Nữ danh ca cát-xê "khủng" tính bằng cây vàng: Làm mẹ đơn thân, sống xa con gái ruột suốt 10 năm

CTV
Danh ca Ngọc Ánh tiết lộ con gái đạt hạng nhất học sinh giỏi Văn toàn thành phố, thành thạo tiếng Anh chỉ sau 2 tháng sang Mỹ.

XEM VIDEO: Danh ca Ngọc Ánh tự hào khi con gái đạt hạng nhất học sinh giỏi Văn toàn thành phố.

Danh ca Ngọc Ánh, được mệnh danh là "nữ hoàng cát-xê" và "nữ hoàng nhạc rock" nhờ vào tần suất chạy show dày đặc trong thời kỳ hoàng kim của mình. Với giọng hát máu lửa và đầy năng lượng, cô đã khẳng định vị thế của mình trong làng nhạc Việt. Trong những năm 1990, Ngọc Ánh là cái tên không thể thiếu trong các chương trình ca nhạc lớn.

Mức cát-xê của cô được tính bằng vàng, một minh chứng cho sự thành công rực rỡ của cô. Cô từng chia sẻ rằng mỗi khi nhận được tiền mặt từ các bầu sô, cô thường đi mua vàng để dễ quản lý. "Mỗi lần tiền nhiều quá thì mình đi mua vàng cho gọn lại. Lúc đó mình hát khoảng 3 cây vàng một show khi đi tỉnh, còn có khi ra Hà Nội tôi nhớ có chỗ trả 5 cây vàng. Thời điểm đó là năm 1996", Ngọc Ánh kể lại.

Danh ca Ngọc Ánh được mệnh danh là "nữ hoàng cát-xê".

Làm mẹ đơn thân và hành trình xa con đầy khó khăn

Sau 2 lần đổ vỡ hôn nhân, Ngọc Ánh quyết định trở thành mẹ đơn thân, một mình nuôi dạy con gái. Cô chọn con đường "du học ngược" cho con gái mình, đưa bé Xíu từ Mỹ trở về Việt Nam để học tập và tiếp thu văn hóa Việt Nam từ nhỏ. 

Mới đây trong chương trình Kính đa chiều, Ngọc Ánh chia sẻ: "Tôi không muốn con mình không biết nói, không biết viết hay đọc tiếng Việt. Điều đó làm tôi suy nghĩ và dạy con từ nhỏ phải một dạ hai thưa". Cô mong muốn con gái thấm nhuần văn hóa Việt Nam và giữ được gốc gác của mình.

Việc sống xa con trong suốt 10 năm là một thử thách lớn đối với Ngọc Ánh. Cô kể rằng đã có thời điểm đưa con gái sang Mỹ khi bé được 9 tuổi để chung sống và học tập tại đây. Tuy nhiên, bé Xíu không quen với môi trường mới và khóc đòi về Việt Nam. 

Nữ ca sĩ chia sẻ trong chương trình Kính đa chiều trên VTV.

"Ngày đầu tiên bé không chịu đi học và bật khóc vì không biết nói tiếng Mỹ và cũng không hiểu bạn bè giáo viên đang nói gì. Tôi cảm tưởng bản thân đầy tội lỗi vì cho con sang Mỹ muộn như vậy", Ngọc Ánh kể lại.

Sau đó, nhà trường đã cử một bạn học cùng lớp biết tiếng Việt kèm cặp bé Xíu, và chỉ sau 2 tháng, bé đã thành thạo tiếng Anh như người bản xứ. Tuy nhiên, vì công việc bận rộn, Ngọc Ánh lại phải gửi con về Việt Nam để bé tiếp tục học tập dưới sự chăm sóc của ông bà. Cuối cùng, sau nhiều năm sống xa con, Ngọc Ánh quyết định trở về Việt Nam để sống cùng con, kết thúc một thập kỷ đầy khó khăn và xa cách. 

Dù mẹ nổi tiếng nhưng con gái Ngọc Ánh trông rất giản dị. 2 mẹ con từng có một thập kỷ xa cách.

"Khi tôi nghĩ đến chuyện tôi đang làm gì khi lao vào kiếm tiền trả hóa đơn nhà cửa xe cộ bảo hiểm... và mua vé máy bay về Việt Nam thăm con, tất cả những chi phí sống ở nước ngoài trở nên vô lý vì xa con. Suy nghĩ mãi thì cuối cùng tôi quyết định về Việt Nam sống cùng con. Lúc đó con cũng không muốn đi Mỹ nữa", cô tâm sự.

MC Minh Đức, người dẫn chương trình Kính đa chiều, nhận định rằng Ngọc Ánh là người may mắn khi dù dở dang trong hôn nhân và không thể đồng hành cùng con trong khoảng thời gian dài, nhưng cô vẫn nuôi dạy con gái thành người và tiếp tục con đường nghệ thuật của mình. Cuối chương trình, Ngọc Ánh gửi lời cảm ơn đến con gái vì sự tự lập và không ngừng phấn đấu.

Dang dở trong hôn nhân nhưng Ngọc Ánh luôn nỗ lực nuôi nấng con thành người.

Quyết định dũng cảm và tình yêu thương con vô bờ bến

Ngọc Ánh không chỉ là một nghệ sĩ giỏi mà còn là một người mẹ đầy nghị lực. Cô đã dũng cảm đối mặt với những khó khăn, xa cách để đảm bảo con gái được giáo dục và giữ gìn văn hóa Việt Nam. Từ việc đưa con về Việt Nam học tập đến quyết định quay trở về để sống gần con, tất cả đều xuất phát từ tình yêu thương vô bờ bến của một người mẹ.

Khi trở về Việt Nam, Ngọc Ánh đã nhận ra rằng con gái mình đã lớn khôn và tự lập hơn rất nhiều. Bé Xíu không chỉ giỏi tiếng Việt mà còn học thêm tiếng Pháp và đạt nhiều thành tích xuất sắc trong học tập. Điều này làm Ngọc Ánh cảm thấy tự hào và hạnh phúc. 

Cô con gái có thành tích học tập khiến nữ danh ca tự hào.

Cô tiết lộ: "Bây giờ tiếng Anh đối với bé rất bình thường, bé còn học thêm tiếng Pháp. Tiếng Việt thì bé cũng giỏi, bé đạt hạng nhất học sinh giỏi Văn toàn thành phố và nhận bằng khen của chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố. Điều đó không dễ. Con giỏi hơn cả mẹ".

Ngọc Ánh luôn nhắc đến con gái với sự tự hào và tình yêu thương vô điều kiện. Mặc dù phải sống xa con trong một thời gian dài, nhưng cô luôn nỗ lực để mang lại những điều tốt đẹp nhất cho ái nữ. Quyết định trở về Việt Nam để sống gần con không chỉ là một sự hy sinh mà còn là một lựa chọn đúng đắn giúp cô có thể gần gũi và chăm sóc con tốt hơn.

Cuộc sống của Ngọc Ánh là một minh chứng cho sự mạnh mẽ và kiên cường của một người mẹ đơn thân. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, cô vẫn luôn đặt con gái lên hàng đầu và cố gắng hết mình để đảm bảo con có một tương lai tốt đẹp. 

Không chỉ là nghệ sĩ được yêu mến, Ngọc Ánh là một người mẹ đơn thân đầy nghị lực.