Sao Việt 24h: Con trai Khánh Thi gây chú ý khi tặng "vàng" cho cô giáo, biết số "tài sản" ở nhà khán giả trầm trồ

Ngoài ra là những thông tin: Chồng H'Hen Niê tiết lộ mẹ từng là "hiệu trưởng", nhiều sao Việt chung tay ủng hộ người dân vùng bão lũ,...

Khánh Thi mới đây gây chú ý khi đăng tải clip con trai Kubi mang “vàng” đi tặng cô giáo nhân ngày 20/11 

Vừa qua trên trang cá nhân, Khánh Thi gây chú ý khi đăng tải clip con trai mang món quà “độc nhất vô nhị” đi tặng cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Nữ kiện tướng còn hài hước chú thích trong video: “Bi – May tặng ‘vàng’ cho cô giáo”, khiến nhiều khán giả tò mò.

Trong clip, Kubi Minh Cường – con trai Khánh Thi và Phan Hiển – cùng bạn nhảy xuất hiện với gương mặt rạng rỡ, gửi lời chúc 20/11 và long trọng trao tặng cô giáo 1 chiếc huy chương vàng mà cậu bé vừa đạt được tại giải đấu dancesport vừa qua. Cô giáo không giấu được niềm xúc động, nhìn 2 học trò của mình đầy tự hào khi nhận món quà vô cùng đặc biệt này.

Khánh Thi khoe con trai tặng “vàng” cho cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.

Được biết, “món vàng” mà Kubi tặng chính là 1 trong rất nhiều huy chương cậu bé chinh phục được trong thời gian qua. Thành tích của cậu bé "dày đặc" đến mức ông xã Khánh Thi phải đùa rằng mình cần cố gắng hơn để theo kịp quý tử. Trên trang cá nhân, nam kiện tướng dancesport sinh năm 1993 từng tự hào khoe ảnh Kubi kèm dòng chú thích: "Tui chỉ đứng hạng 6 còn ông con tận 5 cái vàng. Gọi về cậu ý bảo: Ba lại ko giỏi bằng con rồi. Cay thật chứ nhỉ".

XEM VIDEO: Con trai Khánh Thi gây bất ngờ khi tặng cô giáo “vàng”.

Kubi tên thật là Minh Cường, sinh năm 2015, là con trai đầu lòng của vợ chồng kiện tướng dancesport Khánh Thi và Phan Hiển. Cậu bé từ nhỏ đã tỏ ra đam mê bộ môn khiêu vũ thể thao giống bố mẹ. Kubi từng lập nhiều thành tích ấn tượng trong và ngoài nước như: 2 năm liên tiếp giành chức vô địch thế giới hạng Thiếu nhi 1 tại giải Syllabus World Championship 2023 và 2024, huy chương bạc tại Liên hoan Các ngôi sao khiêu vũ, thể thao Đà Lạt 2019, 8 huy chương vàng tại giải Vô địch Quốc gia 2025 môn Khiêu vũ thể thao.

Con trai Khánh Thi - Phan Hiển những năm gần đây liên tục giành huy chương tại nhiều cuộc thi lớn. 

Khánh Thi và Phan Hiển là cặp đôi nổi tiếng trong làng khiêu vũ thể thao Việt Nam. Cặp đôi tổ chức đám cưới hoành tráng vào tháng 12 năm 2022 sau 7 năm chung sống như vợ chồng. 

Hiện tại, Khánh Thi - Phan Hiển đang có cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên 3 con lần lượt là: Cậu cả Kubi Minh Cường sinh năm 2015; con gái Anna Vương Diễm sinh năm 2018 và con gái Lisa Thuỳ Linh sinh năm 2023.

Ngoài ra là những hình ảnh đáng chú ý trên Facebook/Instagram sao Việt:

Trong lúc tất bật chuẩn bị cho vòng chung kết Miss Universe, hoa hậu Hương Giang vẫn không quên hướng về quê hương, kịp thời chuyển tiền ủng hộ đồng bào đang chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ: “Vừa kịp xong xuôi hết mọi việc tại khách sạn, thấy tin tức ở Việt Nam tôi lại tiếp tục mưa lũ lịch sử. Thương quá Việt Nam ơi cầu mong mọi thứ sớm đi qua. Hương Giang xin góp một phần nhỏ bé của mình để hỗ trợ mọi người vượt qua giai đoạn khó khăn này ạ!”.

Hoa hậu Hương Giang sinh năm 1991 tại Hà Nội. Cô từng vào top 4 Vietnam Idol 2012, đăng quang Miss International Queen 2018 tại Thái Lan. Hiện người đẹp hoạt động với vai trò ca sĩ, nhà sản xuất các chương trình thực tế như The New Mentor, The Next Gentleman, Hàng xóm mới.

Hiện tại, Hương Giang đang tham gia cuộc thi hoa hậu lớn nhất hành tinh Miss Universe, cô là thí sinh chuyển giới châu Á đầu tiên góp mặt.

Nghe lời kêu gọi từ nhà nước, Hòa Minzy nhanh chóng gửi tiền ủng hộ tới nhân dân tỉnh Đắk Lắk và không quên gửi lời chúc: “Hòa Minzy xin được chia sẻ cùng nhân dân Đắk Lắk, với tất cả những gì đã đang xảy ra mong bà con toàn tỉnh ngay trước mắt là được bình an, không 1 ai bị bỏ lại, không 1 ai mất tích hay bị thương”.

Hòa Minzy tên thật là Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1995 tại Bắc Ninh. Cô được biết đến là một nữ ca sĩ nổi tiếng với những bài hát: Rời bỏ, Thị Mầu, Bật tình yêu lên, Kén cá chọn canh, Không thể cùng nhau suốt kiếp,...

Hòa Minzy hiện là mẹ đơn thân. Con trai cô sinh năm 2019. Tên thật của bé là Nguyễn Minh Thiên Ân, thường được gọi bằng biệt danh thân mật là Bo.

Diệp Lâm Anh xót lòng trước cảnh nhiều người dân phải chịu rét, thiếu ăn trong bão lũ. Cô chuyển tiền ủng hộ và nghẹn ngào chia sẻ nỗi đau cùng bà con: “Mất ngủ vì tiếng khóc của 2 mẹ con livestream trên nóc nhà trong vô vọng… Trong tiếng khóc cầu cứu của người mẹ, tiếng thút thít của bé 3 tuổi ở trong tay người mẹ bất lực trước mênh mông biển nước…Nghe mà tim thắt lại. Mẹ con em Diệp Lâm Anh xin ủng hộ tấm lòng nhỏ góp sức cùng các mạnh thường quân hướng về các tỉnh đang chịu thiệt thòi vì ngập lụt. Mong mọi người bình an, kiên cường vượt qua!”.

Diệp Lâm Anh sinh năm 1989 tại Hà Nội. Năm 2018, showbiz Việt từng "dậy sóng" bởi đám cưới siêu hoành tráng của Diệp Lâm Anh và thiếu gia Đức Phạm. Cặp đôi có với nhau 2 người con là Boorin (sinh năm 2018) và Bboy (sinh năm 2019). Năm 2022, Diệp Lâm Anh và Đức Phạm quyết định đường ai nấy đi. Sau khi ly hôn, Diệp Lâm Anh nuôi con gái đầu còn chồng cũ chăm sóc con trai. 

Trên trang cá nhân, chồng H’Hen Niê tự hào chia sẻ mẹ ruột từng giữ chức “hiệu trưởng”, đồng thời tiết lộ bà chính là người cô giáo đầu tiên của anh: “20/11 năm nay, mình muốn viết về người cô đầu tiên trong cuộc đời mình. Không phải ai khác mà chính là mẹ. Khi mới 23 tuổi, mẹ đã trở thành chủ nhiệm nhà trẻ – vị trí tương đương 'hiệu trưởng' thời bấy giờ. Một người phụ nữ còn rất trẻ, đứng giữa cả một tập thể, gánh trên vai trách nhiệm chăm sóc, dạy dỗ hàng trăm đứa trẻ và dẫn dắt đội ngũ giáo viên nhà trẻ.

Nhìn lại những tấm ảnh cũ – mẹ đứng giữa tập thể giáo viên, mẹ ngồi miệt mài bên bàn làm việc, hay mẹ trong chiếc áo dài giản dị mà đằm thắm, mình luôn thấy ở đó sự kiên định, tỉ mỉ và tình thương của một người làm nghề giáo bằng cả trái tim. Và đến tận hôm nay, khi mẹ đã nghỉ hưu, vẫn là nụ cười ấy, ánh mắt ấy, vẫn là niềm tự hào của một đời làm trong ngành giáo dục.

Con may mắn vì người cô đầu tiên của đời mình là mẹ. Con lớn lên từ tình thương, sự nghiêm khắc và cả những hy sinh thầm lặng của mẹ. Cảm ơn mẹ vì đã sống một cuộc đời đẹp – để con được học từ đó mà tốt hơn mỗi ngày”.

H'Hen Niê sinh năm 1992, là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và đạt thành tích Top 5 Miss Universe 2018. Chồng nàng hậu có tên Nguyễn Tuấn Khôi sinh năm 1989. Anh được biết tới là nhiếp ảnh gia kiêm đạo diễn, chuyên sản xuất phim quảng cáo. 

Cặp đôi đón con gái đầu lòng ngày 20/09 vừa qua, đặt tên thân mật là Harley.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, Lương Mạnh Hải gửi lời tri ân đến 2 “người thầy” quan trọng nhất đời mình, chính là bố và mẹ: “Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Con xin cảm ơn đến thầy hiệu trưởng bố và cô chủ nhiệm mẹ đã dạy các con từ tập đi, tập nói cho tới viết chữ đẹp, đứng ngồi thẳng lưng, gấp chăn màn, ủi quần áo và vo gạo nấu cơm. Kể cả các môn học khó nhất về lòng kiên nhẫn, sự tha thứ, và nỗ lực; bố mẹ đều dạy con xuất sắc! Cảm ơn bố mẹ - 2 giáo sư vĩ đại và trọn đời nhất của con”.

Lương Mạnh Hải, sinh năm 1981 tại Hà Nội, từng là một trong những nam thần nổi bật của màn ảnh Việt. Nam diễn viên được nhiều khán giả biết đến và yêu mến qua các bộ phim: Bỗng dưng muốn khóc, Đẹp từng centimet, Ngôi nhà hạnh phúc, Vừa đi vừa khóc, Hot boy nổi loạn, Con ma nhà họ Vương......

Mới đây, Quỳnh Lương khoe ảnh xấu của con gái và dí dỏm kể lại khoảnh khắc bị mẹ chụp ảnh bất ngờ: “Ôi thôi chết. Đang ưỡn ẹo xấu xí thì mẹ chụp, phải tạo dáng thui. Mẹ cháu muốn chia sẻ khoảnh khắc tự nhiên nên mẹ cháu hơi xấu nha các cô các bác ơi”.

Quỳnh Lương tên thật là Lương Thị Mai Quỳnh, sinh năm 1995 tại Phú Thọ. Cô nổi tiếng và ghi dấu ấn trong một số phim như: Gara hạnh phúc, Lối nhỏ vào đời, Đừng làm mẹ cáu, Không ngại cưới chỉ cần một lý do, Mặt trời mùa đông…

Quỳnh Lương  - Tiến Phát gặp gỡ thông qua chương trình Người ấy là ai mùa 5. "Nửa kia" của nữ diễn viên sinh năm 1997 là thiếu gia hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý mô hình nghỉ dưỡng chữa lành. Cặp đôi có con gái đầu lòng vào 8/2025, đặt tên thân mật là Nala.

Kha Ly bế con gái Lita ra phố đón Giáng sinh sớm, cảm nhận không khí mùa lễ hội đã cận kề. Cô tiết lộ ái nữ hơn 1 tuổi nay đã biết làm dáng: “Sắp Giáng sinh rồi cô chú ơi, năm nay là năm thứ hai Lita được đón Giáng sinh cùng ba mẹ , năm nay Lita đã biết làm duyên làm dáng rồi”.

Kha Ly kết hôn cùng diễn viên Thanh Duy vào năm 2016, sau 3 năm hẹn hò. Đến tháng 7/2024, cặp đôi đón con gái đầu lòng đặt tên là Lita.

Luna Đào khoe trở thành giảng viên tại một trường cao đẳng nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Cô tự hào nói: “Mùa thu này, tôi đã trở thành giảng viên thực hành tại trường cao đẳng thuộc hệ đại học mà mình từng theo học.Tôi gọi cho ông ngoại và khoe ngay!

Trở thành cô giáo luôn là giấc mơ của tôi, trước hết vì má tôi là một 'cô giáo tuyệt vời nhất', và vì tôi luôn có những kỷ niệm rất đẹp với các cô giáo của mình. Một đứa trẻ đặc biệt như tôi, không cần hỏi cũng biết thời đại đã khắt khe đến mức nào. Nhưng những cô chủ nhiệm cũ của tôi vẫn luôn dịu dàng và trắc ẩn.”

Luna Đào tên thật là Đào Bá Lộc, được nhiều người biết tới sau khi tham gia chương trình Giọng Hát Việt 2012 và là học trò cưng của ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Năm 2017, Luna Đào bất ngờ theo đuổi hình ảnh nữ tính, trang điểm và để tóc dài. Cuối năm 2021, Đào Bá Lộc đã thay đổi từ tên thật sang nghệ danh Luna Đào và sử dụng tên này để hoạt động trên mạng xã hội, tham gia nghệ thuật cho đến nay.

Mới đây, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thông báo đỗ Nhạc viện TP.HCM ở tuổi 42. Anh hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: “Mình đậu rồi! Từ mai mình sẽ là sinh viên Nhạc Viện, khoa Sư Phạm Âm Nhạc hệ Đại Học Chính Quy. Em xin cám ơn các thầy đã giúp em ôn thi đầu vào, không phụ lòng các thầy rồi! Mình sẽ xin ba mua xe máy mới để tiện đi học chứ lớn rồi không muốn được đưa rước nữa!”.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sinh năm 1983, khởi nghiệp sáng tác đầu thập niên 2000 khi còn là sinh viên ngành Du lịch khách sạn tại Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM. Anh là tác giả nhiều số ca khúc nổi tiếng như: Vầng trăng khóc, Con đường mưa, Chiếc khăn gió ấm, Mùa đông không lạnh, Ngôi nhà hoa hồng, Nhật ký của mẹ, Bay giữa ngân hà, Viết tiếp câu chuyện hòa bình,....

TRẦN ANH