Vừa phát triển sự nghiệp thành công, nhưng vẫn khéo léo nuôi dạy được một đứa con tài giỏi, khôi ngô tuấn tú, lại hiếu thuận là việc mà không phải người mẹ nào cũng dễ dàng làm được, đặc biệt là mẹ đơn thân. Nhưng MC nổi tiếng Thảo Vân lại khiến không ít phụ huynh nể phục.
Nhắc đến những cái tên người dẫn chương trình nổi bậc trong showbiz Việt, có lẽ không ai là chưa từng biết đến Thảo Vân, nữ MC với chất giọng ấm áp cùng gương mặt khả ái. Đặc biệt, mỗi dịp Tết đến Xuân về, hình ảnh Thảo Vân gửi lời chào mở đầu và lời chúc Tết trong chương trình Táo Quân đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.
Sau khi ly hôn nghệ sĩ Công Lý vào năm 2010, MC Thảo Vân nhận nuôi con trai Tít. Đến nay cô đã có 16 năm lẻ bóng đi về. Hành trình làm mẹ đơn thân của nữ MC sinh năm 1970 luôn làm nhiều người ngưỡng mộ bởi sự văn minh, tinh tế và giàu nghị lực. Có lẽ "trái ngọt" lớn nhất của người mẹ chính là hình ảnh con trai lớn khôn, ngoan ngoãn và hiểu chuyện.
Trong những thời khắc đón chào một năm mới Bính Ngọ sắp đến, cùng lắng nghe những dòng chia sẻ, tâm sự của Thảo Vân về một năm 2025 đã qua, và những dự định, mong đợi của nữ MC trong năm mới 2026.


Thảo Vân - nữ MC duy nhất 20 năm dẫn Chương trình Táo Quân vào mỗi đêm giao thừa đón năm mới.
Nhìn lại một năm đã qua, cảm nhận của MC Thảo Vân về năm 2025 như thế nào, có điều gì khiến chị tự hào hay nuối tiếc?
Năm nay là năm mình đã hoàn thành được rất nhiều nhiệm vụ quan trọng ở cơ quan, được ghi nhận và đánh giá cao qua 5 Bằng khen cả bên Công đoàn là ngành học của mình và bên Chính quyền là ĐHQGHN. Mình tự hào khi đã cố gắng và làm tốt những nhiệm vụ được giao.
Là MC duy nhất dẫn 20 mùa chương trình Táo quân, mọi năm chị sẽ rất bận rộn để chuẩn bị cho chương trình, nhưng năm nay Táo quân dừng sản xuất, cảm xúc của chị thế nào khi nhận được tin này?
Mình thấy buồn, bâng khuâng, nhớ. Từng ấy năm rồi, bao nhiêu gắn bó, kỷ niệm, cả một hành trình thật dài, giờ khép lại, tiếc vô cùng nhưng không thể khác được, mọi thứ đều phải thay đổi thôi. Có lẽ giờ chưa cảm thấy thật buồn, nhưng chắc chắn đêm 30 mình sẽ vô cùng nhớ Táo quân…

Biết mẹ năm nay không dẫn Táo quân, Tít có phản ứng thế nào?
Tít động viên mẹ, như mỗi lần có việc gì đó, nhẹ nhàng, chia sẻ, và quan trọng là khích lệ. Con nói rằng quan trọng là mẹ đã ở trong tim mọi người rồi (ghê nha).
Tết mọi năm chắc hẳn hai mẹ con sẽ cùng xem Táo quân để đón giao thừa, năm nay có chút thay đổi, chị và Tít đã lên kế hoạch sẽ làm gì cùng nhau?
Mẹ con mình chưa có kế hoạch cụ thể, nhưng chắc chắn sẽ luôn bên nhau. Công việc bận rộn nên mình cũng chưa chuẩn bị gì cho Tết, tuy nhiên đã có một người em tặng cây quất rất đẹp, thế là khá ổn rồi đấy!
Nuôi dạy con trai ở tuổi dậy thì, chị có đặt ra kỳ vọng gì cho con trong tương lai?
Tít lớn rồi, qua tuổi dậy thì rồi, mình chỉ luôn mong con là người tử tế, lương thiện, sống có trách nhiệm thôi!
Trong năm 2025 vừa qua, chị cảm thấy con trai đã thay đổi ra sao và điều gì Tít đã làm khiến chị tự hào nhất?


Tít ngày càng lớn, chững chạc, quan tâm mẹ hơn hẳn qua những việc rất nhỏ, rất ấm áp. Mình luôn cảm động và thấy vui vô cùng khi con biết nhắc mẹ uống thuốc lúc ốm, hay dù rất muộn và lạnh nhưng nếu mẹ cần gì vẫn sẵn sàng chạy đi tìm mua, chỉ thế thôi nhưng mình rất thích. Tít cũng ý thức hơn trong học hành và trong những việc của gia đình, con lớn hẳn rồi.
Nhiều người thường nói, mẹ đơn thân nuôi dạy con trai sẽ gặp nhiều khó khăn, nhất là khi con ở độ tuổi dậy thì vì sẽ có nhiều vấn đề "khó nói", MC Thảo Vân có bí quyết gì khiến cho Tít trở thành một cậu con trai sống rất tình cảm và gần gũi với mẹ, không ngại chia sẻ mọi chuyện như "hai người bạn thân"?
Phải do mình đầu tiên, tạo thói quen chia sẻ với con từ nhỏ, quan tâm, theo dõi nhưng không can thiệp quá sâu vào những việc riêng của con. Chấp nhận những thứ con khác biệt với mình, nhắc nhở mình đôi khi phải trở về tuổi 18 đôi mươi để hiểu, đồng cảm và không bắt bẻ, không khó chịu với con.
Thẳng thắn nhận sai, không lạm dụng quyền làm mẹ mà phát huy quyền làm bạn. Không ngại nói cho con biết những vấn đề của mình, có thể xin ý kiến tư vấn của con trong những chuyện phù hợp… Nói chung, mình tôn trọng con, yêu thương và chia sẻ cùng con.

Đến thời điểm hiện tại, sau những chuyện đã qua, quan điểm về tình cảm - hôn nhân của MC Thảo Vân như thế nào? Tít cũng ngày một lớn lên và con sẽ có những con đường riêng của mình, chị nghĩ sắp tới bản thân đã sẵn sàng cho mối mối quan hệ tình cảm mới, để cùng "bầu bạn"?
Mình nghĩ cái này là duyên, khi nào đến sẽ đến thôi!
Tít có chia sẻ với chị về kế hoạch đón Tết cùng với bố và với mẹ trong năm nay, con có dự định đặc biệt gì hơn so với mọi năm?
Mẹ con mình có một số kế hoạch với nhau, về quê, thăm bố Lý, có thể đi chơi đâu đó vài ngày.

Thảo Vân vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với chồng cũ nghệ sĩ Công Lý - bố con trai.
Trước thềm năm mới Bính Ngọ 2026, MC Thảo Vân chia sẻ một chút về mong ước dành cho bản thân và con trai nhé?
Mình chỉ mong mình và con luôn khỏe mạnh, mọi việc đều thuận lợi, may mắn, cuộc sống bình an. Mình cũng chúc tất cả mọi người đón một mùa xuân mới an lành, hạnh phúc!
Cảm ơn chị đã chia sẻ!