Phụ nữ có tâm thái tốt luôn giữ 3 thói quen này, chỉ cần có 1 điều thôi đã rất tuyệt vời

Khi tâm thái càng tốt, người ta càng không quá bận tâm đến sự vô thường mà coi đó là điều tất yếu, để rồi đối diện với hiện tại bằng tư thế điềm tĩnh.

Nhà văn Charles Dickens từng nói: “Một tâm thái lành mạnh có sức mạnh hơn cả một trăm loại trí tuệ”.

Quả thực đúng như vậy. Sống ở đời, thứ chúng ta sống cùng không phải là tâm trạng nhất thời mà là tâm thái dài lâu. Bạn có tâm thái thế nào, bạn sẽ gặp cảnh ngộ thế ấy. Tâm thái tốt thì vạn sự đều tốt, mưa gió cũng hóa cảnh đẹp; tâm thái tệ thì đâu đâu cũng là hố ngăn, hoa nở rực rỡ cũng tựa bèo dạt mây trôi.

Người ta vẫn nói, cười nhìn mây trôi nước chảy, thong dong ngắm lúc mây bay. Những người phụ nữ có tâm thái tốt không nhất định phải hoàn hảo về mọi mặt, nhưng mỗi bước đi đều có ánh sáng, mỗi ngày sống đều có niềm vui thanh khiết.

Chúng ta khi bắt đầu thường đứng trên một vạch xuất phát tương đồng, nhưng chính những thói quen khác nhau được rèn luyện về sau đã nhào nặn nên những tâm thái khác biệt, định ra những lối rẽ cuộc đời trái ngược nhau. Những người phụ nữ có tâm thái tốt thường sở hữu 3 thói quen này trong đời, nếu bạn có được một điều thôi cũng đã rất tuyệt vời.

Biết hài lòng thì cuộc sống mới đậm đà hương vị

Trong sách Trang Tử có viết: “Chim ri làm tổ trong rừng sâu cũng chỉ cần một cành cây; chuột chũi uống nước bên sông cũng chỉ cần no bụng”.

Con người cũng vậy, dẫu có tiền bạc đầy kho, ngày cũng chỉ ăn 3 bữa cơm. Sống ở đời, nhiều người thấy đau khổ phần lớn là do dục vọng: Có rồi lại muốn thêm, có ít lại muốn có nhiều, cuối cùng khiến thân xác rã rời, tâm trí kiệt quệ, càng sống càng lo âu.

Người phụ nữ mang tâm thái tốt là người nhìn thấu và hiểu rõ chân lý “biết đủ làm vui”, để những hạnh phúc giản đơn luôn vây quanh và khiến cuộc sống mình thêm thi vị. Tâm thái tốt thực sự không phải là kiểu thỏa hiệp buông xuôi, cũng không phải là kiểu tạm bợ thiếu chí tiến thủ, mà là biết vạch ra một ranh giới cho nội tâm giữa thế giới đầy rẫy ham muốn này.

Đừng để bản thân bị cuốn đi bởi lòng tham, mà phải hiểu rằng sự viên mãn của đời người chưa bao giờ nằm ở việc sở hữu càng nhiều càng tốt, mà là biết trân trọng và sống tốt cho hiện tại. Nói chính xác hơn, đó là biết chỗ thiếu sót để phấn đấu, biết điểm dừng để hạnh phúc.

Đừng mãi ngước nhìn phong cảnh của người khác, hãy quan tâm nhiều hơn đến những gì mình đang có, cảm nhận sự quý giá của sinh mệnh trong thế giới riêng của mình để có được những năm tháng an ổn. Bớt đi dục vọng, thêm phần hài lòng sẽ giúp nội tâm thêm yên tĩnh, giúp ta nếm trải được bản chất của cuộc sống giữa những tháng ngày bình dị nhất.

Không chấp nhặt chính là biết cách yêu thương bản thân

Người xưa có câu: “Cát lẫn trong dòng chảy, không lắng xuống không thể trong veo; họa trong đời người, không biết buông bỏ không thể tránh khỏi”.

Một dòng sông cuộn trôi bùn cát, chỉ khi lắng lại mới trở nên thanh khiết; những rắc rối trong đời cũng vậy, chỉ khi quyết đoán buông bỏ, không dây dưa mới có thể hóa giải. Cuộc đời này, ai cũng sẽ có lúc gặp phải những chuyện nhiễu nhương. Nếu chuyện gì cũng so đo, việc gì cũng tính toán thì chỉ khiến bản thân kiệt sức vì nội hao, ngày tháng trở nên u ám.

Phụ nữ tâm thái càng tốt thì càng không để những chuyện vặt vãnh vào lòng, càng không tùy tiện tranh chấp với những người không đáng. Họ hiểu rằng phải đối xử tốt với chính mình, không vướng vào chuyện thị phi, không để cảm xúc tiêu cực bào mòn. Khi thực sự bớt đi sự chấp nhặt, nội tâm sẽ có thêm sự hòa ái, cuộc sống cũng vì thế mà thuận lợi, sáng sủa hơn.

Nói đúng hơn, không chấp nhặt không phải là sự thỏa hiệp yếu đuối, cũng không phải là sự nhường nhịn vô nguyên tắc, mà là một sự sàng lọc tỉnh táo và chủ động buông tha, là trí tuệ sống để yêu thương bản thân.

Tranh cãi với những người không cùng tần số sẽ chẳng thể thuyết phục được họ, cũng chẳng có kết quả tốt đẹp, chỉ làm hao tâm tổn sức. Cứ giữ khư khư những chuyện vụn vặt trong lòng rồi tính toán thiệt hơn chỉ làm tăng thêm sự u uất. Nhiệm vụ lớn nhất của đời người là phải đối xử tốt với chính mình, không để lỗi lầm trói buộc, không để người khác tiêu hao, có như vậy cuộc sống mới càng thêm rực rỡ.

Biết chấp nhận để bản thân ngày càng mạnh mẽ hơn

Biểu hiện rõ ràng nhất của một người phụ nữ có tâm thái ngày một tốt hơn là gì? Đó là biết chấp nhận. Cô ấy có thể đón nhận những điều tốt đẹp nhất, cũng có thể chấp nhận những điều tồi tệ nhất, không bao giờ trốn tránh hay oán ca mà để mình mạnh mẽ hơn qua những lần tôi luyện.

Tâm thái tốt thực sự chính là nhờ dũng cảm chấp nhận mà có thêm một phần can đảm và tỉnh táo. Họ hiểu rằng sinh mệnh vô thường, cuộc đời không chỉ cho bạn mỗi những điều tốt đẹp mà còn cả những điều không chắc chắn, có nắng ấm cũng có u ám, đó là lẽ thường tình chứ không phải ngẫu nhiên.

Có những người hễ gặp trắc trở là oán trách, hoặc trách mình quá ngốc, hoặc hận đời quá khổ. Chính sự bài xích đó khiến họ nghĩ không thông, buông không được, tự nhốt mình trong chấp niệm mà phụ lòng cả gió mát trăng thanh trước mắt.

Người phụ nữ mang tâm thái tốt chọn cách chấp nhận tất cả những gì đã trải qua, không lùi bước, không trốn tránh. Chính thói quen này giúp những lần gặp sai lầm trở thành kinh nghiệm, những lần gặp đúng đắn trở thành thu hoạch, khiến mỗi bước chân đều lấp lánh ánh sáng. Khi tâm thái càng tốt, người ta càng không quá bận tâm đến sự vô thường mà coi đó là điều tất yếu, để rồi đối diện với hiện tại bằng tư thế điềm tĩnh. Nếu không thay đổi được thời tiết thì hãy tận hưởng sự ban tặng của mỗi khoảnh khắc thời gian.

Nhà tâm lý học Maslow từng viết: “Tâm thay đổi thì thái độ thay đổi; thái độ thay đổi thì thói quen thay đổi; thói quen thay đổi thì tính cách thay đổi; tính cách thay đổi thì cuộc đời cũng thay đổi theo”.

Muốn có một cuộc đời rực rỡ, nhất định phải coi trọng sức mạnh của tâm thái. Hãy học cách biết đủ để không bị dục vọng cuốn đi; hãy bớt chấp nhặt để dành thời gian cho những điều xứng đáng và hãy học cách chấp nhận để trở nên mạnh mẽ, tỉnh táo hơn.

Chúc bạn sở hữu tâm thái tốt, dùng sự lạc quan để hóa giải những lo âu, dùng sự kiên cường để chống lại sương gió, để cả chặng đường đều nở hoa và vạn sự đều như ý.

BẢO ANH.