Theo bạn, thế nào mới được coi là người có mệnh tốt?
Có lẽ trong nhận thức của quá nhiều người, họ mặc định rằng mệnh tốt đồng nghĩa với đại phú đại quý, thuận buồm xuôi gió, không chút ưu phiền. Nhưng đó suy cho cùng cũng chỉ là mong cầu tự thân đơn phương mà thôi. Bởi lẽ, đời người việc không như ý vốn chiếm đến 8, 9 phần; bất luận là ai cũng không thể thực sự vạn sự hanh thông, cả đời vô lo.
Đối với mỗi người, mệnh tốt thực sự không đơn thuần là sự chiếu cố của vận may, mà là sự hiển lộ tự nhiên của trạng thái sinh mệnh. Giữa cuộc đời vô thường, ta có thể sống và trở thành người cầm lái cho chính vận mệnh của mình.
“Họa phúc không cửa, đều do lòng người chiêu mời”.
Chiều hướng vận mệnh của mỗi người liên quan mật thiết đến quá trình tu dưỡng trên suốt chặng đường đã qua và càng ẩn chứa trong thái độ của chúng ta khi đối nhân xử thế, cũng như cách ta đối đãi với chính bản thân mình.
Tất cả những điều đó cùng nhau nhào nặn nên diện mạo của tương lai, giúp chúng ta trút bỏ sự phù phiếm để trở nên chín chắn, từ giã vẻ ngây ngô để đón nhận trí tuệ, lắng đọng nên sự tỉnh táo và hạnh phúc của riêng mình.
Cụ thể, khi một người sở hữu 3 đặc điểm sau đây, đa phần đó là điềm báo của một vận mệnh tốt đẹp, cuộc đời gặp nhiều may mắn:

1. Không chấp nhặt, sở hữu trí tuệ sống thấu suốt
Có người từng hỏi tỷ phú Charlie Munger rằng: “Làm thế nào để có được một cuộc sống hạnh phúc?”
Ông đã trả lời sắc sảo: “Lời khuyên của tôi dành cho bạn là: Đừng bao giờ đấu vật với một con lợn, vì bạn sẽ lấm bẩn khắp người, còn con lợn thì lại vô cùng khoái chí”.
Đời người cần có trí tuệ của sự không chấp nhặt. Bởi không phải chuyện gì, không phải ai cũng đáng để bạn tiêu tốn thời gian và năng lượng. Không dễ dàng dấn thân vào những cuộc tranh tranh chấp vô nghĩa chính là sở hữu trí tuệ sống. Học cách buông bỏ, ta mới có thể giữ được sự an ổn trong nội tâm giữa thế gian đầy biến động.
Đừng chấp nhặt với chính mình. Đừng vì bản thân không đủ hoàn hảo mà khắt khe quá mức. Học cách chấp nhận và yêu thương một bản thân không hoàn mỹ mới là khởi đầu của một cuộc lãng mạn trọn đời.
Đừng lấy những quy chuẩn về tuổi tác để gây khó dễ cho bản thân. Điều đó chỉ khiến bạn càng sống càng lo âu. Hãy cứ tiến bước theo nhịp độ và lộ trình của riêng mình.
Đừng vì một việc không thành mà hối tiếc khôn nguôi. Hãy coi đó là sự rèn luyện để trưởng thành, bạn sẽ gặt hái được nhiều hơn trên đường đời.
Trong tâm lý học có Quy tắc Festinger nổi tiếng: 10% cuộc đời được quyết định bởi những gì xảy ra với bạn, 90% còn lại quyết định bởi cách bạn phản ứng với chúng. Chỉ khi không chấp nhặt, ta mới có thể nhìn thấu, hiểu rõ và bước đi vững vàng, không vì những vấp váp nhất thời mà dừng lại.
Có câu: “Cuộc sống vốn không khó, chỉ là đừng tự làm khó chính mình, đừng luôn dùng cái “tôi lý tưởng” để giáo huấn cái “tôi thực tế””.
Học cách không chấp nhặt với bản thân, buông bỏ sự khắt khe và tự trách, chúng ta mới bớt đi sự tiêu hao tâm trí, sống một cách nhẹ nhàng và thong dong.

2. Biết tích lũy, sở hữu nội lực để trưởng thành
Có câu: “Không tích từng bước nhỏ, chẳng thể đi xa vạn dặm; không góp dòng nước nhỏ, chẳng thể thành biển khơi”.
Vận mệnh con người cũng vậy, không bao giờ là sự suôn sẻ tức thời, mà phải thông qua quá trình tích lũy và lắng đọng, cuối cùng mới đạt được sự chuyển mình từ lượng sang chất. Đó chính là nội lực của sự trưởng thành.
“Mùa xuân gieo một hạt thóc, mùa thu thu hoạch vạn hạt ngô”.
Đời người muốn tỏa sáng không bao giờ thiếu đi sức mạnh của sự tích lũy. Dưới sự nỗ lực kiên trì, ta sẽ chuyển mình ngoạn mục để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Có như vậy, bạn mới sở hữu dũng khí và năng lực để không phải dựa dẫm, sống một cách tự trọng và độc lập dù về kinh tế hay tinh thần.

3. Sống biết ơn, thu hoạch hơi ấm từ thế giới
Có câu: “Không phải vì có thu hoạch mới biết ơn, mà vì biết ơn nên mới có thu hoạch”.
Người biết ơn là người hiểu quy luật nhân quả, từ đó thu hút được những thiện ý của thế gian, khiến cuộc sống trở nên ấm áp, mắt có ánh sáng, lòng có tình yêu. Những người hạnh phúc thường thấy thế giới đầy rẫy vẻ đẹp thay vì sự soi mói và bất mãn.
Vì biết ơn, ta trân trọng thực tại, lòng bớt đi sự oán hận, đối mặt với đời bằng tâm thế tích cực. Vì biết ơn, ta giành được sự tin cậy của mọi người, giúp con đường đời ngày càng rộng mở nhờ sự tương tác chân thành. Vì biết ơn, ta giữ được sự lạc quan. Ngay cả khi dông bão kéo đến, ta vẫn có thể mỉm cười nhặt nhạnh những niềm hạnh phúc nhỏ bé mà chắc chắn trong đời.
Người biết ơn không phải được vận may ưu ái, mà là dùng lời nói và hành động tích cực để nhìn nhận mọi trải nghiệm, khiến sự thiện lương và vẻ đẹp dần dần hội tụ trong chính sinh mệnh mình.
Có câu: “Mệnh do mình tạo, phúc tự mình cầu”.
Muốn có một vận mệnh suôn sẻ cả đời, đừng trông chờ vào sự cầu khẩn hay chờ đợi, mà hãy dựa vào sự tự hoàn thiện của chính mình.
Hãy học cách không chấp nhặt để đối đãi tốt với bản thân, buông bỏ quá khứ, sống tự tại.
Hãy sở hữu sức mạnh của tích lũy. Đừng vội vàng, đừng lo âu, hãy bước đi thật vững chãi theo nhịp độ của mình.
Hãy học cách biết ơn để nhìn nhận mọi trải nghiệm bằng tâm thế tích cực, trân trọng thực tại và gặt hái thiện lương.
Chúc bạn trên đường đời luôn có hơi ấm đồng hành, vạn sự hanh thông, tìm thấy niềm vui trong sự bình lặng và thu hoạch sự trưởng thành sau mỗi bão dông.