Nữ NSND lên phim "ai cũng sợ" nhưng ở nhà khác hẳn, chạnh lòng khi bị mẹ chồng nhận xét: "Không cần mặt đẹp, chỉ cần nết đẹp"

NSND Lan Hương là bà mẹ chồng ghê gớm trên phim nhưng ở ngoài đời, bà rất hiền lành, tâm lý và được 2 cô con dâu yêu quý.
"Mẹ chồng ghê gớm nhất màn ảnh" khiến cháu nội phải dặn: "Đừng đóng thế này nữa bà ạ"

Nguyễn Thị Lan Hương (sinh năm 1961 tại Hà Nội) là một trong những gương mặt tiêu biểu của điện ảnh và sân khấu Việt Nam. Sau khi học khóa đào tạo diễn viên tại Nhà hát Kịch Việt Nam, bà bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 1983 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, với nhiều vai diễn đa dạng và đậm dấu ấn.

Nhan sắc của NSND Lan Hương hồi trẻ.

Nữ NSND sở hữu nét đẹp đậm chất truyền thống, dịu dàng.

Sự nghiệp của bà ghi dấu ấn nổi bật qua phim điện ảnh Mùa ổi (2000) của đạo diễn Đặng Nhật Minh, nơi bà thủ vai Thủy và giành giải “Nữ diễn viên xuất sắc nhất” tại Liên hoan Phim Quốc tế Singapore lần thứ 14 năm 2001. Ngoài ra, bà còn tham gia nhiều phim truyền hình nổi tiếng như Bến đò, Vệt nắng cuối trời, Nếp nhà, Bí thư tỉnh ủy… 

Bên cạnh diễn xuất, NSND Lan Hương còn tham gia giảng dạy tại Trường Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội. Năm 2011, bà vinh dự được phong danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Khán giả đặc biệt ấn tượng với bà qua vai bà Phương trong Sống chung với mẹ chồng (2017), tiếp đến là vai mẹ chồng ghê gớm trong Thương ngày nắng về (2021–2022), khiến bà được xem như “mẹ chồng quốc dân”. 

Vai diễn mẹ chồng của Lan Hương trong "Sống chung với mẹ chồng" khiến nhiều người ám ảnh.

Vai diễn của nữ nghệ sĩ trong "Thương ngày nắng về".

2 lần đóng vai mẹ chồng ghê gớm trên màn ảnh của NSND Lan Hương khiến khán giả đặc biệt ấn tượng. Đặc biệt, vai bà Phương dường như đã trở thành "thương hiệu" của nữ diễn viên, khiến mỗi khi nhắc đến, khán giả đều nhớ ngay đến những màn đối đầu căng thẳng, những ánh mắt sắc lẹm và lời nói đầy uy quyền của một bà mẹ chồng khó tính, xét nét.

Mỗi ánh mắt soi xét hay câu thoại nổi tiếng: "Nhà tôi vô phúc, vô phúc mới có một đứa con dâu như chị" của nữ nghệ sĩ trong 2 bộ phim Sống chung với mẹ chồng, Thương ngày nắng về khiến khán giả nhớ mãi. Nhiều người nhận xét họ cảm thấy sợ hãi khi thấy hình ảnh bà mẹ chồng do Lan Hương thể hiện.

NSND Lan Hương ngoài đời thật khác hoàn toàn trên phim.

Không chỉ bị khán giả ghét, chỉ trích mà cháu nội của NSND Lan Hương cũng không muốn bà tiếp tục thể hiện dạng vai này. 

“Cứ tối đến VTV3 chiếu phim Thương ngày nắng về xong là hôm sau không muốn ra đường nữa. Lúc cả nhà xem phim thì bà nội còn bận rửa bát và dọn dẹp trong bếp, Chép cứ chạy ra chạy vào bên bà và cuối cùng thủ thỉ: ‘Từ lần sau bà đóng vai hiền thôi nhé, đừng đóng thế này nữa bà ạ’”, nữ nghệ sĩ kể lại. 

Tuy có hình ảnh ghê gớm, xét nét trên phim nhưng trong thực tế, NSND Lan Hương là một người mẹ chồng hiền lành, thấu hiểu con dâu và luôn sẵn lòng giúp đỡ con cháu. 

"Mẹ chồng" Lan Hương ghê gớm trên phim nhưng ngoài đời lại khác xa

Hiện tại, NSND Lan Hương có 2 cô con dâu là Mỹ Lệ (con dâu lớn) và Hải Anh (hay còn gọi là Hannie Nguyễn, con dâu thứ hai). 

Hải Anh đã lập 1 kênh TikTok riêng và chia sẻ về những kinh nghiệm làm dâu của "mẹ chồng" Lan Hương. Thậm chí, cô còn có hàng loạt video có nội dung: “Mẹ chồng tôi khi ở trên phim và ngoài đời khác nhau như thế nào?”. 

Con dâu thứ 2 của nữ nghệ sĩ thường khoe sự thân thiết bên mẹ chồng.

XEM VIDEO: NSND Lan Hương khi làm mẹ chồng ở đời thật khác hẳn trên phim.

NSND Lan Hương luôn giúp đỡ, quan tâm con dâu chu đáo.

Nếu trên màn ảnh, Lan Hương là 1 bà mẹ chồng xét nét, dù con dâu làm gì cũng không hài lòng thì trong thực tế, nữ diễn viên luôn nhẹ nhàng, yêu thương con cháu và luôn sẵn lòng giúp đỡ công việc nhà. Đặc biệt, bà còn tỉ mỉ hướng dẫn Hải Anh nấu ăn từ các món ăn gia đình đến các món quà vặt truyền thống của Hà Nội.

Còn con dâu cả của NSND Lan Hương từng chia sẻ trên sóng truyền hình rằng: "Bình thường tôi và mẹ không tâm sự nhiều. Mẹ ngoài đời là người rất tâm lý, lại là nghệ sĩ nên tính cách mẹ rất thoáng. Chính vì vậy khi bước chân về nhà mẹ làm dâu, tôi cảm thấy không bị áp lực nhiều, bởi nhận được sự thông cảm và chia sẻ của mẹ. 

Mỗi khi xem mẹ diễn trong phim 'Sống chung với mẹ chồng', cả nhà tôi thấy buồn cười nhiều hơn, vì thấy mẹ lột xác thành một người hoàn toàn khác. Ở nhà mẹ không bao giờ thể hiện như trên phim mà chỉ chia sẻ chung chung về vai diễn. Tôi không thể tưởng tượng ra cảnh mẹ từ đâu lao vào quát tháo vợ chồng giống trên phim, nếu có chắc tôi rất sốc”.

Có thể thấy, mẹ chồng Lan Hương trong đời thực khác biệt hoàn toàn so với vai diễn trong phim.

Lan Hương hiện đã lên chức bà, có cuộc sống viên mãn bên gia đình.

Chuyện làm dâu của NSND Lan Hương, từng mâu thuẫn với mẹ chồng

Chuyện tình của NSND Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ là một câu chuyện đẹp và bền chặt của làng giải trí Việt Nam.  

NSƯT Đỗ Kỷ và NSND Lan Hương là mối tình đầu của nhau, cả hai quen và hẹn hò khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Sau gần 40 năm gắn bó, cặp đôi này luôn giữ cho mình sự giản dị, chân thành, tránh xa những ồn ào của showbiz.

Lan Hương và Đỗ Kỷ là bạn học nhiều năm trước khi kết hôn.

NSND Lan Hương cho biết thời điểm cả 2 quyết định cưới vì lo ế khi thấy bạn bè cùng lớp đã thành hôn hết: “Thực ra tôi và anh Kỷ cũng không có những câu tỏ tình lãng mạn gì mà quay sang nói với nhau: Có khi cũng phải cưới đi chứ, không thành ra ế à? Ừ thế thì cưới và chúng tôi quyết định kết hôn trong sự giao lưu rất đơn giản và mộc mạc như thế. Chúng tôi cưới năm 1987 và đến năm 1989, khi 29 tuổi tôi mới sinh con đầu lòng.

Chúng tôi chơi và yêu nhau khoảng 9 năm. Thấy các bạn trong lớp cưới hết, cả hai nghĩ có khi phải lấy nhau thôi chứ không là ế đến nơi. Khi cưới tôi đã 27 tuổi, cái tuổi gọi là già rồi”. 

Sau khi kết hôn, cặp đôi đã trải qua quãng thời gian khó khăn khi công việc diễn viên không mang lại thu nhập lớn. Nữ diễn viên kể lại rằng: “Tất cả những khó khăn bây giờ so với thời tôi và anh Kỷ mới lấy nhau thì không là gì cả. Khi về ở chung, chúng tôi nằm trên 1 cái gác xép lợp mái tôn đã bị dột.

Mỗi lần mưa phải treo luôn cái xô vào móc trên xà nhà để hứng nước. Nhưng chính cái thời nằm dưới mái tôn đó để lại bao kỷ niệm”. 

Cặp đôi đã bên nhau gần 40 năm.

Lan Hương và Đỗ Kỷ nhường nhịn, cảm thông lẫn nhau để trải qua quãng thời gian khó khăn. Từ những khắc khẩu ban đầu, họ dần tìm hiểu, nói chuyện với đối phương để đưa ra cách giải quyết, giữ gia đình luôn yên ấm.

Câu chuyện làm dâu của NSND Lan Hương cũng nhận được sự quan tâm của khán giả. Bà thừa nhận khi mới về làm dâu thì không hòa hợp với mẹ chồng. Đôi lúc, nữ nghệ sĩ thấy ấm ức vì bị bắt bẻ vô lý nhưng vẫn luôn nín nhịn vì gia đình, chồng con. 

Trong 1 bài phỏng vấn trên Vietnamnet vào năm 2024, Lan Hương từng kể về 1 mâu thuẫn với mẹ chồng: “Thời điểm mới sinh được 3 tháng, tôi bế con ra phòng khách ngồi. Khi đó một người bạn của bà đến chơi nên tôi chào và đi vào trong. Tôi nghe thấy người khách nói: ‘Bà có cô con dâu xinh thế’. Mẹ chồng tôi lúc đó đáp: ‘Tôi không cần cái mặt đẹp, tôi chỉ cần nết đẹp’. Lúc đó tôi chạnh lòng kinh khủng. Nhưng phải biết tìm cách để giải tỏa. Những lúc buồn có khi tôi xách xe đạp đi vài vòng quanh hồ Ha Le gần nhà chồng hoặc về thăm mẹ đẻ”. 

Sau quãng thời gian chung sống, Lan Hương cũng hiểu rằng mẹ chồng không có ác ý mà chỉ nêu quan điểm chung. Nữ diễn viên luôn giữ nguyên tắc về nhà chồng phải luôn biết kính trọng người lớn nên không cãi lại.

Nữ nghệ sĩ gặp nhiều khó khăn khi về làm dâu.

Trong cuộc hôn nhân với NSƯT Đỗ Kỷ, NSND Lan Hương cũng có những lúc bực bội vì mâu thuẫn, thậm chí còn nghĩ: “Mình có xấu gì đâu mà sao khổ thế này”. 

Tuy nhiên, cả 2 luôn cố gắng đối thoại, thay đổi vì đối phương và giữ gìn hạnh phúc gia đình. 

Trong năm qua, vợ chồng Lan Hương - Đỗ Kỷ cũng lập kênh TikTok riêng, chia sẻ những khoảnh khắc giản dị và hạnh phúc, thu hút lượt xem “khủng”. Cả 2 thường cùng nhau nấu cơm, đi dạo đường phố hay tham gia các sự kiện nghệ thuật. Cuộc sống viên mãn của cặp đôi nghệ sĩ gạo cội khiến khán giả vô cùng ngưỡng mộ.

Cặp đôi chăm chỉ lập kênh TikTok riêng, khoe khoảnh khắc hạnh phúc.

MAI QUỲNH