Phụ nữ có khí chất luôn là phụ nữ đẹp

Phụ nữ có khí chất luôn là phụ nữ đẹp. Phụ nữ không cần sắc để nổi bật nếu biết cách giữ thần cho chính mình, tạo nên thần thái riêng biệt. Muốn thế, phụ nữ đừng quên mỗi ngày nỗ lực làm những điều này.

Ảnh: Internet

Nét đẹp được tạo hóa vẽ sẵn cho đàn bà chỉ góp 3 phần vào khí chất của họ, 7 phần còn lại là nằm ở thần thái. Nhan sắc, nhiều người có từ khi chào đời, nhưng thần thái thì không phải là món quà, thần thái là sự cố gắng và nỗ lực mỗi ngày.

Thần thái của phụ nữ nằm ở từng ánh mắt nụ cười, từng lời nói hành động, từng suy nghĩ và lễ nghĩa. Thần thái của phụ nữ chính là cốt cách, là từ tâm đẹp mà sinh tướng sắc, từ khối óc lương tri mà sắc sảo mặn mà.

Phụ nữ có khí chất luôn là phụ nữ đẹp. Phụ nữ không cần sắc để nổi bật nếu biết cách giữ thần cho chính mình, tạo nên thần thái riêng biệt. Muốn thế, phụ nữ đừng quên mỗi ngày nỗ lực làm những điều này:

1. Hãy luôn vui vẻ và tìm cách để vui vẻ. Đừng để người khác gieo đau buồn vào bạn khi bạn luôn có thể không cho phép ai làm mình tổn thương. Hãy nhớ, nỗi buồn luôn có thể đến bất cứ lúc nào, không báo trước, nhưng đón nhận nó thế nào lại do bạn. Ai trong đời cũng đều phải biết vui biết buồn, quan trọng là để niềm vui là điểm tựa cho mình khi buồn, để nỗi buồn là cái giá cho niềm vui.

2. Phụ nữ có khí chất phải là phụ nữ tự tin. Bạn không cần phải là một phụ nữ đẹp sẵn để có được tự tin. Hãy yêu thương chính mình, hãy tự hào vì chính mình. Chỉ khi bạn tự tin vào bản thân, bạn mới khiến người khác ngưỡng mộ và dõi theo.

3. Hãy yêu thương và chăm sóc bản thân. Vì chỉ có bạn mới biết mình xứng đáng được chiều chuộng những gì. Cũng chỉ có bạn mới lo và nghĩ cho bạn vẹn toàn nhất. Phụ nữ nữ đẹp chính là phụ nữ biết đúng giá trị của mình, biết trân trọng bản thân.

4. Hãy kiểm soát chính buồn thương của chính mình. Đừng nuông chiều cảm xúc của chính mình, mặc nó đi đâu, kệ nó quá mức dành cho ai. Cũng đừng trao cho ai quyền nắm giữ cảm xúc của mình. Vui buồn của mình, mình còn không quản nổi, lại giao cho kẻ khác, vậy ai đang sống cuộc đời của mình?

5. Những điều đã mất đi, chính là không thể thuộc về bạn. Đừng níu kéo, đừng cố chấp, cũng đừng chờ đợi.

6. Được mất ở đời, ngoài sinh mệnh của bạn ra đều là vô nghĩa. Không điều gì quý giá hơn chính sinh mệnh và cuộc sống của bạn. Hãy xem những mất mát, được mất ở đời như những cơn gió nhất định bạn phải để nó đi qua, để nó ào vào cuộc đời bạn. Rồi gió cũng sẽ đi, chỉ còn bạn ở lại, cố gắng sống cuộc đời của mình.

7. Hãy lương thiện. Tâm người càng trong càng sạch thì hình hài vóc dáng của người càng đẹp càng sang. Lương thiện là cội nguồn của hành trình làm người, là đích đến đẹp đẽ nhất của đời người.

8. Hãy bao dung, với đời, với chình mình. Phụ nữ đẹp, chính là tâm sinh tướng. Quý phái sắc hương cũng từ lòng dạ mà ra. Bạn bao dung với người, người nể, bạn bao dung với mình, chính mình thanh thản bình yên.

9. Hãy kiêu hãnh vì chính bạn. Phụ nữ, ngay cả từ trong những nỗi đau cũng phải có kiêu hãnh và tự trọng. Thanh cao của phụ nữ không vì bất hạnh mà mai một. Vì vậy, đừng từ bỏ chính mình, nỗ lực cố gắng để trong thời khắc nào cũng đủ sức ngẩng cao đầu mà kiêu hãnh.

10. Hãy bản lĩnh và kiên cường. Hãy khiến mình trở thành đóa hoa để người ta phải hãnh diện khi sở hữu. Và nếu một ngày không thể ở cạnh, chính là mình đã lựa chọn một người xứng đáng hơn để thưởng thức hương hoa của chính mình.

11. Hãy trân quý những người yêu thương bạn. Người thân không thể đợi bạn mãi khi bạn lại luôn theo đuổi quá nhiều thứ. Đừng khiến họ đau lòng, vì bạn không biết rằng họ sẽ rời đi lúc nào đâu…

 Theo Phụ nữ & Sức khỏe