù bị tổn thương đến mấy, việc chăm sóc con cái cần tách bạch ra. Sau khi chia tay, tôi đã phải sắp xếp thời gian để ưu tiên cho con. Có những giai đoạn tôi phải dồn hết sức làm việc để kiếm tiền. Khi mọi thứ đã ổn, tôi gác lại công việc để dành thời gian đồng hành, chuẩn bị nền tảng cho con”.

Trên mạng xã hội, anh thường xuyên khoe những khoảnh khắc hài hước và tình cảm với các con. Thậm chí, con trai 12 tuổi của Nguyễn Văn Chung thường mặc chung quần áo với bố. Cậu càng lớn càng chững chạc, có làn da ngăm khỏe khoắn. Pu có tính cách khá hướng nội nhưng được bố thường xuyên đưa tham gia các sự kiện, chơi thể thao, du lịch để trở nên hòa đồng, dạn dĩ hơn. 

Quý tử của Nguyễn Văn Chung rất thân thiết với bố, nhận được đủ tình yêu thương dù bố mẹ ly hôn.

Con trai của Nguyễn Văn Chung từng khiến nhiều người xúc động khi viết thư gửi mẹ ruột. Cậu hứa cố gắng học tiếng Anh và ngày càng ngoan ngoãn hơn. Nội dung bức thư như sau: "Mẹ ơi. Con nhớ mẹ nên con viết thư cho mẹ. Mấy hôm nay cha cho con học tiếng Anh, con thấy con tiến bộ hơn nhiều, mẹ yên tâm nhé. Bây giờ con đã cư xử tốt rất nhiều. Con không nóng nảy, cáu gắt với bạn bè, thầy cô. Con sẽ cố gắng cư xử tốt hơn nữa để cho mẹ không phải buồn và lo lắng cho con. Con sẽ tự thức dậy, tự đánh răng, tự làm bài tập về nhà. Mẹ cố gắng giữ gìn sức khỏe và làm việc thật tốt, về sớm với con. Con yêu mẹ.

MAI QUỲNH