Người thân trong nhà là món quà mà số phận đã an bài cho mỗi chúng ta.
Chính nhờ dòng máu chung dòng chảy, chúng ta nghiễm nhiên có thêm một phần thân mật và tin tưởng so với người ngoài. Đó là mối duyên phận hiếm có và đáng trân trọng nhất trên thế gian này. Đặc biệt là khi ngày thường biết nương tựa vào nhau, qua lại bằng tấm chân tình, mối quan hệ ấy càng trở thành điểm tựa vững chắc để cùng nhau vượt qua dông bão cuộc đời, giúp tình cảm ngày một thâm sâu.
Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc giữa người nhà với nhau thì không cần kiêng dè bất cứ điều gì, hay càng gần gũi thì càng tốt. Ngược lại, mối quan hệ này càng cần phải chú trọng đến chừng mực và lằn ranh giới hạn.
Mối thâm tình máu mủ bẩm sinh này dù có ưu việt hơn các mối quan hệ xã giao thông thường, nhưng không vì thế mà chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng đến mức không chút phòng bị. Bởi lẽ trước phép thử mang tên "nhân tính", có đôi khi chính người thân trong nhà lại là nơi dễ gây ra tổn thương sâu sắc nhất.
Hãy nhớ rằng, dù tình cảm có tốt đẹp đến đâu, hãy cố gắng tránh làm 2 việc này cùng người nhà. Đó hoàn toàn không phải là sự bạc tình, mà là biểu hiện của sự khôn ngoan.

1. Đừng góp vốn làm ăn, kinh doanh chung với người thân
Gia đình cô A bôn ba lập nghiệp ở nơi đất khách quê người nhiều năm, cuối cùng cũng ổn định và định cư tại đó, chỉ có cha mẹ và bà con họ hàng là vẫn sinh sống ở quê nhà. Trong một lần về quê đón Tết, cô gặp lại người chị họ B. Hai người vốn là đôi bạn thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, sau này mới rẽ hướng sang những ngã rẽ cuộc đời khác nhau.
Trong ấn tượng của cô A, người chị họ này thuộc mẫu phụ nữ bản lĩnh và mạnh mẽ, làm việc gì cũng nhạy bén và dễ thành công. Điểm trừ duy nhất là đường tình duyên lận đận, sau khi ly hôn thì vẫn sống một mình.
Một ngày nọ, cô A nhận được điện thoại của chị họ, nói rằng chị đang chuẩn bị đầu tư lớn để mở một xưởng sản xuất thiết bị cơ khí xuất khẩu ra nước ngoài. Ý chính của người chị là vì nể tình chị em ruột thịt nên muốn kéo cô A vào làm cùng để giúp cô kiếm thêm thu nhập. Cô A thấy mình hoàn toàn mù tịt về mảng thiết bị cơ khí nên khéo léo khất lần trong điện thoại để suy nghĩ thêm, thực chất là một lời từ chối ngầm.
Sau đó khi hai người gặp mặt trực tiếp, người chị họ chia sẻ rằng mình mới quen một người bạn trai, người này lại vừa vặn sở hữu xưởng cơ khí và đã có sẵn nguồn đơn hàng dồi dào. Chị ta liên tục nhấn mạnh với cô A rằng: Chính vì là người nhà nên mới muốn cùng nhau làm giàu, chứ đổi lại là người ngoài thì có cầu xin chị cũng không đồng ý. Cô A nghĩ bụng chị họ vốn là người có năng lực, nay lại có thêm bệ phóng từ người bạn trai tài giỏi, dự án này mười phần chắc chắn sẽ thành công.
Thế nhưng khi cô A lần lượt dốc hầu bao gom góp để đầu tư, tiền lãi chưa thấy đâu đã nhận thông báo ráo hoảnh từ bạn trai của chị họ: Xưởng phá sản rồi. Lúc này cô mới cay đắng nhận ra mình đã bị chính người thân lừa gạt.
Hãy khắc cốt ghi tâm điều này: Dù tình cảm ruột thịt có thâm giao đến mấy, cũng đừng dễ dàng hợp tác làm ăn. Trước ma lực của đồng tiền và lợi ích, cái gọi là tình nghĩa thâm sâu đôi khi lại mỏng manh và dễ vỡ vụn hơn bao giờ hết.
Sự tin tưởng bạn dành cho người nhà và việc hợp tác trên thương trường là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau, tuyệt đối đừng đánh đồng làm một. Kinh doanh nếu thiếu đi sự ràng buộc của thể chế và hợp đồng, lúc kiếm được tiền thì đôi bên hồ hởi vui vẻ, nhưng khi thua lỗ thì mâu thuẫn sẽ lập tiếp nổ ra. Đáng sợ hơn, tiền tài chính là chiếc kính hiển vi soi rõ nhất sự ích kỷ và tham lam của lòng người.
Trong cuộc sống thực tế, những vụ tranh chấp, kéo nhau ra tòa đoạn tuyệt tình nghĩa xuất phát từ việc người thân chung vốn làm ăn vốn chẳng phải là chuyện hiếm gặp. Bản chất của kinh doanh là nguyên tắc và rủi ro, nếu bạn dùng tình thân làm điểm xuất phát cho sự tin tưởng trên thương trường, kết cục thường nhận về là tiền mất tật mang, tình nghĩa cũng biến chất.

2. Đừng đứng ra bảo lãnh vay tiền cho người nhà
Mối quan hệ có tốt đến mấy cũng cần có chừng mực và giới hạn, không phải cứ là người thân thì có thể vô tư không màng hậu quả. Đặc biệt, tuyệt đối đừng đứng ra làm người bảo lãnh vay tiền cho người nhà. Dù họ có cầu xin, khóc lóc thảm thiết đến đâu, bạn cũng không được mủi lòng mà phải giữ cho mình một cái đầu lạnh.
"Cứu ngặt không cứu nghèo", câu nói này chưa bao giờ lỗi thời. Khi bạn nhất thời mềm lòng vì hai chữ "người nhà" mà gánh vác thay họ những trách nhiệm và rủi ro không đáng có, cái giá phải trả sau này chắc chắn sẽ vô cùng đắt đỏ. Điều này hoàn toàn không phải là lời dọa dẫm vô căn cứ, bởi nếu họ còn cách nào khác để xoay xở tiền bạc, họ đã không phải tìm đến bạn.
2 người nọ có quan hệ họ hàng thân thiết, một người làm ăn thua lỗ trắng tay, nợ nần chồng chất đến mức không còn đường lui. Khi trốn về quê, anh ta gặp lại người thân của mình, liền sụt sùi nước mắt ngắn nước mắt dài cầu xin sự giúp đỡ. Người kia vì mủi lòng nên rất muốn giúp, ngặt nỗi lực bất tòng tâm, bản thân vốn không có số tiền lớn như vậy.
Anh ta liền nhanh nhảu hiến kế: "Anh không cần có tiền, chỉ cần đứng ra ký giấy bảo lãnh vay giúp tôi là được. Tôi sắp có cơ hội lật ngược thế cờ rồi, bên kia họ đã đồng ý cả rồi, không quá một tháng là tôi sẽ hoàn trả đầy đủ cả gốc lẫn lãi". Lời văn này nghe có quen thuộc không?
Anh ta thấu tình đạt lý, đánh trúng tâm lý, lại hứa hẹn sau khi xong việc sẽ hậu tạ xứng đáng. Những lời đường mật ấy khiến người thân rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan vì ngại, cuối cùng đành nhắm mắt ký liều.
Kết quả là một tháng trôi qua, tiền đâu không thấy. Người thân năm lần bảy lượt hỏi han, ban đầu anh ta còn tìm đủ mọi lý do để khất lần, né tránh, về sau thì cắt đứt liên lạc, bốc hơi khỏi thế gian. Cứ như vậy, người ở lại nghiễm nhiên gánh trên vai một khoản nợ khổng lồ trên trời rơi xuống và phải còng lưng trả nợ thay. Một gia đình vốn đang êm ấm, hạnh phúc, chỉ vì không biết cách phòng ngừa rủi ro và quá tin vào lời hứa của người nhà mà tự đẩy mình vào cảnh sa sút, khốn cùng.
Có một sự thật phũ phàng thế này: Khi bạn vì nể tình máu mủ mà giang tay giúp đỡ và kỳ vọng đối phương sẽ giữ chữ tín để thực hiện lời hứa, kết quả thường sẽ khiến bạn thất vọng. Bởi vì nếu họ có đủ uy tín để tự vay tiền, họ đã không cần phải bám lấy người thân. Việc họ phải dùng đến quân bài "tình thân" chứng tỏ tín dụng cá nhân của họ đã chạm đáy và không còn đường lui. Do đó, việc trông chờ họ thực hiện lời hứa sau này chẳng khác nào việc hái sao trên trời.