Sau vai “nam thần học đường” - Viễn trong Cách Em 1 Milimet, Sơn Tùng trở thành gương mặt được kỳ vọng sẽ tiếp bước các đàn anh để trở thành mỹ nam màn ảnh VTV thế hệ mới. Cứ ngỡ sẽ gắn liền với dạng vai thanh xuân vườn trường, chỉ chưa đầy 2 tháng sau, diễn viên sinh năm 2006 đã tái xuất sóng giờ vàng với vai Minh - cậu em trai ương ngạnh, ngỗ nghịch của Thương (Quỳnh Kool) trong Bước Chân Vào Đời.

Sơn Tùng gây ấn tượng trong cả 2 dự án - Cách Em 1 Milimet và Bước Chân Vào Đời.
Dù hoá thân thành nhân vật nào, Sơn Tùng cũng gây ấn tượng vì khả năng diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc, chạm đến trái tim khán giả. Nhân dịp vai Minh trong Bước Chân Vào Đời nhận được sự chú ý của đông đảo công chúng, Sơn Tùng đã có những chia sẻ chân thành về bộ phim cũng như bật mí một số câu chuyện đời tư bên lề.
Sơn Tùng tiết lộ từng có giai đoạn nổi loạn, mẹ là người chữa lành và là động lực lớn nhất
- Sơn Tùng có thể chia sẻ về cơ duyên đến với vai Minh trong Bước Chân Vào Đời không? Quá trình casting của bạn diễn ra như thế nào?
Sau phim Cách Em 1 Milimet, tôi bắt đầu được mọi người chú ý đến nhiều hơn. Một thời gian sau khi phim kết thúc, thầy giáo dạy diễn xuất của tôi đã kết nối và giới thiệu tôi đến buổi casting cho phim Bước Chân Vào Đời. Tâm lý của tôi lần này đã thoải mái hơn so với lần đi thử vai Cách Em 1 Milimet, chỉ còn hơi run một chút xíu thôi. Lên đến nơi, thấy các anh chị diễn viên phối hợp với nhau rất ăn ý, tôi cũng thả lỏng hơn. Tôi đọc kịch bản và tự suy nghĩ xem mình nên “pha chế”, diễn như thế nào để làm toát lên đúng chất của nhân vật Minh.
Vài hôm sau, trong lúc đang hồi hộp chờ đợi, tôi nhận được thông báo phải đến casting thêm một vòng nữa để đạo diễn chốt xem tôi có thực sự hợp với vai Minh hay không. Lần này thì tôi run thật sự vì đây là vòng quyết định, nhưng cũng tự nhủ không được phép mang sự lo lắng đó vào phân cảnh diễn thử. Đến khi nhận được thông báo trúng vai, cảm giác sung sướng vỡ òa y hệt như lần đầu tiên tôi được nhận phim vậy. Vì vai Minh khác hoàn toàn với vai Viễn, thậm chí còn là nhân vật chính xuất hiện xuyên suốt phim.

Trong buổi casting, Sơn Tùng diễn thử với diễn viên Ngọc Thuỷ.
Về phân đoạn tôi diễn trong buổi casting, tôi phải diễn 2 cảnh. Cảnh đầu tiên là đoạn Minh cãi nhau căng thẳng với chị Thương (Quỳnh Kool đóng), đoạn mà Minh gắt lên: "Đây là nhà của bố mày, bố mày sống ở đây" rồi bị chị ném chổi vào người, Minh phải bỏ ra đê. Trong cảnh đó, tôi diễn thử với chị Trang (Ngọc Thuỷ đóng). Cảnh thứ hai là tôi với chị Trang ngồi ăn khoai nướng và nhớ bố mẹ. Nhưng phân đoạn đầu tiên - cảnh cãi nhau, tôi thấy mình đã đẩy cảm xúc lên cao trào hơn. Nhờ có buổi thử vai, sau này khi vào set quay chính thức phân đoạn đó, tôi diễn rất thoải mái, thả lỏng hơn và hoàn thành khá trơn tru.
- Giữa Viễn và Minh, bạn thấy tính cách ngoài đời của mình giống ai hơn?
Tôi nghĩ mình là sự kết hợp của cả hai. Hai nhân vật này gần như đối lập hoàn toàn: một bên học học siêu giỏi, ngoan ngoãn, chung tình; một bên thì học dốt, lại ngổ ngáo, phá phách. Tôi thì ở giữa. Học lực của tôi bình thường, nhưng tôi cũng hiền và yêu thương gia đình giống cả Viễn và Minh.
Với Viễn, tôi cảm giác như được sống lại thời học sinh của mình cùng những cảm xúc tình yêu tuổi học trò. Còn Minh lại đại diện cho một khía cạnh nổi loạn, có thể hơi tiêu cực hơn. Tôi cũng từng trải qua giai đoạn ẩm ương tuổi mới lớn như thế, dù không đến mức hư như Minh. Nhưng nhờ những trải nghiệm đó, tôi hiểu được lý do sâu xa tại sao Minh lại hành xử như vậy.
Đọc kịch bản, tôi thực sự cảm thấy như mình đang sống trong hoàn cảnh của Minh. Một điểm thú vị nữa là ngoài đời tôi là con một, nhưng qua Cách Em 1 Milimet tôi có thêm một cô em gái, còn sang phim Bước Chân Vào Đời, tôi lại có thêm hai người chị ruột.

Trong Bước Chân Vào Đời, Sơn Tùng có thêm hai "chị gái" là Quỳnh Kool (phải) và Ngọc Thuỷ (giữa).
- Gia đình Tùng và đặc biệt là mẹ đã đồng hành cùng bạn như thế nào để vượt qua giai đoạn tuổi trẻ nổi loạn đó?
Mẹ tôi như một liều thuốc chữa lành và là động lực đối với tôi. Chính mẹ là người đầu tiên đưa tôi đến với diễn xuất, kết nối cho tôi đi đóng phim từ hồi lớp 6.
Trong khoảng thời gian nông nổi nhất, mẹ vừa là phụ huynh, vừa là người bạn tâm giao. Đôi lúc hai mẹ con cũng cãi vã vì sự hậu đậu hay những suy nghĩ bồng bột của tôi, nhưng cuối cùng mẹ con vẫn ngồi lại nói chuyện với nhau.
Chính vì mẹ luôn là bến bờ bình yên, nên dù ra ngoài xã hội có gặp áp lực thế nào, tôi vẫn biết mình luôn có một nơi để trở về. Kể cả chuyện thi đại học, mẹ cũng không tạo áp lực bắt tôi phải đỗ trường này trường kia, mà luôn để tôi tự do theo đuổi lựa chọn của mình.
- Vậy mẹ có phải là người đã định hướng cho Sơn Tùng theo đuổi nghệ thuật không?
Không hề. Nhà tôi không có ai làm nghệ thuật cả, mẹ tôi cũng chỉ là nhân viên kinh doanh bình thường. Mẹ không ép tôi theo nghề này, mẹ rất tôn trọng sở thích của tôi. Nếu tôi thích vẽ, mẹ cũng sẽ cho tôi đi học vẽ. Chỉ là mẹ tôi rất yêu nghệ thuật. Sở thích của hai mẹ con là xem phim cùng nhau.
Về chuyện đi casting hồi nhỏ, tôi đi học diễn xuất, thầy cô dạy diễn xuất thấy tôi hợp với ngoại hình hay tính cách nhân vật nào thì sẽ kết nối với bên làm phim để tôi đi thử vai.

Sơn Tùng tiết lộ được mẹ cho đi học diễn xuất từ năm lớp 6.
Nam diễn viên nhớ mãi cảnh bị Quỳnh Kool tát
- Bước ngoặt nào khiến Tùng quyết định theo đuổi con đường diễn viên chuyên nghiệp?
Từ năm lớp 8, tôi đã mơ ước trở thành diễn viên rồi. Hồi đó tôi rất thích xem những series hài như Loa Phường hay Kem Xôi. Tôi thích cảm giác nhìn các anh chị diễn viên hóa thân thành người khác, mang lại tiếng cười và sống một cuộc đời hoàn toàn mới trên màn ảnh.
- Diễn viên Quỳnh Kool cũng từng đóng Kem Xôi. Giờ được đóng chung phim với Quỳnh, cảm xúc của bạn thế nào?
Tôi vô cùng hạnh phúc. Việc được đóng phim cùng chị Quỳnh Kool từng là ước mơ của tôi. Gặp chị Quỳnh, chị Thủy, hay anh Huỳnh Anh trên set quay, được làm việc trực tiếp với những người mình từng ngưỡng mộ trên tivi là một trải nghiệm tuyệt vời. Tôi được học hỏi rất nhiều từ tư duy và cách làm nghề của các anh chị tiền bối.

Nam diễn viên cho biết, được đóng phim cùng Quỳnh Kool từng là ước mơ của anh.
- Đam mê diễn xuất từ lớp 8, vậy tại sao khi thi đại học, Sơn Tùng không thi vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh mà lại chọn Đại học Quốc gia?
Năm 18 tuổi, nguyện vọng 1 trong lòng tôi vẫn là Sân khấu Điện ảnh. Tuy nhiên, để đỗ vào trường không hề dễ. Năm đó tôi thi và lọt vào vòng chung tuyển nhưng trượt, tôi cũng tự cảm thấy bản thân thể hiện chưa đủ tốt. Vì chưa có duyên với trường, em theo học ngành Quản lý giải trí sự kiện tại Khoa Công nghiệp văn hóa và Di sản, nay thuộc Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - Đại học Quốc gia Hà Nội).
Hiện tại em vẫn muốn đảm bảo việc học của mình. Nếu sau này có cơ hội và thời gian cho phép, em sẽ thi lại Sân khấu Điện ảnh. Còn hiện tại, em muốn hoàn thành tốt chương trình học đang dang dở, tránh việc học hai trường cùng lúc làm ảnh hưởng đến chất lượng.
- Trong Bước Chân Vào Đời, 2 chị em Trang và Thuỷ đã trải qua rất nhiều biến cố. Nhân vật Minh của Sơn Tùng sắp tới sẽ thế nào?
Nhân vật Minh chính là biến cố đầu tiên trong gia đình. Cậu ấy trải qua những cú sốc quá sức chịu đựng đối với một cậu học sinh 17 tuổi. Tôi không thể bật mí quá nhiều về kịch bản, nhưng tôi mong khán giả xem phim sẽ thấy được hành trình Minh nhận ra cái sai và dần thay đổi.
- Khán giả nhận xét vai Minh khóc hơi nhiều. Sơn Tùng nghĩ sao về điều này?
Đúng là có những phân đoạn nếu kiềm chế được nước mắt thì diễn biến tâm lý sẽ hay hơn. Nhưng khi đã sống trong nhân vật, hóa thân vào một cậu bé 17 tuổi từ quê lên phố, lần đầu bị đưa vào đồn công an đối diện với nguy cơ đi tù, cảm giác sợ hãi và ngợp là rất chân thật. Cảm xúc lúc đó tự trào ra, tôi khóc vì sợ, vì ấm ức, và vì thương các chị mà bản thân lại bất lực không làm gì được. Đó là những giọt nước mắt thật sự từ bên trong tôi tuôn ra chứ em không cố tình diễn nức nở.

Sơn Tùng sống trong cảm xúc của nhân vật nên đôi khi khó kiềm được nước mắt.
- Có cảnh quay nào nặng nề đến mức khiến Sơn Tùng nhớ mãi không?
Đó là phân cảnh Minh đi từ đồn công an về và bị chị Thương tát. Khi đạo diễn hô cắt, tôi phải chạy ra góc riêng, úp mặt xuống sàn nhà để tĩnh tâm lại. Sự ấm ức, đau đớn và bứt rứt bên trong nó liên tục tấn công cảm xúc của tôi, khiến nước mắt cứ tự rơi không ngừng được. Cảnh đó phải quay cận, toàn khoảng 2-3 đúp, nên tôi phải giữ tâm lý liên tục.
Nhưng thực ra, những cảnh làm khó tôi đôi khi lại là những cảnh sinh hoạt đời thường. Diễn kịch tính thì dễ bộc phát, nhưng diễn cảnh đời thường làm sao cho khán giả tin đó là cuộc sống thật, không mang dáng dấp của việc "đang diễn" thì rất khó.
- Trải nghiệm của Tùng khi đóng với hai “chị gái màn ảnh” - diễn viên Quỳnh Kool và Ngọc Thủy thế nào?
Thật ra, trong bất cứ phân cảnh nào, tôi cũng đều có cảm giác như hai chị là chị ruột của mình vậy. Tôi học hỏi được từ hai chị rất nhiều ngay từ bên ngoài set quay. Các chị thường hướng dẫn tôi cách phân tích và tư duy về tâm lý nhân vật trong từng phân đoạn.
Trước khi quay, mấy chị em luôn dành thời gian tập luyện cùng nhau. Chính quá trình tương tác đó giúp tôi có thể nương theo cảm xúc của hai chị để đẩy cảm xúc của mình lên. Đó là cách chúng tôi tự trau dồi và kết nối với nhau.
Nhưng quan trọng nhất, bản thân mỗi người phải thực sự thấu hiểu nhân vật của mình. Khi tôi hoàn toàn sống trong vai Minh, bạn diễn sẽ cảm nhận được điều đó và tự động bị cuốn theo, hóa thân trọn vẹn vào nhân vật của họ. Lúc ấy, tình cảm chị em ruột thịt tự nhiên được hình thành và mang lại cảm giác vô cùng chân thật.

Sơn Tùng học hỏi được nhiều khi đóng cùng đàn chị.
Sơn Tùng: "Ế lâu dài nhưng không sao, tình yêu của tôi là gia đình và công việc"
- Vai Viễn trong Cách Em 1 Milimet là vai diễn giúp Sơn Tùng vụt sáng, được biết đến và yêu mến nhiều hơn. Đối với Sơn Tùng, vai diễn này có ý nghĩa thế nào?
Vai Viễn là một thành tựu lớn đầu tiên trong sự nghiệp của tôi. Tôi từng đóng Hương Vị Tình Thân, Hoa Sữa Về Trong Gió… nhưng đều là những vai phụ, quần chúng. Còn với Viễn, tôi có lý lịch, được khai thác sâu về mối quan hệ với bố mẹ, em gái và thanh mai trúc mã của mình, có một cuộc đời thực sự trong phim.
Tuy nhiên, khi bắt đầu được nhiều người biết đến hơn, tôi bắt đầu đặt ra câu hỏi cho bản thân: Làm thế nào để mình không mãi mãi là Viễn? Làm thế nào để được sống trong nhiều cuộc đời khác nữa?... Tôi mong Viễn chỉ là điểm khởi đầu, sau này nhìn lại vẫn thấy tự hào về vai diễn đó. Viễn là quá khứ đẹp, nhưng tôi muốn đóng thêm nhiều dạng vai đa dạng hơn, thậm chí là những vai xấu xí nhưng mang lại thông điệp đẹp.

Vai Viễn là một thành tựu lớn đầu tiên trong sự nghiệp của Sơn Tùng.
- Sau vai Viễn, Sơn Tùng được gọi là "nam thần thanh xuân". Cuộc sống của bạn thay đổi thế nào?
Khi mọi người gọi tôi là "nam thần thanh xuân", tôi vừa vui vừa ngại. Bạn bè trêu thì tôi toàn bảo: "Thôi cứ coi tao là Tùng đi, đừng trêu thế bị… thích lắm". Tuy nhiên, hết phim thì tôi vẫn quay trở về làm chính mình, tôi không cho phép sự nổi tiếng làm thay đổi mình. Ra ngoài đời, tôi vẫn muốn sống tự nhiên, chân thật nhất và là bạn bè bình thường với mọi người.
- Điển trai và đang nổi tiếng, chắc hẳn Sơn Tùng nhận được nhiều lời tỏ tình?
Tôi phải công nhận là… không có, có thể nói là tôi ế lâu dài luôn. Hình như khán giả mải xem Viễn với Ngân nên không ai tương tư Viễn hay sao ấy. Thỉnh thoảng tôi cũng chạnh lòng một chút vì ai cũng muốn có một người đồng hành thấu hiểu mình. Nhưng không sao, hiện tại, hai tình yêu lớn nhất của tôi vẫn là gia đình và công việc.
- Thời điểm Cách Em 1 Milimet lên sóng, Viễn và Ngân có nhiều "chemistry", đến mức nhiều người “đẩy thuyền” Sơn Tùng và Quỳnh Trang ngoài đời. Không biết sau bộ phim, mối quan hệ của hai bạn thế nào?
Tôi và chị Trang vẫn liên hệ với nhau. Hai chị em giữ mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết, luôn hỗ trợ nhau để cùng tốt lên. Chúng tôi đều rất vui mỗi lần nhắc lại khoảng thời gian mà mình đã từng đóng phim với nhau. Tôi cũng rất mong sau này có thể hợp tác với chị Trang trong một dự án khác.

Sơn Tùng và Quỳnh Trang vẫn giữ mối quan hệ thân thiết.
- Vừa học đại học năm 2, vừa chạy lịch quay dày đặc của VFC, bạn cân bằng thời gian thế nào?
Lên đoàn phim là tôi tập trung 100% cho vai diễn. Lúc nào được nghỉ về nhà tôi mới lấy sách vở ra học. Nếu lịch quay trùng với lịch thi quan trọng, tôi sẽ xin nhà trường cho phép thi bù. Việc học trên trường và trải nghiệm ngoài trường quay thực chất cũng bổ trợ cho nhau rất nhiều.
- Được biết, Tùng là con một, hiện đang sống với mẹ, có bao giờ bạn thấy chông chênh, cô đơn không?
Không hề, tôi cảm thấy cuộc sống hiện tại rất trọn vẹn. Mẹ tôi là trụ cột gia đình, ông bà tôi vẫn thường lên thăm hai mẹ con, vui lắm. Vậy thôi là đầy đủ rồi, tôi cảm thấy đầy đủ khi được ở với mẹ.
- Hình mẫu diễn viên Sơn Tùng muốn hướng tới là ai?
Tôi hâm mộ anh Doãn Quốc Đam, anh Thanh Sơn, cũng rất thích ánh mắt của anh Hồng Đăng, bên cạnh đó còn có anh Tuấn Trần, chị Hoàng Hà. Tôi quan sát cách họ xử lý nhân vật để học hỏi, nhưng tôi không muốn đóng khung mình thành bản sao của ai cả.
- Sơn Tùng có thể chia sẻ về hình mẫu bạn gái lý tưởng không?
Tôi không đặt ra hình mẫu nào cố định. Chỉ cần ở bên người đó, tôi thấy được bình yên, chữa lành, cả hai thấu hiểu và làm động lực cho nhau trong cuộc sống là đủ. Không nhất thiết phải cùng nghề, miễn là chúng tôi đồng hành và phát triển cùng nhau.
- Đối với những vai phản diện dễ bị khán giả "ném đá" như vai bà Dung của NSƯT Quách Thu Phương, bạn có ngại không? Tiêu chí chọn kịch bản của bạn là gì?
Tôi hoàn toàn không ngại. Nếu nhân vật đó vốn dĩ là người xấu và tôi bị khán giả ném đá vì vai diễn, thì đó là sự công nhận cho diễn xuất của tôi. Tôi chỉ sợ bị ném đá vì mình diễn dở, diễn đơ thôi. Tiêu chí quan trọng nhất khi tôi nhận vai là nhân vật đó phải mang lại cho tôi sự rung cảm. Đã làm diễn viên thì trước hết mình phải thực sự yêu nhân vật của mình thì mới truyền tải được cái hồn đến cho khán giả.