Nữ tiếp viên hàng không gây thương nhớ vì quá đẹp, hé lộ chế độ thai sản "khủng" của TVHK khi làm mẹ: Ở nhà chăm con 1 tuổi mới đi làm lại

Cô tiếp viên trẻ Hà Nội lần đầu làm mẹ nhiều bỡ ngỡ, stress.

Trong hành trình làm mẹ, mỗi khoảnh khắc đều mang lại những cảm xúc đặc biệt và sâu sắc, từ niềm hạnh phúc vỡ òa khi biết tin có em bé cho đến những lo lắng thường trực khi lần đầu chăm sóc một sinh linh bé nhỏ.

Nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp gen Z Cao Trà My (1998, Hà Nội) là mẹ bỉm trẻ cũng đang trải qua những cung bậc cảm xúc giống như thế. Người đẹp Hà Thành “lên chức” mẹ bỉm sữa sau 6 tháng kết hôn, cậu quý tử đầu lòng - bé Roti (tên ở nhà) hiện tại đã được 16 tháng tuổi. 

Nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp hiện đã làm mẹ của một em bé đáng yêu.

Khoảnh khắc biết tin có em bé, cảm xúc của chị và ông xã đã diễn ra như thế nào?

Vợ chồng mình có em bé sau 6 tháng kết hôn. Thực sự, cảm xúc lúc đó rất lẫn lộn và khó để diễn đạt. Tụi mình không quá bất ngờ, vì sự xuất hiện của con nằm trong kế hoạch của cả hai vợ chồng. 

Mình cảm thấy rất vui mừng và hạnh phúc khi gia đình sắp có thêm một thành viên mới, chắc chắn em bé sẽ rất đáng yêu. Nhưng cũng không khỏi lo lắng và bâng khuâng, bởi đây là lần đầu tiên mình làm mẹ. Không biết em bé sinh ra có khoẻ mạnh không, mình phải chăm sóc em thế nào…

Chị còn nhớ kỷ niệm nào thú vị trong ngày sinh bé?

Kỉ niệm thú vị mà mình nhớ nhất trong ngày sinh em bé là khoảnh khắc khi e bé chào đời, bác sĩ đặt em bé lên da kề da với mẹ. Mình nghĩ mình sẽ khóc vì lần đầu tiên được nhìn thấy con, sau bao nhiêu tháng phải nhìn qua hình ảnh siêu âm. 

Nhưng không, lúc đó mình lại thấy buồn cười vì sao mặt em bé lại nhăn nheo, không giống như những hình ảnh siêu âm mình từng được thấy. Mải nhìn con nên mình quên luôn ôm bé, bác sĩ phải nhắc mẹ làm ngay để giữ ấm cho bé.

Cuộc sống chị đã thay đổi ra sao từ sau khi "lên chức" mẹ bỉm sữa?

Sau khi có con, cuộc sống của vợ chồng mình thay đổi hoàn toàn. Trong vòng 3 tháng đầu, nhất là tháng đầu tiên, vì vẫn đang trong thời gian 2 mẹ con tìm hiểu nhau nên đôi lúc có chút bối rối trong việc chăm em. 

Mình chỉ cho con ăn, cho con ngủ, hút sữa cho con mà loanh quanh hết ngày. Mình thật sự còn không có thời gian để chải đầu. Lúc ấy mình chỉ ước được một giấc ngủ trọn vẹn từ tối đến sáng, nhưng đó lại là điều quá xa xỉ, vì em bé ngày nhỏ còn thức dậy ăn đêm rất là nhiều. 

Mặc dù chồng mình cũng hỗ trợ vợ nhiệt tình, nhưng đúng là sau khi làm mẹ thì phải chấp nhận có những thứ không thể được như trước đây. Nhưng chỉ sau 3 tháng đầu tiên, mọi thứ đi vào quỹ đạo của nó, mình đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Được biết, chị là một tiếp viên hàng không, công việc này thường khá bận rộn, hiện tại lại có thiên thần nhí, chị làm gì để có thể cân bằng được giữa công việc và chăm con mọn?

Mình khá may mắn, vì được hỗ trợ nghỉ thai sản đến khi con 1 tuổi thì mình mới quay trở lại công việc. Khi bé được 1 tuổi, mình bắt đầu cho con đi học. Mọi thứ cũng khiến mình yên tâm để quay trở lại công việc thuận lợi hơn, khi có sự giúp đỡ của chồng và ông bà. 

Cộng thêm việc em bé được đi học ở 1 ngôi trường mà các cô rất yêu con, nên việc cân bằng giữa gia đình và công việc diễn ra khá thuận lợi với mình. Mình cảm thấy rất biết ơn.

Dù mới trải qua sinh nở chưa lâu, nhưng sắc vóc của chị vẫn rất xinh đẹp, chị chia sẻ một chút về bí quyết lấy lại dáng sau sinh?

Mình cảm thấy sắc vóc bản thân vẫn chưa đạt được những gì như mong muốn, nên cũng không có nhiều kinh nghiệm. Nhưng mình sẽ cố gắng cân bằng hơn trong việc tập luyện và ăn uống, nếu thành công mình sẽ chia sẻ đến các mẹ bỉm.

Có thời điểm nào chị đối diện với khó khăn, stress khi chăm con, chị đã vượt qua nó thế nào?

Khoảng thời gian mình cảm thấy stress nhất, đó là lúc con 3 tháng tuổi và bắt đầu bước vào hành trình ăn dặm. Mình stress vì con không ngủ xuyên đêm, và hay đòi bế mỗi khi đi ngủ. Mình đã phải tìm hiểu và tham gia khá nhiều hội nhóm nuôi dạy con, thậm chí là bỏ chi phí ra để học 1 khoá học làm mẹ. 

Thời gian đầu luyện con tự ngủ, mình khá nhọc vì con khóc nhiều, khóc lớn, áp lực từ chồng khi để con khóc. Nhưng chỉ trong 1 tuần sau đó, con đã quen với việc ngủ đúng giờ và ngủ không cần bế. Mình cảm thấy rất sung sướng, vì đã thiết lập và rèn được cho con một lịch trình sinh hoạt và thói quen ngủ tốt.

Chị chia sẻ về điều bản thân cảm thấy tự hào và hối tiếc nhất trên hành trình làm mẹ?

Mỗi ngày làm mẹ của mình đều trải qua trong sự vui vẻ và hạnh phúc, mặc dù đôi lúc có vất vả, khi con biếng ăn hay con ốm.

Nhưng mình cảm thấy tự hào khi đã sinh ra được một em bé khỏe mạnh, đủ ngày đủ tháng. Mình không hối tiếc điều gì, vì mình nghĩ tất cả mọi thứ đến hay đi đều có lí do của nó. Dù vui hay buồn thì nó cũng cho mình kỷ niệm, cảm xúc, bài học và kinh nghiệm trong quá trình làm mẹ đầy mới mẻ này.

Lần đầu làm mẹ, chị có tự tin về phương pháp nuôi dạy con của mình?

Quan điểm nuôi dạy con của mình khá đơn giản. Roti là một em bé dễ nuôi, dễ tính nên mình vẫn nương theo con, mình không quá khắt khe và áp dụng một cách cứng nhắc bất kì phương pháp nuôi dạy nào. 

Mình nương theo con, nhưng vẫn trong khuôn khổ cho phép. Dù nuôi con theo cách nào thì mình nghĩ miễn là người mẹ cảm thấy vui vẻ, con khoẻ mạnh, hạnh phúc là được. 

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

KIỀU TRANG