Một vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại huyện Ngũ Phong, huyện Tân Trúc (Đài Loan, Trung Quốc) trong lúc bão Bavi gây mưa lớn. Nữ sinh viên 21 tuổi cùng nhóm bạn đi cắm trại đã bị nước lũ cuốn trôi và tử vong. Người tài xế xe tải tham gia cứu nạn sau đó bật khóc, tự trách vì "chỉ cứu được một người".
Theo truyền thông địa phương, chiều 13/7, bốn nữ sinh viên đi trên hai xe máy đến một khu cắm trại ở vùng núi Ngũ Phong. Đây là chuyến đi đã được cả nhóm lên kế hoạch và đặt chỗ từ khoảng một tháng trước.
Tuy nhiên, do ảnh hưởng của mưa lớn, tuyến đường Zhú 122 xuất hiện dòng nước chảy xiết kèm bùn đất từ sườn núi đổ xuống. Nhận thấy điều kiện thời tiết quá nguy hiểm, cả nhóm quyết định quay về. Trong lúc di chuyển, nữ sinh họ Trịnh (21 tuổi), sinh viên Đại học Gia Nghĩa, không may mất lái, bị dòng nước cuốn đi và mắc kẹt dưới chiếc xe máy.
Một tài xế xe tải nhỏ đi ngang qua phát hiện sự việc đã lập tức dừng xe để cứu người. Chia sẻ với truyền thông, người này cho biết chiếc xe máy bị mắc vào lan can bảo vệ, mũ bảo hiểm của nạn nhân cũng bị kẹt, khiến cô gần như bị đè chìm trong dòng nước.
Sau đó, một số người dân khác cũng chạy đến hỗ trợ. Mọi người chỉ có thể nâng phần đuôi xe để đưa nữ sinh ngồi phía sau thoát ra ngoài, trong khi nạn nhân họ Trịnh vẫn bị mắc kẹt do nước chảy quá mạnh.
Người tài xế kể lại, khi những người khác buộc phải lùi lại vì dòng nước quá xiết, ông vẫn cố bám vào lan can bằng một tay, tay còn lại tìm cách kéo nạn nhân ra ngoài. Tuy nhiên, sức nước quá lớn khiến mọi nỗ lực đều bất thành.

Khoảng 10 phút sau, một xe tải cỡ lớn đến hiện trường, chắn bớt dòng nước để lực lượng cứu hộ và người dân tiếp cận. Khi đưa được nữ sinh lên bờ, mọi người lập tức tiến hành hồi sức tim phổi (CPR). Dù được khẩn trương đưa đến bệnh viện, cô được xác định đã tử vong do bị mắc kẹt dưới nước trong thời gian quá lâu.
Sau vụ việc, người tài xế tham gia cứu nạn nghẹn ngào chia sẻ: "Khi mọi người cảm ơn tôi, tôi chỉ biết khóc. Tôi cảm thấy mình đã không làm được nhiều hơn. Hai mạng người nhưng tôi chỉ cứu được một. Xin lỗi, tôi đã cố gắng hết sức."
Ngày 14/7, gia đình nạn nhân có mặt tại nhà tang lễ để làm các thủ tục liên quan và làm rõ nguyên nhân tử vong. Người bạn nữ đi cùng cũng đến viếng trong trạng thái suy sụp, liên tục ôm người thân của nạn nhân và bật khóc, không ngừng nói lời xin lỗi vì không thể cứu được bạn mình.
Trước sự tự trách của cô gái, người thân nạn nhân nghẹn ngào động viên: "Đừng nói như vậy nữa. Không ai mong điều đau lòng này xảy ra."