"Quý ông Bính Ngọ" NSƯT Kim Tử Long đón Tết năm tuổi: Giao hết việc quán xuyến nhà cửa cho vợ, không mong con theo nghề

Đón năm 2026 và cũng là cột mốc 60 tuổi, NSƯT Kim Tử Long ấp ủ nhiều dự định nghệ thuật muốn gửi đến khán giả.

NSƯT Kim Tử Long là một trong những nghệ sĩ cải lương nổi tiếng của nền nghệ thuật Việt Nam. Tên tuổi của anh gắn liền với nhiều vở diễn như: Y Ban và nàng tiên, Người đẹp bến Tiền Châu, Nàng tiên Mẫu Đơn, Phụng Nghi Đình, Sống trong tình thương, Dự Nhượng đả long bào, Mã Siêu báo phụ thù,... Ở tuổi 60, nam nghệ sĩ có cuộc sống hạnh phúc bên bà xã kém 11 tuổi là nghệ sĩ cải lương Trinh Trinh.

Hiện tại, NSƯT Kim Tử Long có 5 người con, lần lượt là Hoàng Kim Phụng (Maika, với người vợ đầu tiên), 2 con gái Hoàng Gia Linh - Hoàng Gia Hân (với người vợ thứ 2), Andy Hoàng Gia Khánh và Peter Hoàng Gia Khiêm với người vợ thứ 3 là Trinh Trinh.

Đón Tết Bính Ngọ, NSƯT Kim Tử Long có nhiều chia sẻ thú vị muốn gửi đến khán giả. Đặc biệt là khi nam nghệ sĩ cũng trùng hợp sinh vào năm Bính Ngọ (năm 1966).

- Đón Tết năm tuổi, NSƯT Kim Tử Long chuẩn bị tâm thế như thế nào?

Tôi sinh vào năm Bính Ngọ. Thông thường, mọi người hay nói năm tuổi sẽ xảy ra nhiều vận hạn không may mắn. Tuy nhiên với tôi thì ngược lại. Cứ đến năm Ngọ, cuộc sống tôi lại tốt về mọi mặt, từ hát xướng đến kinh doanh đều rất ổn định. Vì thế năm nay, tôi “cầu trời khấn Phật”, mong cũng giống như những lần trước, đem lại sự an toàn, may mắn nhất.

- Thường vào năm tuổi, mọi người hay cúng sao giải hạn. NSƯT Kim Tử Long có thực hiện những nghi lễ tâm linh truyền thống ấy không?

Tôi không đặt nặng về tâm linh. Tôi chỉ muốn đem lại những gì hạnh phúc và tốt nhất đến mọi người bằng chính cái tâm của mình. Ông bà xưa thường nói cứ làm việc thiện thì dù có vận hạn cũng sẽ đi qua hết. Tôi nghe theo lời ông bà và bố mẹ dạy, trước tiên cứ làm việc tốt. Sau đó, tôi sẽ được phù hộ lại (cười).

- Hoạt động đón Tết Bính Ngọ của gia đình NSƯT Kim Tử Long diễn ra thế nào?

Tết năm nay, tôi không nhận lịch biểu diễn đêm Giao thừa. Hơn 40 năm đi hát, tôi thường xa nhà đi hát vào đêm Giao thừa. Vì thế Tết này, tôi muốn ở bên gia đình để trọn vẹn hơn. Năm nay, tôi cũng xông đất cho nhà mình luôn.

Tết ở nhà tôi vẫn như thường lệ, cúng hoa quả và gà. Chắc chắn phải có mâm trái cây thật đẹp, bánh chưng,... để rước ông bà về. Sáng Mùng 1 là quan trọng nhất, gia đình tôi phải quây quần, các thế hệ trong nhà sẽ chúc phúc. Không thể nào bỏ được phong tục lì xì nhau, mỗi năm nhà tôi làm mỗi kiểu. Lúc thì bốc thăm, đoán câu đố, quay số, ai may mắn thì nhận lộc nhiều, không thì ít. Chủ yếu là để con cháu trong nhà vui.

- Nếu không nhận lịch biểu diễn vào đêm Giao thừa, thì những ngày còn lại tình hình “chạy show” của anh như thế nào?

Tôi không đi hát nhiều. Có lẽ vì tình hình kinh tế hơi khó khăn nên các doanh nghiệp, cũng như chương trình của nhà đài ít tổ chức. Tuy nhiên, tôi vẫn bận bịu với những vở cho chính mình làm đạo diễn, cũng như những vai trò khác trong những chương trình đón xuân.

Năm nay, một lần nữa tôi được lãnh đạo ban ngành giao trọng trách đóng vai Nguyễn Huệ trong chương trình đón xuân tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), vào ngày Mùng 5 Tết. Ngoài ra, hôm 11 Tết tôi cũng được lãnh đạo giao cho vai Lý Thường Kiệt, trong một tiết mục cải lương kết hợp với rap tên là Nam Quốc Sơn Hà. Tôi rất háo hức, mong chờ đến ngày biểu diễn.

- Bận bịu với nhiều công việc, việc sắm sửa, trang hoàng nhà cửa để đón Tết của gia đình NSƯT Kim Tử Long thế nào?

Bà xã của tôi - Trinh Trinh rất giỏi trong việc này. Chính vì thế, ở nhà một tay cô ấy, cùng với các con trang trí Tết. Nào là hoa mai, hoa đào, những câu liễn rồi dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, sơn sửa lại cửa. Trinh Trinh và các con làm hết, tôi chỉ phụ hoặc góp ý kiến thôi. Vì thật sự gần Tết tôi quá bận, thức dậy là đi ra khỏi nhà làm việc ngay. Cho nên việc quán xuyến nhà cửa tôi giao hết cho bà xã.

XEM VIDEO: NSƯT Kim Tử Long chúc Tết khán giả.

- Kế hoạch hoạt động nghệ thuật trong năm Bính Ngọ của NSƯT Kim Tử Long như thế nào?

Đánh dấu cột mốc 60 tuổi, tôi sẽ tổ chức một liveshow tâm huyết để nhìn lại những gì mình đã làm được, kinh nghiệm, kinh tế và cả gia đình. Thông thường khi tổ chức chương trình, tôi làm rất tỉ mỉ, kỹ lưỡng, chăm chút, đầu tư vào đó tâm huyết, chất xám lẫn kinh phí,... để làm sao có một liveshow tầm cỡ gửi đến công chúng.

Mỗi lần tổ chức liveshow, tôi mệt lắm. Nhưng mỗi lần làm đều thành công. Hy vọng là năm nay tôi vẫn được khán giả ủng hộ!

- Nhìn lại 60 năm cuộc đời, nếu dùng một từ để miêu tả về những chặng đường mình đã trải qua thì NSƯT Kim Tử Long sẽ chọn từ gì?

Tôi hay dùng từ “may mắn”. Tôi may mắn vì được Tổ nghiệp thương, chọn là một người nghệ sĩ. Hơn 40 năm làm nghề, tôi không bị sóng gió hay những cơn chà đạp làm khủng hoảng tinh thần. Tất nhiên cũng có lúc tôi buồn, vấp ngã nhưng Tổ nghiệp vẫn thương và cho cơ hội khác để bản thân làm tốt hơn. Hay có những vấn đề ngoài ý muốn, nhưng tôi vượt qua hết nhờ phúc đức của ông bà Tổ tiên, bố mẹ để lại.

Có vô vàn nghệ sĩ, nhưng mấy ai vẫn vững được vị trí của mình. Tôi luôn trau dồi, làm cho bản thân tốt hơn để khán giả không bỏ mình. Mong rằng những năm tháng tiếp theo, tôi sẽ cố gắng để công chúng ngày càng yêu thương, dõi theo hành trình sự nghiệp của mình.

- Thời gian qua, nghệ thuật cải lương đến gần hơn với giới trẻ do có những màn kết hợp với rap. Vào ngày 11 Tết, NSƯT Kim Tử Long cũng sẽ có tiết mục trình diễn “Nam Quốc Sơn Hà” theo hơi hướng hiện đại. Liệu rằng đây là hướng đi lâu dài mà anh muốn theo đuổi, nhằm tiếp cận tệp khán giả trẻ trung hơn?

Trước đây, vấn đề này đã có nhiều nhà nghiên cứu, nhà lý luận phê bình nói, rằng: “Cải lương có nên đưa vào rap, nhạc hip hop của giới trẻ hay không?”. Điều đó là theo trào lưu. Cuộc sống ngày càng phát triển, cải lương cũng phải phát triển, hòa nhập.

Đối với tôi, hòa nhập nhưng phải có sự chừng mực, hài hòa. Cải lương kết hợp với rap, hip hop hay nhạc trẻ rất tốt, nhưng phải biết cách làm sao không gượng ép, mất gốc, phải để người nghe nhận ra bộ môn sân khấu của dân tộc. Như thế mới là thành công!

- Năm qua, NSƯT Kim Tử Long vướng nhiều tin đồn về sức khỏe. Hiện tại, tình hình sức khỏe của anh như thế nào?

Sức khỏe của tôi rất ổn định. Tôi may mắn không bị những bệnh nan y, tiểu đường, viêm gan hay vấn đề về thận, phổi. Tôi chỉ bị một chứng là bệnh gút. Tôi rất thích ăn hải sản, nhưng bác sĩ không cho vì có nhiều đạm. Bữa nào mà “ăn xả láng” là hôm sau sẽ bị gút lại ngay.

- Bà xã Trinh Trinh hỗ trợ, góp ý cho NSƯT Kim Tử Long như thế nào trong hành trình nghệ thuật?

Tôi và vợ luôn đồng hành với nhau. Tôi làm chương trình thì đều hỏi vợ và ngược lại, nhất là về bộ môn sân khấu cải lương. Vợ tôi là đời thứ 5 của gia tộc tuồng cổ Minh Tơ. Từ bé, cô ấy đã tiếp xúc với cải lương. Đôi khi có những điều tôi chưa biết thì sẽ hỏi vợ.

- Việc gắn kết các thành viên trong gia đình như thế nào để không xảy ra khoảng cách thế hệ và tuổi tác?

Trong gia đình, tôi giống như một người bạn với các con và ngược lại. Tôi lúc nào cũng vui, muốn tạo tiếng cười cho cả nhà. Bố con nói chuyện với nhau rất cởi mở, không có sự trên dưới hay khoảng cách. Bà xã và tôi cũng vậy, như bạn bè, nói chuyện rất thoải mái, không có gì nặng nề với nhau. Cuộc sống của tôi rất vui, cả nhà lúc nào cũng cười!

- Trong số 5 người con, hiện tại chỉ có ái nữ đầu lòng là Maika (Hoàng Kim Phụng) theo nghệ thuật giống bố. NSƯT Kim Tử Long định hướng nghề nghiệp cho con gái như thế nào?

Ngày xưa lúc Maika còn bé, tôi không thích cho con đi hát. Tuy nhiên, bây giờ tôi lại khuyến khích vì con có năng khiếu biểu diễn rất tốt. Maika hiện tại đang hoạt động cả lĩnh vực kịch và phim ảnh. Con vẫn đang tập tễnh qua hát tuồng cổ. Đối với tôi, như vậy là thấy vui rồi!

Tôi không cần con gái phải là ngôi sao. Tôi nói với Maika nhiều lần, nếu chọn nghiệp nghệ sĩ thì phải luôn nhớ câu: “Nhật nghệ tinh, nhất thân vinh”. Mình đã chọn thì phải đi đến điểm cuối cùng, dù cho hay hoặc dở. Nếu hay thì cảm ơn khán giả đã dành tình cảm, sự yêu thương cho mình. Còn dở thì lắng nghe những lời góp ý để sửa đổi hàng ngày. Đến giờ phút này, tôi thấy Maika ổn rồi.

- Từng không muốn con gái theo nghệ thuật, vậy NSƯT Kim Tử Long có định hướng đó với 4 người con còn lại?

Hai con trai của tôi và Trinh Trinh rất có năng khiếu vì mang dòng máu nghệ thuật từ bố mẹ. Bé Andy mới 12 tuổi nhưng đã có thể ca nhạc, ca cổ, đánh đàn ghi-ta, tự phối bài nhạc cho tôi luôn. Điều đó là năng khiếu đặc biệt. Tuy nhiên, tôi không khuyến khích con đi theo nghề. Tôi vẫn muốn con đi học, sau này trở thành người công dân tốt cho xã hội. Không bố mẹ nào muốn con theo nghề vì vất vả, khổ luyện và khó khăn lắm, đừng thấy hào quang là sung sướng.

Tôi mong muốn con tôi chín chắn hơn trong việc chọn lựa đi hát hay sẽ học một nghề gì đó như quản trị, luật sư, dược sĩ,...

- Năm qua, con gái Hoàng Gia Linh của NSƯT Kim Tử Long đã tốt nghiệp đại học. Có vẻ như ái nữ thứ 2 là người làm đúng theo định hướng của anh nhất?

Khi con gái tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh khiến tôi cảm thấy rất vui và hãnh diện. Tôi chỉ mong rằng con có thể tự lo tốt cho bản thân. Tôi khuyến khích các con rằng mình làm gì cũng phải cho tới nơi, đúng và nghiêm túc thì thành công sẽ đến với mình.

- Cảm ơn NSƯT Kim Tử Long vì những chia sẻ!

MINH ĐĂNG